Người Việt Khắp Nơi

Thuận Bài Quảng Bình Hải Ngoại dòng lịch sử trôi theo vận nước

Thursday, 25/08/2011 - 08:16:36

“Vui vẻ, không khác gì ở Việt Nam với những tình cảm quê hương này” là cảm nghĩ của anh bạn trẻ Hải Phạm từ Việt Nam qua Mỹ 3 tháng được gặp những cô, chú, bác…

Từ sông Gianh (Bến Hải) đến bờ Tây Thái Bình Dương

Quốc Hương/Viễn Đông


Hội trưởng Trần Thường (cầm micro) cùng hội viên và giới trẻ của hội chúc mừng sinh nhật cao niên-cố vấn Trần Quỳnh - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

SANTA ANA - “Vui vẻ, không khác gì ở Việt Nam với những tình cảm quê hương này” là cảm nghĩ của anh bạn trẻ Hải Phạm từ Việt Nam qua Mỹ 3 tháng được gặp những cô, chú, bác… đồng hương trong lần đầu tiên dự hội ngộ thường niên lần 9 do Hội Thuận Bài Quảng Bình Hải Ngoại tổ chức ở nhà hàng Emerald Bay vào sáng ngày 22-8-2011. Cuộc hội ngộ có khoảng 100 người về từ khắp Nam Bắc California, các tiểu bang Hoa Kỳ và ngay cả Việt Nam như anh. Hội trưởng Trần Thường chào mừng hội ngộ, cũng là dịp để lớp trẻ hải ngoại được nhắc nhở về nguồn gốc.

Dịp này, hội giới thiệu những đồng hương trẻ tham dự trong đó tiêu biểu như có chính MC điều hợp chương trình của hội là anh Eric Trần cựu Đại Úy Hải Quân Hoa Kỳ 5 năm trên hàng không mẫu hạm, con tàu từng đi qua Ý, Tây Ban Nha… Anh cho biết tàu dùng nhiên liệu nguyên tử với 2 lò nguyên tử phát năng lượng liên quan đến phóng xạ nên rất nguy hiểm, công việc của anh trong ban sĩ quan còn có chuyên môn bảo trì các dụng cụ này trên tàu. Nay anh làm trong lĩnh vực đầu tư địa ốc đã 15 năm, cho biết nhà cửa vùng Little Saigon không bị xuống giá, luôn luôn có người đến mua ngay, nhất là những người từ các tiểu bang khác tìm về California, từ các quốc gia ngoại quốc đến, từ Việt Nam qua... Anh Ma Dũng, trưởng ban văn nghệ, trong ban, ngoài ca nhạc sĩ Đức Minh, còn có các ca sĩ trẻ như Thái Uy, Ma Việt Hùng… Anh thủ quỹ Trần Michael tường trình tài chánh, trong đó hội từng giúp đỡ những thương phế binh cô nhi quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, người nghèo khó Thuận Bài Quảng Bình… Cô thư ký Trương Giang Thanh kể rằng người Thuận Bài Quảng Bình ở Sài Gòn Chợ Lớn từng làm nghề điện như mở các tiệm điện, máy lạnh, sửa xe hơi…

Thuận Bài làng quê với nghề thủ công làm nón lá thơ mộng nổi tiếng với động Phong Nha và con sông Gianh (Bến Hải) lịch sử nhưng không may nằm về phía bên kia vĩ tuyến 17 phân chia Bắc Nam thành vùng quê sỏi đá của tỉnh Quảng Bình mà sau này cùng với vận nước người Thuận Bài cũng đã có di cư 1954 và ra đến hải ngoại 1975.

Phó hội trưởng Ma Lợi (Westminster) có thân phụ từng là tiệm Vinh Nghiệp ở Sài Gòn, riêng ông cho biết đi lính từ 18 tuổi cho đến 30-4-1975, không nối nghề gia đình. Hay phó hội trưởng Trần Hoan cũng cho biết từng đi lính bộ binh, tham dự hội ngộ Thuận Bài cả 9 lần, lần này cũng vui vẻ, nhiều người mới, còn quê hương Thuận Bài sau 1975 có “đổi mới” nhưng trong nghèo khổ… Hội trưởng Trần Thường cũng từng phục vụ trong quân đội, rồi sau 1975 ở tù “cải tạo” cộng sản 6 năm, qua Mỹ năm 1993, trong ban sáng lập hội tương thân tương trợ nhau, kể cả giữa người sống chết, hiện cũng đang hướng về việc thành lập nghĩa trang làng Thuận Bài…

Hội cũng đặc biệt tặng hoa cho các vị cao niên, giới thiệu ban cố vấn như có các ông bà: Ma Phiếu, Trần Nuôi, Trần Ngọc Mẫu, Trần Hữu Thu, Ma Thuận, Trần Quỳnh. Ông Trần Quỳnh cũng được chúc mừng sinh nhật trong ngày hội ngộ của hội.

Hội có ôn lại gia phả, như trên trang nhà của hội có bài biên khảo “Xã Thuận Bài” của tác giả Trần Tấn Dũng cho biết, Thuận Bài có ngày lễ tế xuân, lễ tế thu, ngày hội mả; Thuận Bài đã có từ khoảng thế kỷ XV với hai họ chính yếu là Trần (các vị Quận Công họ Trần) và Ma (Ma Manh Lang Mát Vũ Hầu là ông tổ khai khẩn Thuận Bài), kết sui gia với nhau, và những họ khác đến cũng thường đổi ra hai họ này để đồng hóa với dân làng xã, tiện việc làm ăn. Điều đặc biệt này còn cho đến ngày nay với đa số họ Trần và Ma trong số các hội viên và ngay trong ban điều hành cũng như ban cố vấn của hội.
Liên lạc: www.hoithuanbai.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT