Người Việt Khắp Nơi

Tiếng Gọi Tình Thương...

Thursday, 28/07/2011 - 08:14:30

WESTMINSTER - “Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời giã từ lúc anh ra về…” (Thao Thức Vì Anh - Lam Phương)“Anh sẽ vì em làm thơ ...

“Vì lời giã từ lúc anh ra về…”

Quốc Hương/Viễn Đông

tienggoitinhthuongIMG_8541.jpg
Ca sĩ Huy Cường cùng ca sĩ Mai Thiên Vân và ban nhạc The Dolphins trên sân khấu Tiếng Gọi Tình Thương - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


WESTMINSTER - “Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời giã từ lúc anh ra về…”
(Thao Thức Vì Anh - Lam Phương)
“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây góp thành lâu đài…”
(Lâu Đài Tình Ái - Trần Thiện Thanh)
Ca sĩ Huy Cường và ca sĩ Mai Thiên Vân cùng song ca trong liên khúc “Gõ Cửa Trái Tim” trên sân khấu lẫn đi đến “chào bàn” khán giả với thùng tiền quyên góp trong dạ tiệc gây quỹ Tiếng Gọi Tình Thương kỳ 6 từ 6 giờ chiều đến tận khoảng nửa đêm tối Chủ Nhật 24-7-2011, với đông quan khách tham dự trong nhà hàng gồm cả chính chủ nhân Seafood Palace, cũng là một trong những mạnh thường quân bảo trợ chương trình dạ tiệc gây quỹ cùng Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương.
“Vì lời giã từ lúc anh ra về” qua 5 kỳ gây quỹ cứu trợ vừa qua, nỗi niềm thao thức vì anh chị em quê nhà Việt Nam đã được hội trưởng Calvin Bành Huy Cường tiếp tục “gom mây góp thành lâu đài”, nhưng không phải “đi trên mây” mà rất thực tế: “Chúng tôi nhận thấy rằng gạo là món quà thiết thực và cần thiết nhất trong đời sống của những người dân nghèo bất hạnh…  Mục tiêu của hội chúng tôi kể từ bây giờ cho đến cuối năm sẽ cố gắng quyên góp làm sao được 100 tấn gạo để làm quà Tết 2012 cho những đồng bào nghèo, kém may mắn và bất hạnh tại quê nhà…. Dẫu xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Mỗi một hạt gạo là mỗi tấm lòng vàng của quý vị…”.
Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thượng “đã qua 5 đợt cứu trợ ở Việt Nam từ Nam ra Bắc, tại những nơi như: Làng Mù Vĩnh Châu, Trẻ Em Mồ Côi Khuyết Tật, và Trại Phong ở Sóc Trăng, chùa và nhà thờ nghèo, các Trung Tâm Trẻ Mồ Côi Khuyết Tật, các Trung Tâm Dưỡng Lão bệnh tật neo đơn ở các vùng sâu vùng xa, Hội Dưỡng Lão Nghệ Sĩ Nghèo, Tỉnh Phú Yên, Huyện Sông Cầu-Tỉnh Hà Tĩnh, Huyện Vũ Quang, Thạch Hà, Quảng Nam, Sapa, và Biển Hồ-Campuchia… Chúng tôi nhận lấy trách nhiệm mà quý ân nhân, quý mạnh thường quân, ca nghệ sĩ, các cô bác và anh chị em gởi gấm trong suốt 5 kỳ gây quỹ vừa qua là giúp đỡ các cụ già nghèo khó, bệnh tật, neo đơn; xây nhà cho các em mồ côi có nơi nương tựa; giúp đỡ những số phận bất hạnh và các em nghèo hiếu học; xoa dịu mọi nỗi đau khổ do thiên tai bão lụt ở quê nhà.... Nếu được sự ủng hộ, bảo trợ nhiệt tình và tham dự đông đủ của quý vị, buổi dạ tiệc gây quỹ kỳ 6 này sẽ được thành công mỹ mãn, Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương sẽ tổ chức một buổi văn nghệ ẩm thực gây quỹ kỳ thứ 7 để tiếp tục công việc cứu giúp những số phận bất hạnh và nạn nhân thiên tai nghèo khó ở quê nhà”.
Trên sân khấu khai mạc cùng hội trưởng Huy Cường, đặc biệt còn có Ni Sư Thích Nữ Như Tâm đến từ Chùa Phước Tường (Huyện Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam): “Tôi còn nhớ vào mùa Lễ Phật Đản Phật Lịch 2551, ngày 13-6-2006, ca sĩ Huy Cường đến Chùa Huệ Quang đóng góp văn nghệ, từ đó tôi được quen biết Huy Cường và hiểu được tâm tư nguyện vọng của Huy Cường…. Huy Cường có một hồi ức đẹp về người Mẹ của mình, người để lại cho anh những ấn tượng tốt đẹp nhất về việc hành thiện, bà sống một cuộc đời bình dị, cả những lời dạy dỗ của bà cũng vậy…. Huy Cường nhớ lúc nhỏ còn ở Việt Nam cuộc sống rất tốt, nhưng sau đó gia đình bị đưa về vùng ‘kinh tế mới’, cuộc sống thiếu thốn vất vả vô cùng, sau khi qua đến Mỹ, tư tưởng mong muốn giúp đỡ cho tha nhân luôn nung nấu trong lòng, chỉ chờ có cơ hội là anh thực hiện mong muốn của mình. Nhờ duyên lành cùng sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của quý thầy, quý cô và các mạnh thường quân cao niên cũng như các bạn trẻ cùng bạn bè ủng hộ nên anh đã quyết định thành lập hội vào ngày 15-11-2007 để thực hiện mong muốn hành thiện, như ta đã được nghe ‘một tay vỗ chẳng nên kêu, nhiều tay vỗ mới nên kêu bấy chừ’”.
Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương với hội trưởng Bành Huy Cường, phó hội trưởng Nguyễn Ngoan, thủ quỹ Nguyễn Thị Bạch Tuyết, thư ký Nguyễn Trần Bảo Ly.
Trong số các mạnh thường quân, có các nhà bảo trợ “kim cương” như Steven Trần (Toyota of Huntington Beach) 3 ngàn Mỹ kim, Nguyễn Trường Giang ( Bolsa Marketing Group) 5 tấn gạo (mỗi tấn gạo trị giá  500 Mỹ kim), Hà Phương Foundation (New York) là 2 ngàn Mỹ kim, Andrew & Angelina Võ (Santa Ana Beauty College), dược sĩ Thu Thảo-Trung Tâm Khỏe Đẹp-2 ngàn Mỹ kim thực hiện tờ báo của Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương với bìa có câu ca dao Việt Nam “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…
Cựu chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster Nguyễn Thế Thủy cùng phu quân là thi sĩ Hoàng Thượng Dung, chủ nhân Tony Hoài của Golden Trophy & Awards, bảo trợ các “trophy” lưu niệm, mà đặc biệt còn thông báo thêm rằng sẽ có quà tặng cho các hội trưởng của các hội thiện nguyện.
Có xổ số, đấu giá tranh ảnh, quà tặng của các mạnh thường quân bảo trợ có từ hình Tượng Phật đến cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant, vải may áo dài Việt Nam….
Nghệ sĩ trình diễn có ca sĩ Huy Cường, Mai Thiên Vân, Quỳnh Dung, Lưu Việt Hùng, Vân Quỳnh, Lilian, Thành Lễ, Nguyễn Đức Đạt, Thanh Kim Mỹ, Mai Thế Hiệp, Đan Vy, Lorinda, Nam Trân (đến từ Utah)… cùng các hoa hậu nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, MC Thúy Anh, Nguyễn Mạnh Cường, ban nhạc The Dolphins….
Trong vé bán gây quỹ cũng có ghi tên ca sĩ Quang Lê, nhưng cuối cùng Quang Lê không đến được nên “Mai Thiên Vân hát bù”, “Huy Cường song ca với Mai Thiên Vân thế Quang Lê”.
Năm ngoái tại nhà hàng Mon Cheri ở Garden Grove trong dạ tiệc kỳ 5, khi ca sĩ Quang Lê vừa đến chưa kịp trình diễn nhà hàng cũng bị cúp điện làm chương trình của Tiếng Gọi Tình Thương đang đông đảo nửa chừng cũng gần như ngưng ngang.
Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương (Caring Voices Organization): 10131 Westminster Ave, Suite 207, Garden Grove, CA 92843; số điện thoại 714-757-9889.
www.tienggoitinhthuong.org

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT