Người Việt Khắp Nơi

Thư chúc Tết của Hiền Tài Phạm Văn Khảm

Saturday, 01/02/2014 - 04:26:25

Năm nay là năm con Ngựa, vật biểu tượng cho sự thành công tốt đẹp như trong câu nói truyền khẩu: “Mã Đáo Thành Công”, có nghĩa Ngựa trở về mang tin thành công. Phải chăng đây là con Ngựa mà dân tộc Việt Nam hằng mong chờ hơn 38 năm qua.

Thư chúc Tết của Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Quyền Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Kiêm Quyền Khâm Châu Đạo Cao Đài California (Hội Đồng Liên Tôn VN)

Kính gửi: Chư Chức Sắc Thiên Phong, Chư vị Hiền Tài, Chư Chức Việc Bàn Trị Sự, Quý Đồng Đạo và Quý Đồng Hương,
Xuân Giáp Ngọ đến, cây cỏ thay lá xanh, hoa nở muôn màu thắm. Đó chính là vạn vật Phục Sinh và dĩ nhiên tâm hồn con người cũng Phục Sinh. Trong suối nguồn Vĩnh Sanh mầu nhiệm này, với tất cả niềm tin vào Đấng Chí Tôn, Chúa Tể cả Càn Khôn Vũ Trụ và cũng là Đấng Cha Lành của muôn loài, xin mọi người, mọi nhà hãy cùng nhau dâng lên Ngài lời cầu nguyện cho toàn cả chúng sanh, năm mới được hưởng nguồn Phục Sinh mới trong Thánh chất của Ngài.
Ngoài ra, trong bầu không khí thiêng liêng của ngày đầu năm, thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, thay mặt Châu Đạo Cao Đài California, chúng tôi kính cẩn gửi lời chúc Tết đến Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quý vị Hiền Tài Ban Thế Đạo, Chư Chức Việc Bàn Trị Sự, quý Đồng Đạo, quý Đồng Bào trong và ngoài nước, một năm mới an vui, thịnh vượng, hạnh phúc.
Năm nay là năm con Ngựa, vật biểu tượng cho sự thành công tốt đẹp như trong câu nói truyền khẩu: “Mã Đáo Thành Công”, có nghĩa Ngựa trở về mang tin thành công. Phải chăng đây là con Ngựa mà dân tộc Việt Nam hằng mong chờ hơn 38 năm qua.
Với niềm tin mãnh liệt này sẽ đem đến cho người Việt từ trong nước cho đến khắp nơi tại hải ngoại một nguồn hy vọng mới hết sức chánh đáng rằng: “Dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ đạt thành sở nguyện trong công cuộc đấu tranh vì nền : Độc Lập, Tư Do, Dân Chủ và Nhân Quyền vĩnh cửu cho Việt Nam”. Riêng về người tín đồ Cao Đài, mỗi lần chúng ta đi đến Tòa Thánh qua cổng Chánh Môn, cũng như vào cổng Tam Quan các Thánh Thất đều nhìn thấy hai câu liễn đối:
“Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền”
Xin hãy coi như là Thông Điệp của Đức Chí Tôn giao phó cho nhơn loại với sứ mạng cùng nhau mưu tìm nền Hòa Bình, Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho Đại Đồng Thế Giới mà người tín đồ Cao Đài có nhiệm vụ truyền đạt Thông Điệp của Ngài bao gồm tôn chỉ Đại Đạo Tam Kỳ đến tay mọi người.
Hoàn thành sứ mạng cao cả này để lập đời Thánh Đức và hân hoan đón mừng thời Thượng Ngươn sắp đến theo Thánh ý của Đức Chí Tôn. Đó là định luật của sự Tuần Hoàn Vũ Trụ, điều chắc chắn phải đến. Đến như năm Giáp Ngọ đang đến với chúng ta hôm nay.
Một lần nữa, năm mới, xin thành tâm cầu nguyện Thiên Hạ Thái Bình, nhơn loại vui sống chan hòa trong Luật Thương Yêu và quyền Công Chính mà Đức Chí Tôn đã ban cho mỗi người.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hiền Tài Phạm Văn Khảm kính chúc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT