Hoa Kỳ

Tình cha con ông Biden: sẵn sàng bỏ chức nghị sĩ để nuôi con còn nhỏ

Monday, 01/06/2015 - 11:07:14

Đến năm 1977, ông Joe Biden quyết định kết hôn với bà Jill Jacobs. Hai người có thêm một người con, Ashley, sinh năm 1981.

                Ông Joe Biden và con trai Beau trong cuộc vận động tranh cử năm 2008. (Getty Images)

 

WILMINTTON – Ông Beau Biden, con trai Phó Tổng Thống Joe Biden, đã qua đời hôm thứ Bảy 30/5 vì bệnh ung thư não, hưởng dương 46 tuổi. Phó tổng thống đã báo tin buồn này vào đêm thứ Bảy. Qua ngày hôm sau, Tổng Thống Obama và nhiều viên chức từ Hoa Thịnh Đốn đã đến chia buồn.
Beau Biden chào đời đầu tháng Hai 1969 tại Wilmington, tiểu bang Delaware. Vào năm 1972, một tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mạng của mẹ và em gái ông. Người mẹ đó là vợ đầu tiên của ông Joe Biden. Tai nạn xảy ra khi ông Joe Biden mới đắc cử chức nghị sĩ liên bang. Con trai ông Joe, Beau Biden, đã bị thương nặng ở chân phải.
Đến năm 1977, ông Joe Biden quyết định kết hôn với bà Jill Jacobs. Hai người có thêm một người con, Ashley, sinh năm 1981.
Ông Beau Biden gia nhập quân đội năm 2003. Đến năm 2006 ông đắc cử chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang Delaware và giữ chức này từ năm 2007 đến đầu năm 2015. Tuy vậy ông vẫn là một quân nhân dự bị của Delaware, và cuối năm 2008 ông theo Lữ đoàn 261 tới Iraq trong lúc cha đang tranh cử phó tổng thống. Ông Beau đã mang hàm Thiếu úy.
Trong ngày con trai qua đời, Phó Tổng Thống Joe Biden viết, "Beau là minh chứng câu nói của cha tôi ngày trước rằng con hơn cha là nhà có phúc, các bậc cha mẹ thường cảm thấy thành công và hạnh phúc khi con của họ làm mọi việc tốt hơn họ làm.”
Trong mấy ngày qua, báo chí Mỹ đăng những bản tin để nói về hoàn cảnh éo leo của gia đình ông Biden, và nhất là về tình cảm cha con giữa ông Joe và Beau. Vào năm 2008, khi cha đang tranh cử phó tổng thống cùng với ông Barack Obama, ông Beau đọc bài diễn văn rất cảm động để tặng cha trước Đại Hội Đảng Dân. Bài diễn văn đó được dịch lại như sau:
“Xin chào tất cả quý vị. Tôi là Beau Biden.
“Và Joe Biden là cha tôi.
“Nhiều người trong số các bạn biết đến ông với tư cách một nghị sĩ tài năng. Còn với tôi, ông là một người cha tuyệt vời, và cũng là một người ông đáng kính của các con tôi.
“Chính ông là người đã chạy đôn chạy đáo về nhà ngay sau cuộc bầu cử nghị sĩ Delaware để kịp xem tôi và anh trai thi đấu.
“Chính ông là người sau khi trở về nhà từ những khu vực chiến sự trên thế giới vẫn không quên rón rén chui vào phòng tôi, đặt một nụ hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon.
“Chính ông cũng là người sẵn sàng từ chối những bữa tiệc sang trọng ở Washington để về dự sinh nhật con gái tôi, Natalie.
“Sự thật là ông suýt nữa đã không trở thành nghị sĩ. Năm 1972, ngay sau chiến thắng ngoạn mục trong cuộc tranh cử Thượng Viện tại Delaware, ông từ biệt mẹ con tôi để lên Washington thăm nơi làm việc mới.
“Hôm ấy, mẹ tôi dẫn ba anh em chúng tôi đi mua cây thông Noel. Trên đường về nhà, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của mẹ và em gái tôi, Naomi. Tôi và em trai Hunter thì bị thương nặng và phải nằm viện trong một thời gian dài.
“Khi đó tôi mới 4 tuổi.
“Những kí ức đầu tiên của tôi khi tỉnh lại sau tai nạn đó là hình ảnh cha tôi. Ông luôn bên cạnh tôi và Hunter. Hai anh em chúng tôi, chứ không phải chiếc ghế ở Thượng Viện, mới là điều ông quan tâm nhất.
“Ông quyết định không nhậm chức nghị sĩ để có thời gian chăm sóc anh em chúng tôi.
“Delaware có thể tìm được một nghị sĩ khác. Nhưng các con tôi thì không thể tìm đâu ra một người cha khác, ông đã nói như vậy.
“Tuy nhiên, những nhân vật từng trải khác như Ted Kennedy, Mike Mansfield, hay Hubert Humphrey đều cố gắng thuyết phục cha tôi nhậm chức. Rốt cục ông cũng đồng ý, và lễ nhậm chức của ông diễn ra ngay tại bệnh viện, ngay bên giường bệnh của tôi.
Với trọng trách của một người cha đơn thân, ông luôn bên cạnh chúng tôi, ru chúng tôi ngủ, ở bên chúng tôi khi chúng tôi tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, làm bữa ăn sáng cho chúng tôi.
“Để làm được điều đó, mỗi ngày ông đều phải di chuyển bốn tiếng bằng xe lửa từ Washington về Delaware.
“Năm năm sau, ông tái giá với mẹ kế của chúng tôi, bà Jill. Họ cùng nhau xây dựng lại gia đình Biden. Và 36 năm sau, chuyến xe bốn tiếng từ Washington về Delaware vẫn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của cha tôi.
“Đối với tôi, dù ông làm việc ở Washington, nhưng ông chưa bao giờ thuộc về nơi đó. Ông vẫn giữ được cái nét của một cậu bé vùng Scranton nơi ông lớn lên. Và đây cũng là khởi đầu của câu chuyện vượt lên số phận của ông.
“Khá nhiều người đùa rằng cha tôi nói hơi nhiều. Nhưng ít người biết rằng khi còn nhỏ, cha tôi bị mắc bệnh nói lắp nặng. Bạn bè cùng trang lứa gọi ông là "Dash," không phải vì ông chạy rất nhanh trên sân bóng, mà là dấu gạch ngang ở cuối một câu lấp lửng.
“Nhưng giờ đây, ông nói một cách rõ ràng, rành mạch, với một giọng nói khỏe mạnh. Ông nói những điều cần nói, và làm những việc cần làm.
“Khi vấn nạn bạo hành gia đình vẫn còn ở trong bóng tối, chính ông đã soạn thảo Dự Luật Chống Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ.
“Trước tình hình tội phạm gia tăng tại các khu dân cư, chính ông đã soạn thảo dự luật tăng cường hơn 100,000 sĩ quan cảnh sát tuần tra trên đường phố, giúp giảm tỉ lệ tội phạm trên khắp nước Mỹ trong suốt tám năm liền.
“Trước những tội ác tại vùng Balkan dưới bàn tay của những tay xã hội đen ở Serbia, cha tôi đã không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt Slobodan Milosevic và gọi hắn là một tội phạm chiến tranh, đồng thời kêu gọi Quốc Hội Mỹ và cộng đồng thế giới hãy hành động.
“Tôi biết cha tôi sẽ trở thành một Phó Tổng thống tuyệt vời.
“Ông luôn ở bên tôi, các anh em tôi, mỗi ngày. Nhưng vì những nghĩa vụ khác, tôi sẽ không thể đứng bên cạnh ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử mùa thu tới đây, như cái cách mà ông vẫn luôn ở bên tôi khi tôi cần ông.
“Bởi vậy, tôi muốn nhờ quý vị ở đây một việc.
“Hãy ở bên cạnh và ủng hộ cha tôi, như cái cách mà ông vẫn luôn ở bên tôi khi tôi cần ông.
“Hãy ở bên cạnh Barack Obama vì đất nước chúng ta cần ông. Hãy ở bên cạnh hai người bọn họ vì hàng triệu gia đình Mỹ cần biết rằng những ngày tháng tươi đẹp không phải đã là dĩ vãng, mà sẽ ở trước mắt họ.
“Hãy ở bên cạnh hai người bọn họ vì hàng triệu người Mỹ đang cố gắng vượt lên số phận, như những gì cha tôi đã từng làm.
“Hay ở bên cạnh hai người vì Obama và Biden sẽ đem lại cho nước Mỹ sự thay đổi mà chúng ta đang rất cần.
“Hãy cùng tôi chào đón người bạn, người cha, người hùng của tôi, và cũng là tân Phó Tổng Thống Mỹ: Joe Biden.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT