Thể Thao

Tình hình các giải bóng đá châu Âu

Friday, 12/02/2016 - 10:41:34

Đội Liverpool, nổi danh một thời, hiện loay hoay ở hạng 9 trong Premier League, càng kém thế hơn Manchester United để nghĩ đến chuyện đoạt chức vô địch nội địa, thế nhưng ở giải Capital One thì thế nào mà lại trót lọt để đấu chung kết với Manchester City là đội hiện đứng hạng 4.



Cầu thủ Santi Mina của đội Valencia đuổi theo banh trước khán đài Mestalla trống trơn ở Valencia trong trận đấu lượt hai vòng bán kết sau khi ở lượt 1 Barcelona đã gác Valencia 8 bàn trắng rồi qua lượt hai gác tổng cộng 8-1. (Getty Images)

Tình hình các giải bóng đá châu Âu

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm là ngày mà trong 6 giải nội địa của 5 hiệp hội bóng đá châu Âu, chỉ có một trận tứ kết bên Pháp và một trận bán kết bên Tây Ban Nha. Sau ngày này thì 8 đội bên Pháp sẽ khởi sự đấu tứ kết vào ngày 1/3; 16 đội bên Anh sẽ vào vòng 16 từ 20 đến 22/2 của giải FA Cup; 4 đội Ý là Juventus, Inter Milan, AC Milan và Alessandria sẽ đấu bán kết vào 2 ngày 1 và 2/3;  4 đội của Đức sẽ tranh bán kết ngày 20 tháng Tư; 2 đội bên Anh là Liverpool với Manchester City sẽ đấu chung kết giải League Cup, tức “Capital One Cup”, vào ngày 28/2 và Barcelona sẽ đấu chung kết với đội Sevilla, giải Copa del Rey, vào ngày 21/5.

Trong khi đó khi các trận quốc tế trên địa bàn Âu châu của hai giải Champions League và Europa League của UEFA sẽ khởi sự cùng ngày là 16/2, tức là cận kề.

Theo dõi các trận hàng tuần trong khuôn khổ trên dưới 100 đội bóng thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá châu Âu để tranh chức vô địch nội bộ trong mỗi mùa bóng, rồi xem kết quả sơ bộ của những giải nội bộ cũng như quốc kế của khu vực đó trên thế giới, nơi có những đội ngũ bóng đá hàng đầu năm châu, thì người ta thấy có một số nét khá nhất quán, bên cạnh những sự tương phản khá ngoạn mục.

Ví dụ cụ thể: Đội Manchester United là đội thuộc hạng giàu có nhất bên Anh với một quá khứ rất vẻ vang, tuy hiện nay đang lóp ngóp ở hàng thứ 5 trong Premier League, thì chức vô địch trong nước vào mùa bóng này kể như đã không xong, mà rồi mấy tháng trước đây trên địa bàn quốc tế thì đã bị loại ra khỏi giải UEFA Champions League, rồi bị loại khỏi giải nội địa là “League Cup, tức “Capital One Cup”; tuy may sao vẫn lọt được vào vòng 16 của giải nội địa là FA Cup (không sáng giá bằng cái Capital One Cup); mà lọt được vào vòng 16 thì đâu có gì đảm bảo sẽ trot lọt đến tứ kết?

Ví dụ thứ hai: Đội Liverpool, nổi danh một thời, hiện loay hoay ở hạng 9 trong Premier League, càng kém thế hơn Manchester United để nghĩ đến chuyện đoạt chức vô địch nội địa, thế nhưng ở giải Capital One thì thế nào mà lại trót lọt để đấu chung kết với Manchester City là đội hiện đứng hạng 4.

Tình hình bên Pháp mới có chuyện khá cắc cớ là 4 đội sẽ vào tứ kết giải Coupe de France mà có mặt đội Paris Saint Germain hay Saint Etienne thì không nói mà làm gì vì một anh đứng đầu bảng còn một anh đứng hạng 4. Thế nhưng mấy đội như Nantes, hạng 7, Marseille, hạng 10, Ajaccio, hạng 17, và Granvillaise – (có ai nghe tên đội này bao giờ?) thuộc nhóm câu lạc bộ hạng dưới của Ligue 1, mà cũng trót lọt vào tứ kết trong khi Monaco hiện đứng hạng 2, Nice, hạng 3, thì đều đã bị loại! Tưởng cũng cần nhắc lại rằng nếu như giải FA Cup bên Anh thuộc loại bình dân đại chúng với 736 đội tham gia thì giải Coupe de France của Pháp lại còn “bình dân cỡ đại” hơn nữa, với trên 8,500 đội tham gia!

Bốn đội Ý vào bán kết giải Coppa Italia mà có Juventus, Inter Milan với AC Milan thì cũng không đến nỗi lạ lùng vì mấy anh đó thuộc nhóm 5 anh đầu bảng. Thế nhưng vắng bóng Napoli hiện đứng đầu Serie A thì mới hơi lạ; mà rồi đội Alessandria thuộc nhóm câu lạc bộ hạng dưới của Serie A mà lọt cào đấy thì mới là chuyện lạ nữa!

Đối với giải Pokal Cup hay German Cup của Đức thì vào bán kết gồm 4 đội Bayern Munich (đã đành vì đứng đầu Bundesliga), Werder Bremen, hạng 16, Borussia Dortmund, hạng 2, Hertha Berlin, hạng 3, thì sự vắng mặt hơi buồn là của đội Wolfsburg, đương kim vô địch của giải này trong mùa bóng năm trước. Mà nói gì thì gì, anh Werder Bremen hiện đứng hạng 16 mà lọt được vào bán kết với mấy tay sừng sỏ kia thì mới thật là ly kỳ!

Còn dưới Tây ban Nha thì giải Copa Del Rey năm nay đỡ lấn cấn phần nào do việc Real Madrid, một trong 3 đội hàng đầu của TBN, bị đuổi ra khỏi giải do vi phạm kỷ luật trong việc sử dụng cầu thủ bị cấm ra sân. Còn lại anh đương kim vô địch là Barcelona với anh đoạt giải này năm 2014 là Atletico de Madrid thì thế nào mà Atletico de Madrid lại bị loại để rốt cuộc thì Barcelona sẽ đấu với anh hạng 5 là đội Sevilla ở chung kết!

Nếu đem một vài sự tạm gọi là “nghịch lý” đó mà đi hỏi các huấn luyện viên danh tiếng thì thể nào họ cũng đồng loạt trả lời: “Đá banh thì nó là như thế đấy”!

Còn hỏi người có kinh nghiệm trong trường đời thì có khi câu trả lời sẽ là:”Thì ta cứ xem những học trò đứng đầu lớp khi ở trường này hay trường kia! Ra đời mà thành công lớn đâu cứ phải mấy cậu đó?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT