Thế Giới

Tổ chức Hồi tuyên bố: Than phiền về loa đền Hồi không phạm tội phỉ báng

Wednesday, 29/08/2018 - 07:48:25

Trong năm ngoái, cựu tỉnh trưởng Jakarta, một người gốc Hoa theo đạo Thiên Chúa, đã bị xét xử vì tội phỉ báng, sau khi một số nhóm Hồi Giáo tố cáo ông xúc phạm Đạo Hồi, khi ông nói rằng các đối thủ chính trị của ông đã dùng kinh Koran để lừa gạt các cử tri.


Bà Meiliana khi bị xử trước tòa và bị kết tội lần đầu với bản án 18 tháng tù. Bà quyết định chống án. (Okezone.com)

JAKARTA - Một tổ chức Hồi Giáo lớn nhất tại Nam Dương (Indonesia) đã kêu gọi sự khoan dung, khi họ chỉ trích một phán quyết của tòa án, về bản án tù đối với một bà mẹ có bốn đứa con. Bà bị tòa kết tội tội lộng ngôn phỉ báng, vì bà từng phàn nàn rằng một đền thờ Hồi Giáo trong khu phố đã mở loa phóng thanh quá ồn ào.
Nữ Phật tử 44 tuổi gốc Trung Hoa này tên là Meiliana. Bà bị tuyên án 18 tháng tù giam, tại một tòa án ở Medan trên đảo Sumatra đầu tuần này.

Các thành viên cao cấp của Nahdlatul Ulama (NU), một tổ chức Hồi Giáo ôn hòa với hơn 40 triệu thành viên trên khắp đất nước, đã đưa thêm tiếng nói của họ vào những lời chỉ trích bản án đó.
Ông Robikin Emhas, người đứng đầu phân ban pháp lý của tổ chức NU, nói, “Việc nói rằng âm lượng của lời kêu gọi cầu nguyện là quá lớn, theo ý kiến của tôi, không phải là sự báng bổ.”

Ông nói thêm, “Là những người Hồi giáo, những ý kiến như vậy nên được ghi nhận là những lời chỉ trích mang tính xây dựng, trong một xã hội đa nguyên.”

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã mô tả bản án đó là “lố bịch,” và một đơn thỉnh nguyện trên mạng, kêu gọi Nam Dương hãy trả tự do cho bà Meiliana. Đơn đã nhận được gần 100,000 chữ ký tính đến ngày thứ Sáu.
Indonesia có dân số Hồi Giáo đông nhất thế giới, và cũng có những số lượng đáng kể của các tín đồ Phật giáo, Thiên Chúa Giáo, và những nhóm thiểu số tôn giáo khác. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc tuyên truyền những lối giải thích bảo thủ và cứng rắn về Hồi Giáo đã gây ra lo ngại rằng quốc gia thế tục này đang trở nên bớt khoan dung.

Trong năm ngoái, cựu tỉnh trưởng Jakarta, một người gốc Hoa theo đạo Thiên Chúa, đã bị xét xử vì tội phỉ báng, sau khi một số nhóm Hồi Giáo tố cáo ông xúc phạm Đạo Hồi, khi ông nói rằng các đối thủ chính trị của ông đã dùng kinh Koran để lừa gạt các cử tri.

Các luật sư của Meiliana cho biết bà sẽ kháng án.
Họ nói luận rằng bà đã nói những lời đó trong một cuộc trò chuyện riêng tư vào năm 2016, về âm lượng của những chiếc loa phóng thanh từ đền thờ Hồi Giáo. Những lời nói đó đã bị bóp méo, để có vẻ như bà đang phản đối lời kêu gọi tín đồ cầu nguyện, và được lặp đi lặp lại trong cộng đồng và trên mạng xã hội.
Có hàng trăm ngàn đền thờ Hồi Giáo trên khắp quần đảo Nam Dương rộng lớn, và hầu hết đều dùng loa để phát ra 'azan', tức là lời kêu gọi cầu nguyện, kéo dài trong mấy phút.

Tuy nhiên nhiều giáo đường cũng mở loa phát thanh các phiên bản cầu nguyện hoặc những bài giảng dài kéo dài hơn 30 phút. Hội Đồng Hồi Giáo Nam Dương coi điều này là không cần thiết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT