Người Việt Khắp Nơi

Tiếng hát tự do gây quỹ Quân Cảnh Toàn Thế Giới

Quốc Hương/Viễn Đông Wednesday, 27/06/2012 - 10:12:13

Trong suốt mấy chục năm ca hát, Sylvie Vartan đã hát bài hát La Maritza, nói về nguyên nhân mình đã phải xa xứ: đi tìm tự do, và đem đi hát khắpnơi trên thế giới.


Quốc Hương/Viễn Đông

FOUNTAIN VALLEY - “La Maritza là dòng sông của tôi, cũng như sông Seine là dòng sông của bạn, nhưng chỉ có cha tôi là thỉnh thoảng còn nhớ về dòng sông này.Mười năm đầu tiên của tôi tôi không còn nhớ gì, đến cả con búp bê cũ cũng không nhớ, chẳng nhớ gì ngoài một điệp khúc của ngày xưa...Các con chim trên dòng sông của tôi, chúng hót cho chúng tôi nghe về sự tự do.Lúc đó tôi chẳng hiểu gì nhưng chatôi thì biết và nghe theo.Khi chân trời quá đen tối, các con chim đã ra đi, đi trên con đường của hy vọng.Và chúng tôi cũng theo chúng rồi đến Paris.Mười năm đầu tiên của tôi tôi chẳng còn nhớ gì cả nhưng khi nhắm mắt lại thì tôi nghe thấy cha tôi hát điệp khúc này” - “Dòng Sông Tuổi Nhỏ” là tựa đề bản tiếng Việt của bài hát La Maritza do Sylvie Vartan, một ca sĩ Pháp gốc Bulgary - Hungary nổi tiếng vào thập niên 60, 70, hát. Năm 1944, khi Sylvie còn nằm trong nôi, Hồng Quân Nga chiếm đóng Bulgary thì nhà của gia đình Sylvie bị tịch thu khiến cho gia đình phải dọn về thủ đô Sofia. Năm 1952, khi chính quyền cộng sản thi hành chính sách tịch thu tài sản, cấm đoán các quyền tự do thì gia đình đi sang Pháp, cư ngụ tại Paris. Trong suốt mấy chục năm ca hát, Sylvie Vartan đã hát bài hát La Maritza, nói về nguyên nhân mình đã phải xa xứ: đi tìm tự do, và đem đi hát khắpnơi trên thế giới.


Hội Quân Cảnh cùng Ban Giám Đốc, Nghệ Sĩ và Khán Giả VHN trong đêm dạ vũ gây quỹ - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

La Maritza của Bulgary hay cũng chínhlà dòng sông Sài Gòn của Việt Nam khi bài hát La Maritza được cất lên bởica sĩ Fatima, một cô gáisinh ra tạiViệt Nam lai Ấn từng có tuổi thơ ở Paris và lớn lên tại Calitrong Đêm VănNghệ Gây Quỹ Đại Hội Quân Cảnh Toàn Thế Giới tại Đài Truyền Hình VHN-TV trực tiếp đi các tiểu bang Hoa Kỳ và Úc Châu vào ngày 23-6-2012.Cùng với La Maritza của Fatima, còn cóban nhạc Moon Flower, MC Đỗ Thanh, Ngọc Hân, ca sĩ Trang Thanh Lan, Băng Châu,Tiến Dũng ... hát những bài "Việt Nam Tôi Đâu", "Anh Là Ai"... hợp cùng "Quân Cảnh Hành Khúc" của Hội Quân Cảnh.
Đại Hội Quân Cảnh Toàn Thế Giới sắp sửa được tổ chức tại Nam California vào đầu tháng 9-2012. Hội Quân Cảnh Nam Cali được Tổng Hội Quân Cảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phân công tổ chức ngày đại hội XII trong 2 ngày 1 và 2-9-2012. Chương trình đại hội sẽ diễn ra tại khách sạn Ramada Inn ở Garden Grove và dạ tiệc hội ngộ tại nhà hàng Paracel Seafood ở Westminster.
Hội trưởng Hội Quân Cảnh Nam Cali, Chiến Hữu Quân Cảnh Kiều Công Lang cho biết trong diễn văn khai mạc Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ: "Mục đích của buổi gây quỹ hôm nay, Hội Quân Cảnh Nam Cali cần được sự ủng hộ của quý vị, quý mạnh thường quân để có tài chánh khả dĩ chi phí vào việc tổ chức đại hội, và cũng để tiếp tục trợ giúp cho các chiến hữu Quân Cảnh đang sống khó khăn thiếu thốn tại quê nhà vì tuổi già, sức yếu, vì sự bạc đãi của người thắng trận không lương thiện họ luôn nuôi thù hận đối với những người không đồng chí hướng với họ, dù rằng hiện nay họ đã thu gom tất cả những gì mà trước đây nhân dân miền Nam có. Họ đã trở thành những đại gia giàu có bằng mọi thủ đoạn gian manh trên mồ hôi và nước mắt, kể cả mạng sống của những dân đen đói khổ, kiếm cơm từng bữa.Họ vẫn chưa dừng lại, họ vẫn tiếp tục gây đau khổ cho bao nhiêu dân lành, vô tội, con cháu họ mang tiền ra nước ngoài tiêu xài phung phí, ăn chơi trác táng với tiền của mà cha ông nó đã cướp từ tay những người dân lương thiện miền Nam.Thực tế những điều này đã chứng minh xảy ra từ trong nước cũng như ở nước ngoài, mà quý vị là những người hiểu hơn chúng tôi.Nhìn về quê hương nghèo khổ của chúng ta, quý vị không khỏi giựt mình khi nhìn thấy những biệt thự, những cơ ngơi đồ sộ, sang trọng của những đảng viên cộng sản từ trên xuống dưới, vậy tài sản này từ đâu mà có, chắc những người cộng sản hiểu hơn ai hết.Bên cạnh đó, cho đến giờ này, những người hy sinh cả cuộc đời trai trẻ, lao vào cuộc chiến bảo vệ miền Nam, đang sống vất vưởng bữa đói bữa no, con cháu thất học vì bị kỳ thị, chắc quý vị không nỡ quên những người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong đó có những người lính Quân Cảnh cũng đang trong tình trạng đáng thương này”.
Chi tiết về Đại Hội Quân Cảnh XII, liên lạc về Việt Satellite (714) 895-5400. Vé có bán tại Việt Satellite, Bolsa Ticket, Song Long, Tú Quỳnh.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT