Người Việt Khắp Nơi

Tiệc mừng Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn được chuẩn nhận vào tòa án phúc thẩm liên bang

Walter Tống/Viễn Đông Wednesday, 04/07/2012 - 09:05:21

Nữ Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn đã được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào hôm 22-9-2011, và được Thượng Viện chấp thuận trong một cuộc biểu quyết, với 91 phiếu thuận và 3 phiếu chống vào ngày 7-5-2012, như Viễn Đông đã đưa tin.

Walter Tống/Viễn Đông

HUNTINGTON BEACH, California – Hôm 30-6-2012, các vị luật sư và đồng nghiệp của Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn Thị Hồng Ngọc, từ khắp Quận Cam, đã tề tựu để chúc mừng bà vừa được chuẩn nhận làm thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Hoa Kỳ Khu Vực 9 (Ninth Circuit U.S. Court of Appeals). Nữ Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn đã được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào hôm 22-9-2011, và được Thượng Viện chấp thuận trong một cuộc biểu quyết, với 91 phiếu thuận và 3 phiếu chống vào ngày 7-5-2012, như Viễn Đông đã đưa tin.


Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn Thị Hồng Ngọc phát biểu trong buổi tiệc do Hiệp Hội Luật Gia Việt Mỹ Nam California tổ chức ngày 30-6-2012, mừng bà được Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn vào chức vụ thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Hoa Kỳ Khu Vực 9 - ảnh: Vincent Thái/Viễn Đông

Trong dịp chúc mừng này, do Hiệp Hội Luật Gia Việt Mỹ Nam California (Vietnamese American Bar Association of Southern California - VABASC) với chủ tịch là Luật Sư Dominique Nghi Thiều tổ chức tại khách sạn Hilton ở Huntington Beach, có sự hiện diện của song thân, con cái của bà, và nhiều người thân khác trong dòng họ. Trong buổi tiếp tân, mỗi vị lên phát biểu đều ca ngợi đức tính khiêm nhường và thường xuyên lạc quan của tân thẩm phán, một điều thực sự có ý nghĩa nếu để ý tới bối cảnh ba chìm bảy nổi của bà. Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn từng sống thoải mái ở Đà Lạt, trước ngày Sài Gòn bị cưỡng chiếm, khiến cho gia đình bà phải tìm đường sang Mỹ khi bà mới lên 10 tuổi. Suốt thời gian ấy, cha mẹ bà mở một tiệm bán bánh donut, và hồi còn học trung học và đại học, Jacqueline đến đó để làm việc – một kinh nghiệm mà nhiều lần bà vẫn nhắc lại để nhớ mãi gốc gác và giữ được tấm lòng khiêm tốn.
Nữ thẩm phán cũng cho biết một trong những nguồn khởi hứng cho bà chính là người chú của bà. Khi sang Mỹ, ông làm nghề lao động chân tay theo hợp đồng, trong khi vẫn ra sức trau giồi tiếng Anh. Sau khi một con mắt của ông bị mất thị giác, ông cố gắng vượt qua cảnh ngặt nghèo bằng cách trở lại trường, làm việc với các trẻ em tại một bệnh viện, để tiếp tục mưu sinh.
Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn không ngờ chuyện thăng chức lên tới Tòa Phúc Thẩm Liên Bang lại xảy ra nhanh như vậy. Bà nói rằng bà cảm thấy lo sợ về thủ tục nộp đơn, vì có nhiều chướng ngại bà phải vượt qua, ngoài chuyện tiến trình này kéo dài nhiều thời gian. Bà cũng hài lòng với chức vụ của mình tại Tòa Liên Bang Khu Vực trước đây. Tuy nhiên, các đồng nghiệp của bà thúc giục bà nộp đơn, và rốt cuộc bà đã làm nên lịch sử, bằng cách trở thành phụ nữ Mỹ gốc Á Châu đầu tiên lên làm thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang. - (WT)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT