Hoa Kỳ

Tìm thấy bé 2 tuổi bị người giữ trẻ bắt cóc

Saturday, 21/11/2015 - 10:22:15

Hanna vốn vừa mới bị cha mẹ của bé Lyndon sa thải. Nghi can hiện đang bị giam mà không được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận nguyên nhân của vụ bắt cóc, nhưng giới truyền thông cho rằng Hanna muốn trả thù vì bị đuổi việc.

Bé Lyndon Albers.

 

MASSACHUSETTS – Nếu không nhờ ông Anton Crosby, không biết chuyện gì đã có thể xảy ra cho bé gái 2 tuổi, vốn đã bị bắt cóc khỏi nhà tại tiểu bang Massachusetts vào sáng sớm thứ Sáu. Khoảng 10 giờ sáng thứ Sáu, ông Crosby đang lái xe trên đường thì nhìn thấy vật gì đó, và ông nói với vợ rằng: “Anh nghĩ là anh vừa nhìn thấy một em bé nằm bên lề đường.”

Người vợ, bà Marge Crosby, nói với chồng rằng chắc ông đã bị “quáng gà” rồi. Tuy nhiên, ông Anton đã ra quyết định: “Đó có thể chỉ là một con búp bê, nhưng anh sẽ vòng xe lại đây.” Sự quyết đoán của ông Anton đã cứu một sinh mạng. Bé gái Lyndon Albers, 2 tuổi, đang nằm trên một đống lá, không có quần áo, và run rẩy vì quá sợ hãi. Tóc của bé bị cạo sạch, cơ thể có nhiều dấu bầm tím.

Ông Anton Crosby đã choàng áo khoác của ông cho bé Lyndon, và bế em lên xe. Khi đó, em bé vẫn tỉnh táo. Người giữ trẻ trước đây của cô bé, nghi can Abigail Hanna, 21 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Sáu vì các tội bắt cóc, tấn công, đánh đập gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm, gây thương tích cho trẻ em, và tội đột nhập gia cư, theo lời cảnh sát thành phố Hamilton.

Hanna vốn vừa mới bị cha mẹ của bé Lyndon sa thải. Nghi can hiện đang bị giam mà không được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận nguyên nhân của vụ bắt cóc, nhưng giới truyền thông cho rằng Hanna muốn trả thù vì bị đuổi việc.

Bé Lyndon được trả về cho cha mẹ và được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tình trạng của bé được cho biết là đã ổn định.

Cuộc tìm kiếm bé Lyndon bắt đầu sau cuộc điện thoại hốt hoảng của mẹ em bé vào lúc 7 giờ sáng thứ Sáu. Cảnh sát tin rằng em bé đã bị bắt cóc lúc 3 giờ sáng, khi cha mẹ của bé đang ngủ. “Các bằng chứng để lại cho thấy đây không phải là một vụ bắt cóc ngẫu nhiên,” cảnh sát nói.

Một cuộc tìm kiếm rộng lớn đã được tiến hành xung quanh thành phố Hamilton, cách Boston kkhoảng 30 dặm về phía Đông Bắc. Đến khoảng 10 giờ, ông bà Crosby đã tìm thấy bé Lyndon ở bên lề đường, cách nhà bé khoảng 8 dặm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT