Thế Giới

Thổ bắn rơi chiến đấu cơ Nga, gây khó cho giải pháp ngưng chiến tại Syria

Tuesday, 24/11/2015 - 08:46:12

Sau khi chiếc Su-24 bị bắn, cả hai phi công đều nhảy dù ra ngoài, nhưng một phi công bị bắn chết bởi kháng quân trong lúc rơi vào vùng đất của địch quân mà họ đã oanh tạc trước đó.

Chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi trên bầu trời giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, lao xuống mặt đất vào sáng thứ Ba. Hai phi công Nga đã nhảy dù thoát ra ngoài nhưng bị kháng quân Syria bắn chết, và một quân nhân Nga thứ ba cũng tử trận khi đến cứu hai phi công. (Hình: Fatih Akta/ Anadolu Agency/ Getty Images)

 

Từ khi quân đội Nga trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến Syria khoảng hai tháng trước đây với mục đích được tuyên bố là để triệt hạ lực lượng Hồi Giáo Quốc ISIL, những trận đánh tại Syria đã gây lo ngại rằng đến một lúc nào đó thì những thế lực thù nghịch từ thời Chiến Tranh Lạnh - tức là Tây Phương và Nga – sẽ khó tránh khỏi sự đụng độ trên chiến trường. Nay sự lo lắng đó đã thành sự thật.

Vào ngày thứ Ba, hai quân nhân Nga đã tử thương sau khi một chiếc chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trong vùng biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên có sự tử vong của lính Nga mà thế giới bên ngoài được biết kể từ khi Mạc Tư Khoa đưa sức mạnh không quân và hải quân đến yễm trợ 2,000 quân nhân Nga đang chiến đấu trên mặt đất tại Syria kể từ tháng Chín.

Nga nói rằng họ đến Syria với sứ mạng giúp chính phủ Syria đối phó quân vũ trang ISIS. Các các quốc gia thành viên của NATO, mà trong đó có Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, và khối liên minh Ả Rập cũng đang đưa hỏa lực đến Trung Đông để đánh quân ISIL. Thế nhưng NATO tố cáo Nga đã thường xuyên dùng phi cơ để oanh tạc những lực lượng kháng quân chống Tổng Thống Bashar Assad chứ không phải quân ISIL. Những kháng quân này đang được Tây Phương hỗ trợ.

Trong các lực lượng chống chính phủ Assad có những người thiểu số Thổ sống ở Syria. Nhóm thiểu số này là quân thiện chiến nhất trong các nhóm chống Assad, và họ đã bị phi cơ Nga tấn công trong vùng biên giới Syria-Thổ.

Trong tuần qua, chính phủ Ankara đã lên tiếng cảnh cáo rằng Nga phải chấm dứt tấn công lực lượng kháng quân Thổ. Lực lượng này đang chiếm được lãnh thổ chung quanh Latakia nằm sát Địa Trung Hải, nơi mà quân đội Syria đang bị thất thế.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các chiến đấu cơ F-16 đã tuần tiễu trong vùng ranh giới đang rất sôi động vào sáng thứ Ba. Họ đã cảnh cáo phi cơ Nga nhiều lần về việc phi cơ Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng phía Nga vẫn làm ngơ và không chịu bay ra ngoài không gian của Thổ trong lúc oanh tạc lực lượng kháng quân ở dưới mặt đất.

Sau khi chiếc Su-24 bị bắn, cả hai phi công đều nhảy dù ra ngoài, nhưng một người bị bắn chết bởi kháng quân trong lúc rơi vào vùng đất của địch quân mà họ đã oanh tạc trước đó. Phi công thứ hai bị bắt bởi kháng quân, và đôi bên đã thương lượng trước khi phi công được giao cho Nga.

Quân nhân Nga thứ hai bị tử trận là một người lính có mặt trên một chiếc trực thăng MI-8 được gởi đến để tìm hai phi công bị bắn rơi trong sứ mạng tìm và cứu đồng đội. Kháng quân Syria đã bắn quá dữ dội, khiến trực thăng phải đáp xuống một vùng đất trung lập, nơi mà các quân nhân Nga còn lại đã mau chóng được di tản về vùng đất nằm trong sự kiểm soát của quân đội Syria.

Ngay sau khi biết chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi, Mạc Tư Khoa đã ngay lập tức lên tiếng với đầy sự phẫn nộ. Nga triệu tập đại sứ Thổ tại thủ đô Mạc Tư Khoa và nói rằng sự bắn rơi phi cơ là “một hành động không thân thiện. Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov đã hủy bỏ một chương trình thăm Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, trong ngày thứ Tư. Và Tổng Thống Vladimir Putin cảnh cáo Ankara rằng “những hậu quả nghiêm trọng” sẽ đến với Thổ.

Trong lời tố cáo Ankara hỗ trợ ISIS bằng cách mua dầu hỏa được lấy từ trong vùng đất bị ISIS chiếm tại Irag, ông Putin nói, “Phi công cũng như phi cơ của chúng tôi không đe dọa lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Sự thiệt hại ngày hôm nay là một cú đâm vào sau lưng, được thực hiện bởi những kẻ đồng lõa với quân khủng bố. Tôi không có lời mô tả nào khác hơn.”

Trong khi đó, Tổng Thống Barack Obama bênh vực hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng Nga có thể tránh những vụ bắn rơi đáng tiếc như vậy nếu Nga chỉ chú trọng đến việc đánh bại quân Hồi Giáo Quốc, thay vì tấn công những kháng quân chống chính phủ Assad.

“Như các quốc gia khác, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bảo vệ lãnh thổ và không phận của họ,” ông Obama nói trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Pháp Francois Hollande, người đã đến thăm Tòa Bạch Ốc trong sứ mạng củng cố khối liên minh quốc gia chống quân quá khích ISIS.

Ông Obama nói, “Ngay từ ban đầu, quan điểm của chúng tôi là sẵn sàng tiếp nhận Nga và khối liên minh rộng lớn mà chúng tôi đã thành lập... Sự thử thách lớn nhất là Nga đã chú trọng đến việc củng cố cho chính quyền Assad thay vì đánh quan ISIL.”

Tổng thống Mỹ cũng khuyên Nga và Thổ hãy cùng lùi bước để tránh gây thêm căng thẳng và cùng chú tâm đến một mục tiêu chung là đánh quân ISIL, một lực lượng đã gây khủng bố dã man cho cả Tây Phương và Nga.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT