Thế Giới

Thiếu niên được cứu sau 5 ngày bị chôn: "Có lúc em nghĩ mình đã chết"

Thursday, 30/04/2015 - 08:14:59

Các toán cứu nạn Nepal đang sử dụng một máy xúc màu cam sáng, để dọn đống đổ nát tại hiện trường, thì họ bỗng nghe một tiếng la to.

Một trong hai người được cứu sau 5 ngày động đất
Các nhân viên cảnh sát đang khiêng em trai Pemba Tamang ra ngoài sáng thứ Năm từ một khách sạn cao 9 tầng bị sập hoàn toàn. Một số nhân viên cứu hỏa từ Los Angeles đã tham gia cuộc cứu sống này. Vài giờ sau, đội Na Uy cứu được cô Krishna Devi Khadka cũng tại Katmandu. (STR/Getty Images)


Một đội cứu hộ Na Uy đang đưa cô Krishna Devi Khadka trên 20 tuổi đến trạm cấp cứu. (Prakash Singh/Getty Images)


KATMANDU – Các nhân viên cấp cứu vẫn tiếp tục làm việc suốt ngày đêm, mặc dù triển vọng tìm được người còn sống không là bao nhiêu, và nỗ lực của họ đã mang đến những tiếng reo vui, một chút ánh sáng tại một nơi đang bao trùm trong bầu không khí ảm đạm, buồn thảm. Có đến hai người còn sống và đã được cứu ra ngoài khối gạch đổ nát trong ngày thứ Năm.
Một thiếu niên và một phụ nữ đã sống sót sau năm ngày bị chôn dưới khối nhà bị sập từ lúc xảy ra trận động đất 7.8 hôm thứ Bảy gây thiệt mạng hơn 5,900 người, và trên 10,000 người đã bị thương. Hai người được cứu đã được tìm thấy ở hai địa điểm khác nhau tại thủ đô Katmandu. Đám đông đứng xem cuộc cứu nạn đã reo hò khi thấy hai nạn nhân được khiêng đến xe cứu thương.
Người đầu tiên được mang ra ngoài trong ngày thứ Năm là em trai Pemba Tamang, 15 tuổi, và vài giờ sau thì cô Krishna Devi Khadka, trên 20 tuổi, cũng được khiêng ra ngoài khối nhà bị sập trong tình trạng còn sống mặc dù rất yếu ớt. Vụ cứu thứ nhì là do các chuyên viên từ Na Uy. Họ phải làm việc suốt 10 tiếng đồng hồ trước khi mang được Khadka ra ngoài vào đêm thứ Năm.
Trong vụ cứu thứ nhất vào sáng cùng ngày, với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hỏa từ thành phố Los Angeles, toán cứu nạn kéo được em Tamang ra khỏi đống đổ nát của một khách sạn chín tầng. Cách đó năm ngày, tòa nhà này sập xuống xung quanh thiếu niên, khi một trận động đất lớn làm rung chuyển Nepal.
Tamang được đưa ra trên một chiếc cáng, bụi phủ đầy mặt. Các nhân viên y tế đã chuyền nước biển vào cánh tay em, và đặt một vành niền màu xanh quanh cổ nạn nhân. Thiếu niên có vẻ choáng váng, và chớp mắt trong ánh nắng, nhưng không bị thương nặng.
Tamang có một hình xăm vẽ thần Shiva Ấn Độ Giáo trên cánh tay mình. Tamang cho biết em đã bị ảo giác khủng khiếp. Tamang nói tại trạm cấp cứu, “Có những lúc em nghĩ rằng mình đã chết, và sau đó em tỉnh lại, thấy mình nằm dưới đống đổ nát. Em sống sót nhờ bơ lỏng mà em tìm thấy trong một cái chai ở đó, cạo cho đến một cục bơi cuối cùng để nuôi mình.”
Các toán cứu nạn Nepal đang sử dụng một máy xúc màu cam sáng, để dọn đống đổ nát tại hiện trường, thì họ bỗng nghe một tiếng la to.
Tamang nói, “Em nhìn thấy một cái gì sáng lên ở bên ngoài, khi máy xúc dời những đống đổ nát xung quanh em. Và sau đó em la lên kêu cứu.”
Một toán cứu nạn đã điều trị cho em trai tại trại y tế của đội Do Thái ở Chhauni, Katmandu. Họ rất kinh ngạc khi thấy thiếu niên không những còn sống, mà còn ở trong tình trạng tốt như vậy. Bác sĩ Sakhi Dagan là người trông coi việc điều trị cho Tamang ở trại ấy. Ông nói, “Điều này hầu như là một phép lạ, khi tìm thấy em trai còn sống sau năm ngày, và cũng không có chấn thương nào lớn cả. Em chỉ bị khô nước.”
Tamang là một nhân viên khách sạn. Em nhớ lại rằng khi trận động đất bắt đầu, “Em vội vã xuống cầu thang từ quầy thu ngân, khi em cảm thấy những cơn chấn động mạnh... sau đó mọi thứ sụp đổ.”
Tamang nói rằng sau đó em không nhớ gì cả, cho đến mấy giờ đồng hồ sau đó, khi em tỉnh lại thì thấy mình trong đống đổ nát.
Narayan Thapa là người chỉ huy tại hiện trường của Lực Lượng Cảnh Sát Võ Trang Nepal. Ông cho biết rằng các nhân viên cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm hai đứa trẻ khác, mà theo Tamang nói, đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tamang nói với nhà chức trách rằng em đã có thể nói chuyện với hai đứa trẻ, một bé gái khoảng 6 tuổi, và một bé trai 12 hoặc 13 tuổi, cho đến lúc chừng 4 giờ sáng thứ Năm.
Các toán cứu nạn từ Sở Cứu Hỏa Los Angeles County và từ Fairfax County, tiểu bang Virginia, là thành viên của đội phản ứng hỗ trợ thiên tai thuộc cơ quan Phát Triển Quốc Tế của Hoa Kỳ. Các toán này đã sử dụng những thiết bị nghe và dùng chó săn, để tìm kiếm mấy đứa trẻ.
Đây là cuộc cứu nạn trực tiếp đầu tiên mà các toán cứu nạn Mỹ đã làm từ khi đến Nepal. Andrew Olvera là quản đốc của toán tìm kiếm, và là một trưởng đội cứu hỏa bình thường đặt trụ sở tại Palos Verdes. Ông cho biết ông đã đến nơi vào lúc khoảng 9 giờ 30 sáng. Theo ông cho biết, các lực lượng Nepal tại chỗ không có máy camera, mặc dù họ đã có những dụng cụ “đục phá,” chẳng hạn như máy khoan và cưa.
Các toán của Mỹ đã có thể đút vào khối đổ nát một máy camera, và xác định cách thức hữu hiệu nhất và an toàn nhất để đưa thiếu niên ấy ra, theo Olvera cho biết. Ông nhấn mạnh rằng cuộc cứu thoát này là một nỗ lực hợp tác với hàng chục người Nepal tại hiện trường.
Ông L.B. Basnet, viên chức của Lực Lượng Cảnh Sát Võ Trang Nepal, là người đã bò vào một khoảng trống trong đống đổ nát, để tới tận chỗ Tamang bị kẹt. Ông cho biết rằng thiếu niên này đáp ứng một cách đáng kinh ngạc.
Ông Basnet kể, “Em ấy cám ơn tôi, khi lần đầu tiên tôi tới gần cậu. Em nói cho tôi biết tên của mình, địa chỉ của mình, và tôi đã cho em một ít nước. Tôi bảo đảm với em rằng chúng tôi đang ở gần cậu.”
Basnet kể lại rằng khi ông đến tận chỗ Lama, em trai bắt đầu ca tụng ông, “Ông là một vị thần đã đến với con để cố gắng cứu con.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT