Người Việt Khắp Nơi

Thiếu niên nhận bắn chết David Nguyễn

Tuesday, 17/09/2013 - 07:25:33

Mẹ của nạn nhân đã từng báo cáo với cảnh sát về việc con bị mất tích. Lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy David là vào sáng thứ Bảy 14/9 tuần qua. Trong cuộc điều tra về một người mất tích, các thám tử đã được dẫn đến nhà của gia đình Joel Orozco, 19 tuổi.

David Nguyễn (trên), Joel Orozco
 

DENGAM SPRINGS, Lousiana – Theo Sở Cảnh Sát Livingston Parish (LPSO) cho biết, thi thể của một nam thiếu niên mất tích ở Baton Rouge được tìm thấy, sau khi một thanh niên 19 tuổi, ở Denham Springs, thú nhận mình đã bắn chết nạn nhân, và sau đó đã dẫn các nhà điều tra đến nơi xảy ra vụ giết người.

Nạn nhân là David Nguyễn, 17 tuổi. Mẹ của nạn nhân đã từng báo cáo với cảnh sát về việc con bị mất tích. Lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy David là vào sáng thứ Bảy 14/9 tuần qua. Trong cuộc điều tra về một người mất tích, các thám tử đã được dẫn đến nhà của gia đình Joel Orozco, 19 tuổi.

Theo phát ngôn viên Lori Steele của sở cảnh sát cho biết, nghi can Joel Orozco, cư ngụ ở số  nhà 30578 đường Cypress Ridge, Denham Springs, đã bị bắt giam vào nhà tù Livingston Parish Detention Center, với tội danh sát nhân bậc hai, trong một thông cáo báo chí.

Hôm Chủ Nhật, Orozco thú nhận đã nổ súng và giết chết David Nguyễn, theo cảnh sát cho hay. Sau đó đương sự đã dẫn các thám tử của EBRSO và LPSO đến nơi xảy ra vụ giết người, nằm cách đường Clearwater Drive ở Denham Springs.

Các nhà điều tra nói rằng thi thể của David Nguyễn đã được tìm thấy, và bằng chứng liên quan đến tội phạm đã được thu hồi từ hiện trường vụ án. Một số chứng cớ cũng đã được thu thập ở nhà của Orozco.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Orozco bị giam, được phép đóng tiền thế chân 50,000 Mỹ kim để tại ngoại, theo hồ sơ nhà tù cho biết.
Cảnh sát chưa cho biết động lực nào đã khiến Joel muốn giết David Nguyễn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT