Hoa Kỳ

Thiếu nữ chết vì đứng tim trong ngôi nhà ma

Tuesday, 21/10/2014 - 10:46:04

Bà ngoại Betty Benge của Christian, nói với náo Journal-News, “Cháu mới đi vô nhà được nửa chừng thì ngã quỵ. Cháu đi qua gần hết căn nhà ấy rồi.”

Christian Benge


OHIO – Bị yếu tim thì không nên vào nhà ma.
Một thiếu nữ bị bệnh tim và đã chết sau khi ngã quỵ hôm thứ Sáu trong một ngôi nhà được dàn dựng như nhà bị ma ám trong mùa Halloween.
Cô Christian Faith Benge, 16 tuổi, tới thăm những chỗ thu hút du khách vào dịp Halloween, trong khu công viên Land of Illusion Haunted Scream Park ở Madison Township. Cô vào khu này cùng với một nhóm bạn bè khoảng 100 người và các thành viên gia đình. Cô đang ở bên trong một trong những ngôi nhà ma ám ở đó thì tim cô bỗng ngừng đập, theo các thành viên gia đình cho biết.
Bà ngoại Betty Benge của Christian, nói với náo Journal-News, “Cháu mới đi vô nhà được nửa chừng thì ngã quỵ. Cháu đi qua gần hết căn nhà ấy rồi.”
Thiếu nữ được xác định đã chết trong một bệnh viện địa phương. Theo các thành viên gia đình cho hay, cô gái ra đời với chứng thoát vị hoành cách mô bẩm sinh, ngăn cản phổi phát triển bình thường. Theo tin của đài truyền hình WCPO, cô chỉ có một lá phổi hoạt động, gây thêm căng thẳng cho trái tim. Các bác sĩ cho biết rằng một phần của trái tim cô đã phình ra gấp bốn lần kích thước bình thường của nó.
Bà Betty Benge nói, “Họ nói rằng cháu giống như một trái bom hẹn giờ.”
Các nhà giám định y khoa sẽ làm giảo nghiệm tử thi, để xác định nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của cô.
Doyle Burke, nhà điều tra chính của Warren County, nói với WCPO, “Phải chặng đây chính là chuyện gì đó đã xảy ra, vì cô ấy đã có một cảm giác sợ hãi cao độ? Hoặc là có thể khi cô đi bộ trên đường thì chuyện này xảy ra? Có thể chúng tôi không bao giờ biết chắc về được điều đó, nhưng thực sự không có cách nào để xác định ra được về mặt y khoa. Nhưng Russell Uptegrove, điều tra viên tử vong của Warren County nói với Cincinnati.com rằng có thể cô gái chết vì quá sợ.
Ông Uptegrove nói, “Chúng tôi không bao giờ có thể biết chắc chắn, nhưng vì cái chết của cô có liên quan đến những vấn đề về tim, cho nên nỗi sợ hãi ở những nơi như thế này có thể làm cho cô lo sợ, có thể nói như vậy.”
Trên trang web của khu công viên có dòng chữ quảng cáo, “Những con ma sống, những người điên loạn, và những kẻ khùng cầm cưa máy.” Chủ nhân Brett Oakley nói với nhật báo Dayton Daily News rằng cô Benge đã không bị tai nạn hoặc thương tích tại địa điểm ấy.”
Ông nói, “Đó là một tình huống xui xẻo hết sức.”
Gia đình của Benge nói rằng họ sẽ nhớ về con gái của họ như là một thiếu nữ có niềm tin mạnh mẽ, và như là một thành viên ca đoàn nhà thờ Eaton Road Full Gospel Church.
Bà Jean Benge, mẹ của Christian, nói với WCPO, “Tôi đã làm hô hấp nhân tạo cho đến khi toán y tế đến, và sau đó tôi chỉ tin cậy vào Thiên Chúa. Ngài có một kế hoạch tối hậu. Đó chỉ là thời gian. Vì vì lòng tin của con gái tôi vào Chúa Kitô, tôi biết con tôi về tới nhà rồi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT