Đối với ông Angel Rojas, chuyến xe bus mỗi ngày qua các đường phố Brooklyn giúp ông có một khoảng nghỉ ngơi ngắn, giữa 2 công việc nặng nhọc lương thấp mà ông đang làm. “Đó là lúc ông ấy thư giãn, thời gian để ông ấy trút bỏ gánh nặng. Ông ấy thường nghe nhạc hay nói chuyện điện thoại.
Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ án mạng.
NEW YORK – Đối với ông Angel Rojas, chuyến xe bus mỗi ngày qua các đường phố Brooklyn giúp ông có một khoảng nghỉ ngơi ngắn, giữa 2 công việc nặng nhọc lương thấp mà ông đang làm. “Đó là lúc ông ấy thư giãn, thời gian để ông ấy trút bỏ gánh nặng. Ông ấy thường nghe nhạc hay nói chuyện điện thoại. Đó là một vài phút bình yên của ông ấy,” một người bà con của ông Rojas nói.
Tuy nhiên, sự bình yên đó đã bị phá vỡ vào chiều Thứ Năm, khi ông Rojas đang đổi ca giữa 2 công việc, và định ghé về nhà một chút để gặp vợ và 2 con. Một thanh niên bước lên xe bus, ở ghế sau, một thiếu niên 14 tuổi, thành viên băng đảng đường phố gọi là Stack Money Goons, nhận ra đó là thành viên của một băng đảng đối thủ, và rút ra một khẩu súng ngắn nòng 0.357. Nhiều tiếng súng đã vang lên, các viên đạn đã bắn trượt mục tiêu, nhưng lại bắn trúng vào đầu ông Rojas, 39 tuổi.
Vào ngày Thứ Sáu, Kathon Anderson đã bị truy tố tội giết người cấp độ 2, và tội tàng trữ vũ khí. Cậu ta sẽ bị xét xử như người trưởng thành. Anderson được cho là thành viên băng Stack Money Goons, và đã nhắm bắn một đối thủ thuộc băng TWAN Family.
Đại diện cảnh sát nói rằng: “Sự ngu xuẩn của những băng đảng này là luôn tìm cách giết lẫn nhau, và không may là, trong quá trình này, một người vô tội đã bị giết, một người đang làm việc hết sức cực nhọc để nuôi gia đình.”
Vào ngày Thứ Bảy, vợ của ông Rojas đã tổ chức gây quỹ, để đưa thi thể ông về lại quê nhà là Cộng Hòa Dominica. Ông Rojas là người đi làm duy nhất trong gia đình. Đôi vợ chồng này có 2 con, con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi.
Tuy nhiên, sự bình yên đó đã bị phá vỡ vào chiều Thứ Năm, khi ông Rojas đang đổi ca giữa 2 công việc, và định ghé về nhà một chút để gặp vợ và 2 con. Một thanh niên bước lên xe bus, ở ghế sau, một thiếu niên 14 tuổi, thành viên băng đảng đường phố gọi là Stack Money Goons, nhận ra đó là thành viên của một băng đảng đối thủ, và rút ra một khẩu súng ngắn nòng 0.357. Nhiều tiếng súng đã vang lên, các viên đạn đã bắn trượt mục tiêu, nhưng lại bắn trúng vào đầu ông Rojas, 39 tuổi.
Vào ngày Thứ Sáu, Kathon Anderson đã bị truy tố tội giết người cấp độ 2, và tội tàng trữ vũ khí. Cậu ta sẽ bị xét xử như người trưởng thành. Anderson được cho là thành viên băng Stack Money Goons, và đã nhắm bắn một đối thủ thuộc băng TWAN Family.
Đại diện cảnh sát nói rằng: “Sự ngu xuẩn của những băng đảng này là luôn tìm cách giết lẫn nhau, và không may là, trong quá trình này, một người vô tội đã bị giết, một người đang làm việc hết sức cực nhọc để nuôi gia đình.”
Vào ngày Thứ Bảy, vợ của ông Rojas đã tổ chức gây quỹ, để đưa thi thể ông về lại quê nhà là Cộng Hòa Dominica. Ông Rojas là người đi làm duy nhất trong gia đình. Đôi vợ chồng này có 2 con, con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Một ông tên Sang Kim chiếm nhà, bị đuổi không đi còn đâm đơn kiện lại chủ nhà
Được biết thêm ông chủ nhà đã mất cả trăm ngàn tiền luật sư để đuổi ông chiếm nhà. Hiện ông đang xin tiền trên gofundme để tiếp tục vụ ...
Mỹ tung đòn cuối vào ngành sản xuất Chip của Trung Quốc
Sự phát triển ngành công nghiệp chip của Trung Quốc có thể sẽ kết thúc vào tuần này.
Giấc mơ Mỹ có đã chết ở Cali đi dễ khó về!
Giá 1 căn nhà single home ở Cali tầm gần 1 triệu đô, trả trước 20%, còn lại trả trong vòng 30 năm, mỗi tháng tầm $7,000 luôn tiền thuế ...