Văn Nghệ

Tiếng hát Phi Nhung đã ‘hoàn thành sứ mệnh’

Tuesday, 28/09/2021 - 06:00:50

"Ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ.”


(Thúy Nga - Paris By Night/ Facebook)
 

 

SÀI GÒN - Tính đến thứ Ba, Việt Nam đã có gần 19,000 người thiệt mạng vì đại dịch Covid-19. Con số chính xác do Bộ Y Tế Việt Nam đưa ra là 18,936 người chết chỉ trong mấy tháng qua. Sài Gòn đã nằm đầu danh sách với gần 16,000 người (chính xác 15,938). Trong số những nạn nhân mới nhất này có cô Phi Nhung, 51 tuổi, một ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại từng được đến Mỹ theo diện con lai và sau trở về Việt Nam vừa để trình diễn và vừa để làm việc thiện. Cô được hàng triệu người yêu thương qua cả hai lãnh vực.

Trong hơn một tháng từ ngày ca sĩ Phi Nhung vào bệnh viện vì bị nhiễm Covid-19, nhiều tin đồn thất thiệt đã lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ có hai trang Facebook được gia đình cho phép loan tin chính thức là trang fan page Phi Nhung Phạm và trang của trung tâm Thúy Nga - Paris By Night.

Vào sáng thứ Ba theo giờ California, tức là đêm cùng ngày tại Việt Nam, trang Thúy Nga - Paris By Night đã đăng mấy dòng cáo phó cùng bức hình trắng đen của nữ ca sĩ. Mấy dòng thông tin đó như sau: “Kính thưa quý khán giả và những người yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung đã hoàn thành sứ mệnh của một thiên thần. Sau thời gian chống chọi với bệnh và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh Viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12g15 (giờ Việt Nam) ngày 28/9/2021. Xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh Viện Chợ Rẫy đã tận tình cứu chữa.”

 

 

Sứ mạng thiên thần

 

Trước đó, vào chiều thứ Ba theo giờ Việt Nam, trang fan page Phi Nhung Phạm đã đăng “Thông cáo báo chí cuối cùng” như sau:

“Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần.

“Đã đến lúc, Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên, chị dành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy.

“Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người, với hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời.

“Nghe tin chị bệnh, ngày ngày chiến đấu với Covid-19, nhiều người vừa thương vừa giận chị. Chị không qua khỏi cuộc chiến bệnh tật này vì chị chưa kịp tiêm vaccine- thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị không phải đối mặt với cơn nguy kịch. Ngày đó, vào tháng 7-2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái.

“Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine Covid-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này. Nhưng, Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì “Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy.” Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình.

“Chị đóng góp cho quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở, chị gởi gạo cho người nghèo, chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định: “Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích.”

“Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng, rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị “ngày đó đi Mỹ rồi chích ngừa, đã không có cảnh này?” Chị chỉ cười “Không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua.” Và mọi người luôn tin chị, cho đến tận lúc chị ra đi, khán giả, bạn bè đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị. Nhưng có lẽ lần này, chị đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương.

“Trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc. Phi Nhung cũng vậy. Nhưng có một điều, chị mãi mãi kiên định với lựa chọn của mình là làm thiện nguyện. Phi Nhung chân thành chia sẻ: “Tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được, mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu, cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm.”

“Và thế là hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung! Từ vùng cao, vùng sâu vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt. 20 năm một hành trình dài đủ để viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ.”

 


(Hình: Thanh Phong tại Việt Nam)

 

Những ngày cuối tại VN

 

Theo cáo phó, Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình, sanh tại tỉnh Gia Lai ngày 10 tháng 4, 1970, mất ngày 28 tháng 9, 2021 tại Sài Gòn.

Phi Nhung đã qua đời tại Bệnh Viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng đối phó Covid-19. Trước đó, ngày 19 tháng 8, Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 ở Bệnh Viện Gia An 115. Vì bệnh chuyển biến trầm trọng nên có được đưa sang Bệnh Viện Chợ Rẫy vào đêm 26 tháng 8.

Trước khi bị lây Covid-19, Phi Nhung tham gia nấu ăn từ thiện tại Sài Gòn. Nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài người bị nhiễm Covid. Vì có kết quả xét nghiệm dương tính, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay về Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung đến Mỹ vào năm 1989 theo diện con lai. Qua sự giúp đỡ của ca sĩ Trizzie Phương Trình, Phi Nhung đã bay từ Florida đến California và bước vào con đường ca hát nhạc dân ca và cải lương, chinh phục hàng triệu trái tim ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam với giọng hát trữ tình. Tên tuổi của Phi Nhung gắn liền với những ca khúc như Bông Điên Điển, Con Gái Của Mẹ, Phải Lòng Người Con Gái Bến Tre.

Phi Nhung để lại một con gái tên Wendy Phạm làm y tá ở Nam California và hơn 20 người con nuôi tại Việt Nam, trong đó có Hồ Văn Cường, người đoạt giải thi hát The Voice Kids 2016. Phi Nhung đã về Việt Nam hát từ năm 2005.

Ngày 23 tháng 9, ca sĩ Trizzie Phương Trinh từng cho biết trên Facebook cá nhân rằng Wendy Phạm đã chia sẻ về tình trạng của Phi Nhung. Trizzie viết, "Bác sĩ đã nói với Wendy rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tâm lý đã chuẩn bị từ lâu nhưng không thể nào không buồn, xót xa."

 


(Phi Nhung Pham/ Facebook)
 

 

Tiểu sử
 

Dưới đây là tiểu sử của ca sĩ Phi Nhung được đăng trên mạng Người Nổi Tiếng (nguoi-noi-tieng.com):

Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4, 1972 tại Pleiku, Việt Nam. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt khi cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống, trong khi mẹ cô lấy chồng và có thêm năm người con cùng mẹ khác cha với cô.

Trước đó Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku, trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca, điều này đã thể hiện trong đến những nhạc phẩm cô hát sau này.

Lớn lên trong một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là nghe những bài cải lương dân ca mộc mạc để rồi từ đó cô thấm nhuần được nét bình dị dân dã của quê hương để sau này cô chuyên hát những nhạc phẩm nói lên những sắc thái đặc biệt của đất nước hoặc những mối tình bộc lộ nét giản dị, hiền hòa. Ngay từ tuổi ấu thơ, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành một ca sĩ.

Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới được 11 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháụ trong hoàn cảnh chật vật và túng thiếu.

Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh và cư ngụ tại Tampa, tiểu bang Florida. Cô gặp Trizzie Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt tại một buổi trình diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ, khi ấy Trizzie đang lưu diễn ở Florida. Nhận thấy những tài năng của Phi Nhung, Trizzie đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Do còn quá lạ lẫm với đất nước này, Phi Nhung khi ấy rất do dự. Sau đó cuối năm 1993, cô đã chuyển tới sống ở Quận Cam, Nam California theo lời khuyên này.

Nhiều người bắt đầu yêu mến Phi Nhung sau khi nghe cô trình diễn nhạc phẩm song ca "Sông Quê 1" cùng với nam ca sĩ nổi tiếng Thái Châu tại Hollywood Night 15 và sau đó cô đã có một CD đầu tay góp giọng chung với hai ca sĩ lớn là Tuấn Vũ và Mỹ Huyền.

Trong một bài phỏng vấn gần đây Phi Nhung đã tâm sự rằng để có được tên tuổi lớn như ngày hôm nay cô đã phải đánh đổi nhiều mồ hôi, nước mắt để theo đuổi với nghề cũng như phải tự bán CD, miệt mài học thanh nhạc và không ngại kiên trì xin vào nhiều trung tâm âm nhạc dù không ít lần bị từ chối.

Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất. Cũng vì thế nên Phi Nhung được người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh ''nữ hoàng băng dĩa."

Từ năm 2005, Phi Nhung chính thức trở về trình diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Ngoài ca hát Phi Nhung còn tham gia nhiều lãnh vực khác như diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC.

Từ đó đến nay, cô luôn lao động cực nhọc để không phụ lòng sự yêu mến của người hâm mộ với hàng loạt những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Phi Nhung thu âm và cho ra mắt đến nay hàng trăm album và hàng ngàn ca khúc với nhiều thể loại khác nhau nhưng có một điểm chung duy nhất là những ca khúc mà Phi Nhung thể hiện đều gắn liền với hình ảnh con người đất nước Việt Nam vừa truyền thống nhưng cũng pha lẫn chút tươi mới hiện đại.

Phi Nhung luôn làm mới mình, luôn tiếp nhận mọi góp ý về chuyên môn để cống hiến cũng như thử sức mình ở lãnh vực mới để không phụ lòng mong mỏi của khán giả ái mộ. Những ca khúc cô thể hiện với những chủ đề ngợi ca quê hương đất nước, cảm thông sâu sắc cho phận người phụ nữ hay trong tình yêu muôn màu muôn vị cũng như tiếng hát giản dị của Phi Nhung phục vụ phần lớn tầng lớp lao động nghèo. Phi Nhung là nữ ca sĩ nhạc vàng rất được mến mộ và là nữ nghệ sĩ thuộc hàng hot của Vbiz hiện nay.


Trong các con nuôi của Phi Nhung có những chú tiểu. 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT