Thế Giới

Thoát chết vụ khủng bố Manchester nhờ điện thoại

Friday, 26/05/2017 - 08:22:01

Vụ đánh bom tại nhà thể thao Manchester Arena đã khiến 22 người chết và 119 người bị thương. Hung thủ được xác định là Salman Abedi, 23 tuổi, một công dân Anh gốc Libya sống tại Fallowfield, phía nam Manchester.



Một phụ nữ đã may mắn thoát chết trong vụ đánh bom ở Manchester, nhờ được điện thoại “đỡ” dùm mảnh kim loại văng vào đầu. Người phụ nữ may mắn có tên Lisa Bridgett, 45 tuổi, sống tại xứ Wales. Là một người hâm mộ Ariana Grande, cô cùng chồng, con gái và một người bạn đến thành phố Manchester hôm 22 tháng 5 để xem nữ ca sĩ này biểu diễn.
Trong khi Bridgett đang nghe điện thoại, kẻ khủng bố bất ngờ kích nổ quả bom, khiến một mảnh kim loại bay thẳng vào đầu cô. May mắn là mảnh ki loại bay thẳng vào chiếc iPhone 6 Plus mà cô Bridgett đang nghe và cô đã được thiết bị này đỡ đạn. Mảnh bom khiến ngón tay c6 Bridgett bị đứt lìa. Cô còn bị thương ở một số vùng trên cơ thể, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc iPhone đã bị hư hỏng hoàn toàn, trên đó còn dính khá nhiều máu, nhưng nó đã cứu sống một mạng người. "Nếu không có chiếc iPhone, có lẽ vợ tôi đã rời xa chúng tôi mãi mãi", anh Steve, chồng của cô Bridgett cho biết.
Vụ đánh bom tại nhà thể thao Manchester Arena đã khiến 22 người chết và 119 người bị thương. Hung thủ được xác định là Salman Abedi, 23 tuổi, một công dân Anh gốc Libya sống tại Fallowfield, phía nam Manchester.

Dân biểu Nam Hàn bị chỉ trích vì quá kiêu căng
Về đến sân bay Gimpo ở Seoul vào thứ Ba vừa qua sau chuyến đi tới Nhật, Dân Biểu Nam Hàn Kim Moo-sung đã khiến dư luận chú ý, khi tỉnh bơ đẩy va-li ra xa mà không hề nhìn ngó xung quanh xem có ai chờ sẵn để nhận chiếc va-li của ông ta hay không. Thái độ của ông Kim Moo-sung thể hiện rằng, phụ tá của ông phải có trách nhiệm tự đến lấy va-li, mà không cần ông phải mở miệng nhờ vả. Toàn bộ cảnh tượng đặc biệt này đã lọt vào ống kính phóng viên và nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người lên tiếng chỉ trích và cho rằng dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng nó cũng cho thấy thái độ kiêu căng và lạm quyền của ông Kim.
Khi nghe tin về những lời chỉ trích, ông Kim nói, “Tôi chẳng thấy có vấn đề gì. Phóng viên nên dành thời gian và tâm trí cho những tin tức quan trọng hơn.” Đây không phải là lần đầu tiên ông Kim Moo-sung (dân biểu quốc hội từ năm 1996 và cũng là thành viên của đảng bảo thủ Baerun) khiến dư luận khó chịu. Vào năm 2015, trong một sự kiện từ thiện, ông Kim đã nói với một sinh viên 26 tuổi người Nigeria rằng, “Màu da của bạn cũng như màu của chiếc bánh mì này vậy.” Ông Kim sau đó đã phải xin lỗi vì lời bình luận khiếm nhã này.
Ở Nam Hàn, hiện tượng người có địa vị cao bắt nạt người ở địa vị thấp là điều rất thường xảy ra, và được gọi là "gapjil.” Vào năm 2016, có 1,289 ca "gapjil" được ghi nhận, trong đó, 90% người có hành vi cư xử thô lỗ là nam giới.

Bạn đời thủ tướng đồng tính gây chú ý với các đệ nhất phu nhân
BỈ - Mới đây, trong hội nghị của các nước khối NATO, các phu nhân của các nguyên thủ quốc gia đã cùng chụp một bức ảnh chung. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý không phải bà Melania Trump hay vợ của tân Tổng thống Pháp, mà lại là bạn đời đồng tính của Thủ tướng Luxembourg, ông Gauthier Destenay. Ông Destenay, một kiến trúc sư người Bỉ, đã tháp tùng Thủ Tướng đồng tính Xavier Bettel đến dự cuộc họp NATO tại thủ đô Brussels.
Ông Destenay và các đệ nhất phu nhân đã cùng chụp một bức ảnh chung tại lâu đài hoàng gia Laeken ngay trước buổi tiệc tối. Ngoài ông Destenay, xuất hiện trong bức ảnh còn có Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, Đệ nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ Emine Gulbaran Erdogan, Nữ hoàng Bỉ... và nhiều người phụ nữ quyền lực khác. Trong trang phục vest đen và nơ xám, Destenay vẫn rất nổi bật, dù đứng trong góc hàng thứ hai.
Ông Destenay có lẽ là "Đệ nhất lang quân" đồng tính đầu tiên trên thế giới. Ông kết hôn với Thủ tướng Luxembourg vào năm 2015. Hai người kết hôn chỉ vài tháng sau khi Luxembourg hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Con gà được bán với giá $29,000
THÁI LAN – Những người đam mê môn đá gà đã đổ xô đến trang trại Sum tại huyện Saraphi, Chiangmai, Thái Lan, hôm thứ Tư vừa qua, để chứng kiến cuộc mua bán 1 con gà trống có giá đến 1 triệu baht, tương đương $29,000 Mỹ kim. Ông Charnnarong Chuenjit, chủ trang trại nuôi gà đá Sum cho biết, con gà trống này 16 tháng tuổi, nặng 2.6 ký, thuộc giống Phama Mahwing - một giống lai giữa gà trống Thái và gà mái Myanmar. Con gà là 1 trong số 50 con gà đá mà trang trại đang nuôi.
Con gà được ông Charnnarong mua với giá 80,000 baht, khoảng $2,300 Mỹ kim, khi chưa đầy 1 tháng tuổi. Sau khi con gà lập kỷ lục với 3 chiến thắng quan trọng liên tiếp gần đây, nhiều người đã ngã giá 500,000 baht để được sở hữu nó. Cuối cùng, chủ trang trại đã chấp nhận bán nó với giá 1 triệu baht.
Chủ nhân mới của con gà là ông Seksan Nanta, 30 tuổi, chủ trang trại Sirikanya ở cùng huyện Saraphi. Ông cho biết đã xem trận đấu thứ hai và thứ ba của con gà, và rất thích phong cách chiến đấu của nó. Trong trận đấu thứ hai, con gà chỉ mất 16 phút để đánh bại đối thủ, nên ông quyết định phải mua được nó. Ông Seksan cho biết vẫn sẽ tiếp tục cho con gà thi đấu. Tuy nhiên, mục đích chính của ông khi mua nó là để phối giống với một con gà mái Myanmar, có giá đến 4 triệu baht mà ông đang sở hữu.

Chuyến bay bị hủy vì điện thoại có tên khủng bố
CANCUN – Chuyến bay của hãng hàng không Thomson từ thành phố Cancun, Mexico đến London, Anh vào hồi đầu tuần, đã phải hủy bỏ sau khi một hành khách phát hiện một sóng wifi phát ra từ điện thoại di động có tên là "Jihadist Cell London 1.” Nam hành khách này lập tức báo sự việc với phi hành đoàn. Phi công chính khi đó đã ra thông báo nói rằng "đây là vấn đề an ninh" và "sẽ không cho máy bay cất cánh" chừng nào chưa tìm ra thủ phạm.
"Nếu ai đó coi đây là trò đùa thì tốt hơn hết hãy tiến lên phía trước và nói chuyện với một nhân viên phi hành đoàn,” phi công chính kêu gọi chủ sở hữu của thiết bị đứng ra tự thú, để tiết kiệm thời gian cho tất cả mọi người. Do không hành khách nào thừa nhận nên sau cùng nhân viên máy bay buộc phải gọi cảnh sát.
Trong 2 tiếng chờ đợi cảnh sát kiểm tra từng thiết bị điện tử và dùng chó cảnh khuyển kiểm tra, nhiều hành khách đã kêu khóc và yêu cầu được rời khỏi máy bay ngay lập tức, vì vẫn còn sợ hãi do vụ đánh bom Manchester, Anh quốc, mới chỉ xảy ra trước đó vài tiếng đồng hồ.
"Lúc lực lượng an ninh Mexico đến điều tra thì tên của nguồn phát sóng wifi đã bị xóa", một hành khách nói. "Không ai khai nhận mình là thủ phạm và nhân viên an ninh cũng không tìm ra được người phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, không khí trên máy bay rất căng thẳng.” Cuối cùng, chuyến bay bị hủy và mọi hành khách phải ngủ qua đêm ở Cancun.

Tỉnh dậy từ cơn hôn mê sau 15 tháng nghe cô kể chuyện
TRUNG QUỐC – Bị hôn mê sâu do xuất huyết não, em Zhang Haojie (Trung Quốc) bất ngờ tỉnh dậy sau 15 tháng được cô giáo Tong Shufang tới thăm và kể chuyện hàng ngày. Vào tháng 2, 2016 Zhang Haojie bị xuất huyết não dẫn đến hôn mê. Trải qua 3 lần phẫu thuật, cậu bé 15 tuổi vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ thông báo với gia đình chuẩn bị tinh thần rằng Zhang sẽ ra đi mãi mãi.
Là giáo viên của Haojie, cô Tong chủ động kêu gọi cộng đồng quyên góp 20,000 yuan hỗ trợ cho học trò chữa trị. Không chỉ vậy, mỗi ngày cô giáo 34 tuổi đều đến thăm và kể cho Haojie nghe chuyện trường lớp, mặc dù em hôn mê. "Hôm nay có một buổi kiểm tra. Nếu đến trường được, nhất định em sẽ đứng trong top 5 như mọi lần", cô Tong nói. Lần khác, cô kể về bữa ăn ở trường: "Hôm nay có món thịt mà em thích. Hãy mau đi học để ăn nhé.”
Kể chuyện với báo chí địa phương, cha của Haojie là Lifang cho biết, mỗi lần cô Tong tới, Haojie đều có cử động mí mắt, thậm chí mỉm cười nhẹ. Sau 15 tháng, cậu bé tỉnh lại từ cơn hôn mê. Bác sĩ nói Haojie cần chữa trị thêm, nhưng sẽ đủ khả năng tự chăm sóc bản thân sau khi hồi phục. Sau khi sự việc được loan truyền, cô Tong Shufang đã được ca ngợi là "giáo viên giỏi nhất Trung Quốc.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT