Người Việt Khắp Nơi

Thiếu nữ Việt lai Phi Luật Tân lãnh học bổng đại học $200,000 nhờ năng khiếu lãnh đạo

Sunday, 01/03/2015 - 09:14:24

Ban giám khảo tuyển chọn những nhà lãnh đạo đô thị đầy hứa hẹn nhất của khu vực, để trao những phần học bổng cho 5 trường cộng tác với chương trình. Khoảng 450 học sinh đã làm đơn xin 35 phần học bổng của năm 2015.

April Rose Nguyễn trong lớp học (Hình Kent Reporter)

 

SEATTLE - April Rose Nguyễn là một thiếu nữ người Việt lai Phi Luật Tân. Cô đã nhận được một học bổng trị giá $200,000 Mỹ kim dành cho suốt bốn năm đại học. Đây là phần thưởng dành cho người được khen là có thái độ “vị tha, can đảm” và “khả năng lãnh đạo vô vị lợi” của cô, như lời mô tả của giáo sư dạy môn lịch sử.
April,17 tuổi, là một học sinh lớp 12. Hôm thứ Năm, 26 tháng Hai vừa qua, theo tin của nhật báo Kent Reporter, cô là một trong số 35 học sinh trong khu vực Puget Sound của Washington nhận được một học bổng nhà lãnh đạo đô thị Act Six. April sẽ lãnh $200,000 tưởng thưởng cho công việc mà cô làm không ngừng nghỉ ở trong và ngoài lớp học,
Trong trường hợp của April Nguyễn, cô sẽ là một trong bốn học sinh lãnh học bổng Act Six trong mùa thu này sẽ vào học ở trường đại học Pacific Lutheran University. Tại đây cô dự định học khoa kinh doanh hoặc khoa học chính trị. Hai lãnh vực này đều liên quan đến niềm đam mê của cô đối với việc tổ chức quản trị sinh hoạt sinh viên, xây dựng nhóm, và vai trò lãnh đạo.
Ông Travis Foltz, giáo sư môn lịch sử của cô, nói một cách không do dự với báo Kent Reporter, “Cô ấy là một học sinh ưu hạng. Cô có khả năng lãnh đạo mà không vì tư lợi. April là người vị tha, can đảm.”
Học bổng Act Six là một sáng kiến của tổ chức Northwest Leadership Foundation. Đây là loại học bổng giúp trả tất cả học phí và nhu cầu, duy nhất của khu vực Tacoma-Seattle, dành cho tài lãnh đạo đô thị. Act Six là một chương trình có mức cạnh tranh rất cao.
Ban giám khảo tuyển chọn những nhà lãnh đạo đô thị đầy hứa hẹn nhất của khu vực, để trao những phần học bổng cho 5 trường cộng tác với chương trình. Khoảng 450 học sinh đã làm đơn xin 35 phần học bổng của năm 2015.
Cô gái Việt lai Phi Luật Tân này dự định học khoa kinh doanh hoặc khoa chính trị học. Cô nói rằng thành công của cô là nhờ cha mẹ cô, Robi Rose và Tyler, đã chỉ đường cho cô đi.
April giải thích. “Điều đó nằm trong nền văn hóa của chúng tôi. Tôi là một người nửa Phi Luật Tân, nửa Việt Nam. Mẹ tôi là người Phi Luật Tân, một người thực sự quan tâm chăm sóc. Bà luôn luôn giúp đỡ những người khác. Bà thường xuyên nhắc nhở tôi. Nếu con không thể chu cấp cho một ai đó, thì con có thể ít nhất chia sẻ những gì con có. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ điều ấy.”
Trong thời gian học ở trường, April đã giúp lập một lực lượng đặc nhiệm chống bắt nạt, thỉnh nguyện mở những lối đi bộ an toàn tại một cuộc họp của hội đồng thành phố, và tình nguyện làm việc cho công viên Kent Park và Học Khu Kent.
April Nguyễn cũng là một chủ tịch hội học sinh Kent-Meridian. Cô cũng xoay xở để duy trì mức điểm trung bình 3.75 trong chương trình Tú Tài Quốc Tế. Cô nhớ được số Pi, tức tỷ số chu vi của một vòng tròn với đường kính, đến điểm thập phân thứ 210. Kỳ công này không phải là nhỏ.
Cô có một trí nhớ sắc bén. Cô đã từng viết lên một tấm bảng tên của từng vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, năm mà họ được bổ nhiệm, và tên của các luật sư phụ tá của họ, theo giáo sư Foltz cho biết.
Cô nói, “Người ta chỉ nghĩ rằng tôi thật kỳ lạ vì chuyện đó, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một điều thực sự thú vị.”
Cô nói với báo Kent Reporter rằng điều quan trọng là làm cho người ta cảm thấy được bao hàm, để lãnh đạo một cách hữu hiệu.
Thiếu nữ Việt-Phi này nói thêm rằng việc lãnh đạo phải là phục vụ thay vì cưỡng bách giữ nguyên hiện trạng, và chỉ có thể đạt được thông qua việc phân công và truyền thông hữu hiệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT