Thế Giới

Thoát chết thần kỳ sau khi bị tên bắn xuyên đầu

Thursday, 24/09/2015 - 11:07:04

Các giáo viên vội vàng đưa cậu bé tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho chụp ảnh CT não bộ của Tarte, và hình ảnh cho thấy, mũi tên đâm xuyên đầu của cậu bé từ bên phải qua mô mềm và gần chạm vào các khu vực quan trọng. Sau ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã lấy mũi tên ra, và cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Theo lời bác sĩ, Tarte có dấu hiệu phục hồi rất tốt.

                                    

Thoát chết thần kỳ sau khi bị tên bắn xuyên đầu

ẤN ĐỘ - Một cậu bé ở Ấn Độ đã thoát chết một cách thần kỳ sau khi bị một mũi tên bắn xuyên hộp sọ. Trong buổi học bắn cung ở trường, cậu bé Ritvik Ankush Tarte, 11 tuổi, ở bang Maharashtra, đã không cẩn thận bước vào khu vực cấm đi lại và bị một mũi tên bắn tới từ phía bên phải đâm xuyên qua đầu.

Các giáo viên vội vàng đưa cậu bé tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho chụp ảnh CT não bộ của Tarte, và hình ảnh cho thấy, mũi tên đâm xuyên đầu của cậu bé từ bên phải qua mô mềm và gần chạm vào các khu vực quan trọng. Sau ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã lấy mũi tên ra, và cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Theo lời bác sĩ, Tarte có dấu hiệu phục hồi rất tốt.

Cha của Tarte cho biết, cậu bé rất thích học bắn cung, nên gia đình đã cho em theo học một lớp ở trường, nhưng thật không ngờ em lại gặp tai nạn. Gia đình của Tarte rất lo lắng vì tuy hiện tại cậu bé 11 tuổi chỉ bị đau đầu nhẹ, nhưng gia đình vẫn sợ là vụ tai nạn này sẽ để lại những biến chứng trong tương lai.


Lan can đường xây bằng bê tông độn... mốp xốp

GIANG TÂY - Người dân ở thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ khi phát hiện những miếng xốp được nhồi trong lớp xi măng, trên một đoạn lan can dài khoảng 400 mét bị gãy ở thành phố này. Được biết, đoạn lan can tai tiếng được xây dựng từ năm 2012, bên trong là xi măng, còn bên ngoài được làm giả gỗ. Tuy mới được sử dụng khoảng 3 năm, đoạn lan can đã xuất hiện nhiều đoạn bị gãy, để lộ nhiều miếng xốp được nhồi trong lõi và những thanh thép rỉ sét.

Trước tình trạng lan can bị hư, nhà chức trách chỉ đối phó bằng cách bơm keo vào những chỗ nứt. Đến khi lan can bị gãy hẳn, người dân mới phát hiện bên trong lõi toàn là mốp xốp chứ không phải xi-măng. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Thụy Xương giải thích, việc dùng mốp xốp để xây dựng là "một kỹ thuật mới". Xốp có tác dụng như một phần đệm, giúp lấp đầy ruột của khối bê tông, đồng thời giúp giảm bớt trọng lượng của chúng. Hơn nữa, đoạn đường này có đường xe lửa chạy qua, nên nếu chỉ dùng bê tông sẽ khiến lan can có trọng lượng lớn và có thể bị sập bất cứ lúc nào.

Hiện vẫn chưa rõ viên chức thành phố Thụy Xương có dùng "kỹ thuật mới" này để xây dựng ở chỗ nào khác nữa không, nhưng người dân thì rất lo ngại về phẩm chất các công trình công cộng.

Tàu hàng Na Uy bị phát hiện chở vũ khí trái phép

KENYA - Lực lượng an ninh Kenya ngày thứ Tư đã phát hiện một lô vũ khí trái phép được giấu trong các xe ký gửi của Liên Hiệp Quốc trên một tàu chở hàng của Na Uy tại cảng Mombasa, miền Đông Kynia. Cảnh sát trưởng cảng Mombasa, ông Francis Wanjohi, cho hay lô vũ khí bao gồm súng trường và các súng phóng lựu do Nga sản xuất.

Ông Wanjohi cho biết, chính phủ Kekya đang cố gắng điều tra xem cơ quan nào của LHQ đang vận chuyển lô vũ khí này, và lý do tại sao họ không thông báo với nhà chức trách. Theo ông Wanjohi, 20 thành viên trên tàu có thể sẽ bị truy tố tội buôn vũ khí trái phép.

Một nguồn tin ẩn danh thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ngày thứ Năm khẳng định, số vũ khí này thuộc lô hàng đóng gói tại Ấn Độ, và được chuyển cho một tiểu đoàn nước này thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Congo. Nguồn tin nhấn mạnh: “Viên chức Kenya đã kiểm tra lô hàng mà không có mặt nhân viên LHQ, điều này là trái với quy định của LHQ. Theo thông lệ, vũ khí thường đi kèm với xe vận chuyển và được đặt bên trong để tránh bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở”.

Tất cả số xe tải mang tên LHQ cùng lô vũ khí sẽ bị giữ tại cảng cho đến khi điều tra xong. Công ty vận tải biển Hoegh Autoliners của Na Uy - chủ sở hữu con tàu - đã xác nhận về vụ bắt giữ trên, nhưng nói rằng trong hợp đồng vận chuyển không có điều khoản nào liên quan tới việc vận chuyển vũ khí.


Rùa hai đầu đột biến cực hiếm ở Trung Quốc

GIANG TÂY Chủ một trang trại ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn thấy một con rùa tai đỏ hai đầu trong số rùa mới sinh. Chủ trại cho biết, ông đã từng ấp nở hơn 30 triệu quả trứng, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một con rùa hai đầu chào đời.

Con rùa có một thân, một mai và bốn chân như thường, nhưng lại mọc ra tới hai cái đầu hoạt động độc lập với nhau. Bất chấp hình dáng khác lạ, con rùa rất khỏe mạnh và cả hai đầu đều có sức ăn rất tốt. Rùa tai đỏ mới sinh có đường kính chỉ khoảng 1 inch, nhưng khi lớn lên chúng có thể dài tới hơn 10 inch. Trung bình, một con rùa tai đỏ có thể sống từ 50 đến 70 năm. Tuy nhiên tuổi thọ của những con vật đột biến hiện vẫn là bí ẩn.

 


Bà lão 104 tuổi đan len trang hoàng cho thị trấn

SCOTLAND – Bà Grace Brett, hơn 104 tuổi, sống ở Scotland, đã có 6 cháu và 14 chắt nhưng vẫn rất yêu thích đan móc và đã dùng len để bao phủ từ hàng rào cho đến cột đèn ở cả 3 thị trấn. Bà cũng là "nghệ sĩ đường phố" lớn tuổi nhất của câu lạc bộ Souter Stormers, nơi tập hợp những người có sở thích đan len để trang trí đường phố.

Câu lạc bộ đã lên kế hoạch và bí mật trang trí thị trấn Selkirk, Ettrickbridge và Yarrow trong gần 1 năm ròng rã. Kế hoạch này cũng là một phần trong Lễ hội Nghệ thuật Yarrow, Ettrick and Selkirk. Bà Brett cho biết bà thích ngắm nhìn những tác phẩm của bà được trưng bày cùng các tác phẩm của người khác, và cho rằng thị trấn trông đẹp hơn rất nhiều.

Không chỉ treo các sản phẩm đan móc lên cây hay ngoài cửa sổ, nhóm Souter Stormers còn mặc cả áo len cho phòng điện thoại và các bức tượng danh nhân. 46 địa danh nổi tiếng ở cả ba thị trấn cũng đều được khoác lên một lớp len mới tinh, khiến những khung cảnh quen thuộc chợt trở nên lạ mắt và thú vị. Bà Grace Brett sinh năm 1910 tại London, Anh. Bà chuyển đến Scotland năm 1978 và đến sống ở viện dưỡng lão St John tại Melrose trong năm nay.

Tìm ra 'mùi của tử thần'

BỈ - Mỗi khi xảy ra thiên tai hoặc tai nạn, nhân viên cứu nạn phải lật từng viên gạch của tòa nhà hay từng góc khu rừng để tìm kiếm, đánh dấu và nhận dạng tử thi. Đây là công việc khó khăn, thường cần đến chó đánh hơi giúp sức. Tuy nhiên, việc huấn luyện chó phát hiện mùi tử thi rất khó, vì con người chưa hiểu biết đầy đủ những hóa chất mà cơ thể tiết ra khi tử vong.

Mới đây, các nhà nghiên cứu ở đại học Leuven, Bỉ cho biết, họ đã tìm thấy "mùi của tử thần", sau khi phân tích nhiều bộ phận cơ thể người và động vật phân hủy. Mẫu vật từ mô, nội tạng người và 26 loài động vật như heo, chuột, thỏ, được niêm phong trong bình thủy tinh và đặt trong tủ kín. Trong vòng 6 tháng, nhóm nghiên cứu liên tục phân tích chất khí sinh ra từ bộ phận cơ thể thối rữa. Họ tìm ra được 452 hợp chất hóa học "có mùi tử thần", và 5 trong số đó là đặc trưng của con người.

"Nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này, kết hợp với việc sử dụng thi thể nguyên vẹn, sẽ giúp tìm được dấu hiệu đặc trưng của con người", các nhà khoa học Bỉ cho biết. "Những dấu hiệu này sẽ giúp huấn luyện chó đánh hơi hiệu quả hơn, thậm chí là phát triển những máy tìm kiếm chuyên dụng.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT