Thư cầu cứu của cựu Sĩ Quan Nhảy Dù VNCH Nguyễn Hữu Đức
Tuesday, 01/09/2015 - 10:58:44
Trong thư ông cho biết ông thuộc Khóa 9/72 Sĩ quan Thủ Đức, ra trường phục vụ tại ĐĐ 171, TĐ 17 thuộc Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù.
Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng do Hoa Hậu Lam Châu làm Hội Trưởng vừa gửi đến nhật báo Viễn Đông lá thư cầu cứu của Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Đức, Số Quân 74/112363, đang sống tại Sài Gòn.
Trong thư ông cho biết ông thuộc Khóa 9/72 Sĩ quan Thủ Đức, ra trường phục vụ tại ĐĐ 171, TĐ 17 thuộc Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù.
Vợ ông là bà Nguyễn Thị Lý, cựu HSQ Nữ Quân Nhân Cục XHQĐ; SQ 75/100130.
Thư của ông Đức viết: “Hiện nay vợ tôi lâm bệnh nặng, mắt mờ, động mạch hai bên ót bị hẹp lại không đưa máu lên não được, tay chân tê cứng, không đi lại được, hằng ngày chóng mặt, bác sĩ khuyến cáo phải mổ, nếu không, một thời gian nữa sẽ đột quỵ sống như thực vật. Đại diện cho vợ chồng tôi, kêu gọi lòng hảo tâm của những người có tấm lòng vàng đã may mắn thoát được vùng hỏa ngục, mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp tiền cho vợ tôi được chữa trị đã mang trên người gần 23 năm nay đủ các biến chứng.”
Quý độc giả muốn giúp đỡ, có thể gửi trực tiếp cho ông Nguyễn Hữu Đức tại địa chỉ: 61/6F đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM, hoặc gửi cho: Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng, P.O. Box 2245, Westminster, CA 92683. Số ĐT: (714) 376-3027 để trao lại cho đương đơn.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay
Một bà Việt ở California tử vong khi dùng thuốc gửi từ Việt Nam sang, thuốc được mua trôi nỗi trên Facebook
Bà này bị bệnh trĩ, và chắc tin và được người ở VN chỉ lên mua thuốc được rao trên facebook