Hoa Kỳ

Thiếu niên trốn trong hốc bánh xe phi cơ, sống sót sau hơn 5 tiếng bị cóng lạnh

Monday, 21/04/2014 - 10:03:38

Một thiếu niên đã trốn gia đình, chui vào trong bộ phận hạ cánh của phi cơ để đi lậu trong một chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines, bay từ San Jose, Bắc California đến Maui. Thiếu niên không bị chết cóng như trong hầu hết những trường hợp tương tự nhờ hơi ấm từ



Thiếu niên được chở từ phi trường đến bệnh viện hôm Chủ Nhật. (Hình: NBC)

MAUI, Hawaii - Một thiếu niên đã trốn gia đình, chui vào trong bộ phận hạ cánh của phi cơ để đi lậu trong một chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines, bay từ San Jose, Bắc California đến Maui. Thiếu niên không bị chết cóng như trong hầu hết những trường hợp tương tự nhờ hơi ấm từ trong khoang hạ cánh của phi cơ, theo cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) cho biết hôm thứ Hai.

Thiếu niên may mắn này là một trong 25 người sống sót trong những trường hợp trốn lên máy bay như vậy kể từ năm 1947. Trên 100 người đã tìm cách đi lậu máy bay như vậy. Rất ít người có thể thóat chết ở một độ cao và bay xa hàng ngàn dặm mà chuyến bay số 45 của Hawaiian Airlines đã thực hiện.

Nhiệt lượng từ những đường thủy lực của chiếc máy bay trong hốc bánh xe của phi cơ, cũng như sức nóng được giữ lại trong các bánh máy bay, có thể đã giúp hành khách đi lậu này sống sót, giữa lúc phi cơ bay lên tới những độ cao với nhiệt độ dưới zero, theo FAA báo cáo.

Ngoài ra, tốc độ ổn định của máy bay khi lên tới những độ cao có thể cho phép một người thiếp vào tình trạng bất tỉnh, vì dưỡng khí trở nên khan hiếm. Và khi nhiệt lượng mất đi từ hốc bánh xe, một người trốn vé có thể phát triển triệu chứng hạ thân nhiệt, một tình trạng bảo tồn các hệ thống thần kinh trung ương. Cả hai tình trạng thiếu dưỡng khí oxy và giảm thân nhiệt có thể giải quyết được lúc máy bay dần dần hạ cánh, FAA giải thích.

Nhà chức trách vẫn đang điều tra có bao nhiêu phần trăm trong hiện tượng này đóng vai trò với một thiếu niên 16- tuổi, được tìm thấy trên phi đạo tại sân bay Kahului của Maui vào sáng Chủ Nhật.

Nhà chức trách cho biết video an ninh cho thấy thiếu niên từ Santa Clara này đã nhảy qua hàng rào tại phi trường quốc tế Mineta của thành phố San Jose, và leo vào trong khoang bánh xe của chiếc máy bay Hawaiian Airlines Flight 45.

Sau khi các nhân viên ở phi trường thấy thiếu niên này ngoi ra ở sân bay Maui, sau khi chịu đựng nhiệt độ đóng băng và bị thiếu dưỡng khí khi chuyến bay đạt độ cao 38,000 bộ, ông Tom Simon, một phát ngôn viên của FBI tại trụ sở Honolulu nói, “Làm thế nào mà cậu ấy còn sống được, tôi không biết. Đó là một phép lạ.” Độ cao 38,000 bộ cũng gần bằng độ cao của đỉnh núi Everest trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn.

Thiếu niên này đã bất tỉnh trong phần lớn thời gian của chuyến bay, ông Simon cho biết, trong đó các mức nhiệt độ được ước tính đạt tới 80 độ dưới số không, trong cuộc hành trình lâu khoảng 5 tiếng rưỡi đồng hồ.

Ông Simon nói, “Tôi tưởng tượng cậu ấy phải ngất xỉu ở độ cao chừng 10,000 bộ. Không khí khá loãng ở trên đó.”

Máy bay hạ cánh tại phi trường Kahului của Maui lúc 10:30 giờ địa phương vào ngày Chủ Nhật, nhưng ông Simon cho biết phải mất thêm một tiếng đồng hồ nữa thì thiếu niên ấy mới tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, cậu liền nhảy xuống đường phi đạo.

Các nhân viên của hãng Hawaiian Airlines nhìn thấy thiếu niên ấy trên một đoạn đường nối và thông báo cho các nhân viên an ninh, theo phát ngôn viên của hãng hàng không Alison Croyle cho biết, trong một văn bản được đưa ra vào tối Chủ Nhật.

“Điều quan tâm nhất của chúng tôi trong lúc này là sức khỏe của em trai. Em này quá may mắn để mà còn sống,” văn bản cho biết.

Ông Simon nói rằng thiếu niên sống ở Santa Clara, đã bỏ nhà ra đi. Tên của em được giữ kín vì em là vị thành niên. Các viên chức nói rằng thiếu niên không là mối đe dọ cho hàng không, và em không bị truy tố với bất cứ cáo trạng nào.

Sau khi được khám sức khỏe để bảo đảm sự an toàn cho thiếu niên, nhà chức trách đã giao em cho sở xã hội.

Đây là một trường hợp thoát chết rất hiếm có nhưng không là lần đầu tiên có người sống sót như vậy.

Vào tháng Tám 2013, một em trai từ Nigeria đã trốn trong hốc bánh xe máy bay và chịu đựng một chuyến bay dài 35 phút đáp xuống Lagos. Các viên chức nói rằng em đó thoát chết là nhờ chuyến bay quá ngắn.
Một người khác đi lậu máy bay cũng sống sót trong một chuyến bay vượt Đại Tây Dương từ Havana, Cuba đến Madrid, Tây Ban Nha.

Thế nhưng vào năm 2012, xác của một thanh niên 26 tuổi đã được tìm thấy nằm trên mặt đất trong một khu gia cư ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn. Lúc đó nhà chức trách tin rằng người này đã chui vào hốc bánh xe trên chuyến bay của British Airways tại Angola, và anh ta có thể đã chết hoặc sắp chết khi bị rớt ra từ hốc bánh xe trong lúc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Heathrow.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT