Hoa Kỳ

Thợ rừng chui vào xe bị chìm để cứu em bé

Thursday, 20/11/2014 - 11:07:11

Lúc đó em bé đã ngưng thở, và một người đứng gần đó đã thực hiện hô hấp nhân tạo, giúp cho em bé được hồi sinh.

Chiếc xe bị trượt trên đường bị đông đá lật xuống nước lạnh. (WTSP)


KINGMAN - Một người thợ rừng ở tiểu bang Maine đã cứu một em bé khỏi bị chết đuối, khi ông bò vào trong một chiếc xe bị lật ngược trong nước lạnh. Ông dùng một con dao để cắt đứt những sợi dây đai ra khỏi ghế xe của bé và kéo bé ra, theo cảnh sát cho biết.
Lúc đó em bé đã ngưng thở, và một người đứng gần đó đã thực hiện hô hấp nhân tạo, giúp cho em bé được hồi sinh.
Theo các tin địa phương, hôm thứ Hai vừa qua, ông Leo Moody, 44 tuổi, cư ngụ tại Kingman, đang lái xe về nhà sau khi làm việc, thì nhìn thấy một chiếc SUV bị lật dưới một cái cống ở Kossuth Township, nằm cách thành phố Portland khoảng 175 dặm về phía đông bắc. Ông Moody cho biết ông đã gọi số 911 và chạy đến chỗ chiếc xe.
Ông nói rằng một trong những hành khách của chiếc SUV thoát ra ngoài đã nói với ông là có em bé ngồi ở ghế sau. Thế là ông bơi đến chiếc xe, và cắt đứt các sợi dây ràng để nới lỏng chiếc ghế ra và mang nó ra ngoài. Sau đó ông chuyền em bé 3 tháng tuổi và chiếc ghế ngồi cho một người khác đang đi ngang qua đó. Người này là ông Wade Shorey, cư ngụ tại Greenbush. Ông Shorey liền làm hô hấp nhân tạo cứu em bé.
Ông Moody là một người thợ chặt cây trong rừng. Ông kể lại rằng khi ấy trời rất lạnh, hai bàn tay của ông bị tê cóng đến độ ông không thể cảm thấy được tay mình, trong khi ông cắt những sợi dây đai, và ông “cứ tự nhủ thầm, đừng buông con dao, đừng buông dao.”
Người thợ rừng nói rằng ông luôn luôn mang theo con dao ấy, thường là để gọt vỏ một trái táo, hoặc chuốt một que gỗ. “Hóa ra nó cũng có ích, tôi nghĩ vậy. Đêm thứ Hai thực sự chứng minh điều đó,” Moody nói.
Cảnh sát xác nhận rằng ông Moody chui vào trong chiếc SUV và giải thoát em bé, còn ông Shorey thì làm hô hấp nhân tạo. Em bé đã bị ngập nước trong một khoảng thời gian ngắn, lúc đầu không còn thở và không có phản ứng gì cả. Sau khi hồi sinh, bé khóc và tỉnh táo. Bé được đưa vào bệnh viện Eastern Maine Medical Center ở Bangor để được chăm sóc.
Tai nạn xảy ra khi ông Stephen McGouldrick bị lạc tay lái, trên một đoạn đường đóng băng của xa lộ Route 6, khiến chiếc xe SUV của ông lăn xuống một bờ kè, rớt xuống vũng nước sâu 2 1/2 bộ. Tài xế và hai hành khách khác bị thương nhẹ và đã được điều trị trước khi rời một bệnh viện.
Bà Betsy, vợ của Moody, cho biết chồng bà về đến nhà ướt đẫm, lạnh run, sau cuộc giải cứu.
Bà nói, “Thêm một lý do nữa cho thấy tại sao tôi yêu anh ấy: anh nghĩ đến người khác hơn là nghĩ đến mình.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT