Hoa Kỳ

Thiếu nữ về tới Tennessee trong vụ bị thầy giáo bắt cóc mang đến Bắc California

Friday, 21/04/2017 - 09:23:36

Thầy giáo từng được phép tiếp tục làm việc tại trường trong hai tuần, sau khi ông bị báo cáo đã hôn cô học sinh trong lớp.

COLUMBIA, Tenn. – Một vụ “rong chơi cuối trời quên lãng” của ông bị khủng hoảng ở tuổi trung niên với một thiếu nữ chênh lệch tuổi tác gấp ba lần đã kết thúc với sự an toàn cho cả hai người. Nhưng còn nhiều bí ẩn về lý do tại sao họ đã đến với nhau và tại sao lại chạy từ miền Đông qua miền Tây nước Mỹ.



Cô Elizabeth và ông thầy Tad

Luật sư của thiếu nữ cho biết cô đã về với gia đình ở tiểu bang Tennessee trong ngày thứ Sáu. Trong cùng ngày, nhà chức trách tại Bắc California nói rằng thầy giáo từng bắt thiếu nữ đã có ý định sống với thiếu nữ ở một cộng đồng khép kín trong rừng để không ai hay biết, sau khi ông đến trường đại học Berkeley và nghe được ý tưởng sống ở một cộng đồng như vậy.

Thầy giáo từ tiểu bang Tennessee đã bắt cóc và chạy trốn cùng với nữ sinh 15 tuổi của ông. Sau năm tuần sống ngoài vòng pháp luật, ông bị bắt vào ngày thứ Năm trong vùng núi miền bắc California.

Sau khi bị bắt, ông Tad Cummins, 50 tuổi, bất ngờ nói, “Tôi thấy nhẹ vì vụ này đã kết thúc,” theo cảnh sát viên Mike Gilley thuộc Sở Cảnh Sát Siskiyou County cho biết.

Cô Elizabeth Thomas được tìm thấy an toàn trong một căn nhà gỗ nhỏ tại Cecilville, ở phía tây bắc của thành phố Redding. Hai người này đã sống qua một đêm trong căn cabin ấy trước khi bị bắt, nhưng họ có thể đã có mặt trong khu vực khoảng một tuần, theo cảnh sát cho biết.

Người trông nom căn nhà ấy đã báo tin cho cảnh sát về sự hiện diện của hai người, và giúp cảnh sát dàn xếp một kế hoạch để dụ ông Cummins ra khỏi căn nhà, mà không mang vũ khí và không có cô Thomas đi bên cạnh, theo người chủ của căn nhà ấy nói với đài CNN.


Vợ chồng ông Tad Cummins trước ngày ông chạy trốn với cô gái. Bà vợ đã nộp đơn ly dị. (Facebook)

Việc bắt giữ đã kết thúc một cuộc truy lùng trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 13 tháng Ba, khi ông Cummins biến mất cùng với cô Elizabeth, từ thị trấn nhỏ Culleoka của họ ở tiểu bang Tennessee. Ông Cummins bị truy tố với những cáo buộc cấp liên bang và tiểu bang bắt nguồn từ vụ cô bé biến mất.

Tuy hai người đã được tìm thấy, mối quan hệ của họ vẫn là điều bí ẩn mà có lẽ còn lâu người ta mới biết rõ. Hai người này biến mất đúng lúc cuộc điều tra của cảnh sát đang nóng bỏng lên về mối quan hệ của họ. Ông Cummins đã bị tạm ngưng dạy học, sau khi một học sinh báo cáo rằng em có thấy ông thầy này và em Elizabeth đã hôn nhau trong lớp học.

Trong cuộc tìm kiếm, các thám tử đã xem một video giám sát và được biết cặp chênh lệch tuổi tác tại một tiệm Walmart ở thành phố Oklahoma City, vào ngày 15 tháng Ba. Hình cho thấy hai người đã nhuộm tóc. Nhưng sau đó, họ lại biến mất và không để lại dấu vết gì khác.

Manh mối lộ ra khi có người gặp và nhận ra ông Cummins ở Siskiyou County ở Bắc California, cách Culleoka hơn 2,000 dặm, và gọi điện thoại cho đường dây mách tin của Cơ Quan Điều Tra Tennessee (TBI).
Người gọi điện thoại nói rằng ông Cummins đã cư ngụ tại Cecilville, cách đồn cảnh sát gần nhất chừng hai tiếng đồng hồ. Các viên chức cảnh sát Siskiyou County lục soát khu vực này, và tìm thấy một chiếc xe Nissan Nissan Rogue màu bạc, đậu ở bên ngoài căn nhà gỗ, theo phát ngôn viên Josh DeVine của TBI cho biết. Họ đã xác nhận thông qua số xe VIN rằng chiếc xe ấy là của ông Cummins.

Căn nhà cabin ở gần một cộng đồng khép kín được gọi là Black Bear Ranch, nhưng căn cabin không phải là một phần của xã ấy, theo chủ nhà Monk O'Hare nói. Ông không có mặt tại căn nhà khi hai người ấy ở đó.
Người chăm sóc căn cabin có nói chuyện với cặp nam già nữ trẻ. Ông OHare nói thêm rằng một người bạn của ông cũng có mặt gần căn nhà và nhìn thấy cặp ấy.

Người bạn nói với ông rằng có điều gì đó dường như bất thường về cặp người lạ này, theo O'Hare cho biết.
Thầy giáo Cummins nói với người bạn của O'Hare rằng ông được 44 tuổi, cô gái đi với ông ấy là 22 tuổi, và họ mới kết hôn. Ông người bạn cũng nhận thấy rằng mỗi khi cô Thomas muốn nói điều gì đó, cô chỉ thì thầm vào tai ông Cummins, và sau đó Cummins nói lại điều đó cho khách nghe.

Chiếc xe của họ không có bảng số . Ông để ý nhận thấy rằng cô gái không rời khỏi xe, khi người đàn ông bước ra khỏi xe. Người trông coi căn nhà gọi điện thoại cho sở cảnh sát, và giúp họ lập kế hoạch bắt giữ ông Cummins.


Hình do cơ quan điều tra Tennessee (TBI) cho thấy cặp nam già nữ trẻ đã nhuộm tóc khi họ bị thâu hình tại một tiệm Walmart ở tiểu bang Oklahoma.

Sáng hôm sau, theo kế hoạch với cảnh sát, người trông nom căn nhà đề nghị ông Cummins ra ngoài và giúp một tay xây một bức tường đá trên khu đất. Khi Cummins đi ra ngoài, các điều tra viên liền xuất hiện và bắt ông. Cô Elizabeth đã bước theo phía sau ông ta và bị bắt giữ.


Sau khi bị bắt, ông Cummins bị cáo buộc với một tội danh liên bang về việc chở một vị thành niên băng qua các làn ranh giới tiểu bang, với mục đích quan hệ tình dục. Cáo buộc này có thể dẫn tới mức án tối thiểu 10 năm tù.

Nhưng luật pháp tiểu bang Tennessee cho phép trẻ em trên 12 tuổi có thể quyết định rời khỏi gia đình, trừ khi bị bắt đi hoặc bị giam giữ “bằng vũ lực, đe dọa, hoặc gian lận.”

Điều đó có nghĩa là để chứng minh rằng một vụ bắt cóc đã xảy ra, các công tố viên sẽ phải cho thấy Elizabeth đã bị bắt đi một cách bất hợp pháp, hoặc bị hạn chế quyền tự do của cô.

Jill Cummins, người vợ nay đã ly thân của ông Cummins, cho biết bà “rất xúc động” khi bà biết tin cả hai người đều được tìm thấy an toàn, theo luật sư Michael Cox của bà cho biết.

Jill Cummins đã nộp đơn ly dị trước khi vụ này xảy ra. Bà nói rằng bà cảm thấy bị chồng phản bội. Bà không biết tại sao chồng bà lại đi đến miền bắc California.

Thầy giáo từng được phép tiếp tục làm việc tại trường trong hai tuần, sau khi ông bị báo cáo đã hôn cô học sinh trong lớp.

Các hồ sơ điều tra của trường cho thấy cả ông Cummins lẫn cô gái đã phủ nhận việc họ hôn nhau. Tuy nhiên ông thầy có cho biết cô gái ấy là một người bạn tốt, và cô ấy rời khỏi các lớp học khác để đến gặp ông, “khi cô ấy cần ai đó dỗ cô,” theo một bản phúc trình của trường vào ngày 30 tháng Giêng.

Cho đến ngày 6 tháng Hai thì hệ thống trường học mới cho ông Cummins ngưng dạy học.
Sau đó, hồ sơ tòa án cho thấy Cummins đã vay khoản tiền $4,500, lấy hai khẩu súng ngắn, và viết một lá thư ngắn cho vợ ông, nói rằng ông cần phải đi đến Virginia Beach, hoặc khu vực thủ đô, để cho đầu óc tỉnh táo lại. Nhưng thay vì vậy, nhà chức trách nói rằng ông đã đón cô học sinh ở Columbia, Tennessee, gây ra một cuộc truy lùng của cảnh sát kéo dài sáu tuần.

Người vợ làm việc cho hệ thống trường học Maury County. Bà nói rằng không gặp chồng từ ngày 13 tháng Ba. Đôi vợ chồng này có hai đứa con với nhau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT