Hoa Kỳ

Thiếu niên ra tự thú vì đánh người cao tuổi

Saturday, 13/02/2016 - 12:00:50

Ông Chacon đã được phẫu thuật vào sáng thứ Năm. Một mảnh kim loại đã được đặt vào vùng xương hàm của ông, và miệng ông không thể cử động. Bác sĩ ước tính, ông Chacon phải cần 6 đến 8 tháng mới có thể hồi phục.

SANTA ANA – Một thiếu niên 18 tuổi, bị truy nã vì dùng gậy bóng chày đánh bị thương một người đàn ông 72 tuổi, đã ra tự thú tại Sở cảnh sát Santa Ana vào hôm thứ Năm. Trước đó, cảnh sát Santa Ana đã đăng hình truy nã nghi can trong một vụ âm mưu sát nhân, và đến 2 giờ chiều thứ Năm, Samuel Elijah Alvarez cùng với luật sư của anh ta đã tự đi đến Sở cảnh sát để tự thú.


Alvarez bị giam với các tội cố ý giết người và tấn công bằng vũ khí chết người. Kẻ này cũng bị truy nã vì vi phạm một lệnh quản thúc. Cảnh sát cho biết, Alvarez không chịu nói bất kỳ lời nào khi ra tự thú.

Trong sự việc xảy ra lúc 7:25 tối Chủ Nhật, Alvarez đã đánh nhau với ông Jose Chacon, 72 tuổi, cư dân Santa Ana, tại trạm xăng 76 trên đường Westminster. Alvarez lấy từ xe ra 1 cây gậy bóng chày bằng nhôm và tấn công ông Chacon. Ông Chacon lấy một vật, trong giống một ống nước, từ xe tải của ông và dùng nó để tự vệ. Alvarez đã đánh trúng ông Chacon nhiều lần, gây chấn thương nặng trên mặt và cơ thể của nạn nhân. Cú đánh cuối cùng trúng vào mặt ông Chacon khiến ông ngã ra đất bất tỉnh. Alvarez bỏ trốn sau đó.

Ông Chacon đã được phẫu thuật vào sáng thứ Năm. Một mảnh kim loại đã được đặt vào vùng xương hàm của ông, và miệng ông không thể cử động. Bác sĩ ước tính, ông Chacon phải cần 6 đến 8 tháng mới có thể hồi phục.

Nữ sinh viên đột tử trong phòng ký túc xá
WHITTIER – Vào trưa thứ Năm, thi thể của 1 nữ sinh viên 20 tuổi đã được phát hiện trong phòng của cô tại ký túc xá của trường Whittier College. Thi thể được phát hiện lúc 4:30 chiều, khi cảnh sát nhận được tin báo về việc 1 sinh viên nằm bất động trong phòng ký túc xá. Các nhân viên y tế xác nhận cô gái này đã qua đời. Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ vì còn chờ thông báo cho gia đình.
Trước mắt, nhân viên điều tra chưa phát hiện dấu vết gì khả nghi. Thi thể cô gái đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Hiện chưa rõ cô đã chết được bao lâu. Cô gái này sẽ được mổ pháp y để xác định nguyên nhân tử vong, và cũng sẽ được thử nghiệm độc chất để xem cô có dùng rượu và ma túy hay không. Sự việc đã khiến trường Whittier College phải ra lệnh hủy bỏ toàn bộ các lớp học tối thứ Năm.

Đồ quân dụng bị lấy trộm từ xe của các quân nhân
CAMARILLO – Cảnh sát đang kêu gọi các quân nhân và các cư dân tại vùng Camarillo phải chú ý khóa xe của mình cẩn thận, sau khi nhiều đồ quân dụng đã bị lấy trộm từ xe của một số quân nhân ở địa phương. Các món đồ, bao gồm đồng phục, nón bảo vệ, và nhiều đồ chuyên dụng khác, đã bị lấy trộm từ xe và garage của một số quân nhân, sống tại vùng phía tây Camarillo, trong thời gian 2 tuần đầu tiên của tháng 2.
Hầu hết các đồ vật bị trộm từ xe và garage của nạn nhân vào ban đêm. Cảnh sát cho biết, một số món đồ bị trộm đã được tìm thấy tại bãi đậu xe gần đường Overland và đường West Ventura. Tuy nhiên, dù các vụ trộm có vẻ nghiêm trọng, nhưng cảnh sát tin rằng đây là các vụ phạm tội “cơ hội,” tức bọn trộm vô tình phát hiện tình huống thuận lợi nên ra tay trộm cắp, chứ không phải cố tình nhắm vào các quân nhân.
Cảnh sát khuyên người dân nên để ý những kẻ rao bán đồ quân dụng, mà tên in trên các quân dụng này lại không khớp với danh tính người bán. Nếu phát hiện những sự việc này, người dân có thể thông báo cho Sở cảnh sát Ventura County.

Bị bắn chết vì cầm rìu đe dọa cảnh sát
LANCASTER – Cảnh sát tuần tra đã bắn chết 1 người đàn ông tại Lancaster, sau khi người này cầm một cây rìu lớn tiến gần đến các nhân viên công lực, bất chấp lệnh cảnh báo. Vào tối thứ Năm, một người đàn ông 45 tuổi đã gây cãi với hàng xóm. Ông ta vung một cây rìu lớn về phía người hàng xóm nhiều lần và dọa giết người này.
Người hàng xóm đã gọi cảnh sát. Khi đến khu nhà trên đường La Vida, cảnh sát nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước sân nhà, tay cầm cây rìu dài khoảng 4 feet. Cảnh sát ra lệnh cho người này buông vũ khí, nhưng ông ta không nghe mà lại cầm rìu tiến gần đến các nhân viên công lực. Cảnh sát đã bắn vài phát súng điện vào nghi can, nhưng không có hiệu quả, và họ buộc phải bắn đạn thật khi nghi can giơ rìu lên cao và đi tới gần với vẻ đe dọa. Người đàn ông này sau đó đã qua đời ở bệnh viện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT