Thế Giới

Tiết lộ nghi can sát hại Phó Lãnh Sự Trung Quốc tại Philippines

Wednesday, 21/10/2015 - 07:33:52

Ông Stephen John Patero, quản lý nhà hàng, cho hay vụ nổ súng xảy ra tại một phòng riêng dành cho những khách đi theo nhóm và muốn có không gian riêng tư. Nhà hàng này là một nhà hàng hạng sang, nơi các chính trị gia địa phương thường lui tới.

Hai nghi can đang cùng người thông dịch (giữa) nói chuyện với cảnh sát.

 

CEBU - Phó Lãnh Sự Trung Quốc tại thành phố Cebu, Philippines cùng 1 người khác đã thiệt mạng trong vụ nổ súng vào đầu giờ chiều thứ Tư giờ địa phương, trong khi Tổng Lãnh Sự bị thương. Một trong 2 nghi can được xác định chính là nhân viên của tòa lãnh sự.

Tổng Lãnh Sự Trung Quốc tại thành phố Cebu, ông Song Ronghua, đang dự một bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng Lighthouse ở trung tâm Cebu, thì vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều giờ địa phương.
Phó Lãnh Sự Sun Shen và nhân viên kế toán của tòa lãnh sự Li Hui cũng bị trúng đạn - ông Sun bị bắn trúng ở cổ, còn bà Li bị bắn trúng đầu. Cả hai người đều thiệt mạng. Ông Song, 53 tuổi, được đưa tới một bệnh viện gần đó và được cho là tình trạng sức khỏe đã tạm ổn định.

Hai nghi can trong vụ nổ súng đã bị bắt. Cảnh sát cho biết họ là ông Li Qing Liang và bà vợ Guo Ling. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nghi can Li đi khỏi nhà hàng ngay sau vụ nổ súng. Ông này dường như để lại hiện trường một khẩu súng ngắn. Người vợ của ông ta sau đó đã giấu vũ khí gây án. Một nguồn tin cho hay, bà này làm việc tại bộ phận visa của lãnh sự. Theo cảnh sát, cặp vợ chồng này nói rằng họ có quyền miễn trừ ngoại giao.

Được biết, Đại Sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua đã tới Cebu vào tối thứ Tư.
Trước khi trở thành Tổng Lãnh Sự tại Cebu hồi tháng trước, ông Song, 53 tuổi, là phát ngôn viên văn phòng đại diện của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tại Hong Kong từ 2005 đến 2010.

Ông Stephen John Patero, quản lý nhà hàng, cho hay vụ nổ súng xảy ra tại một phòng riêng dành cho những khách đi theo nhóm và muốn có không gian riêng tư. Nhà hàng này là một nhà hàng hạng sang, nơi các chính trị gia địa phương thường lui tới.

Ông Patero nói rằng ông “không nhìn thấy vụ nổ súng” mà chỉ nghe thấy tiếng súng. Nhưng ông Patero cho biết thêm rằng, các nhân viên phục vụ trước đó đã nghe thấy các vị khách cãi nhau to tiếng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT