Hoa Kỳ

Tòa bắt đầu xử vụ luật sư giết vợ cũ, xong về sống với bà gốc Việt

Thursday, 06/02/2020 - 08:27:47

Một luật sư có tiếng là hà tiện nhưng lại dám mua vé để ông và vợ cũ cùng du lịch trên tàu cruise ở Địa Trung Hải


Ông Lonnie Kocontes khi bị bắt và bà Micki Kanesaki trước khi mất mạng năm 2006. (Pasco Sheriff's Office/ Orange County Sheriff's Department)

 


QUẬN CAM - Một luật sư có tiếng là hà tiện nhưng lại dám mua vé để ông và vợ cũ cùng du lịch trên tàu cruise ở Địa Trung Hải, nơi mà ông đã siết cổ bà vợ cũ này và ném xác xuống biển. Sau đó ông về Quận Cam, sống với bà vợ mới tại thành phố Orange. Đó là lời cáo buộc của công tố viên tại tòa án ngày thứ Năm. Về phía luật sư, họ cho rằng nhiều nhân chứng trong vụ án này là không đáng tin cậy.
Nhân vật chính trong vụ án là ông Lonnie Loren Kocontes, 62 tuổi, từng hành nghề luật tại thành phố Irvine. Ông bị cáo buộc giết bà Micki Kanesaki, 52 tuổi, nhằm mục đích hưởng lợi tài chánh. Xác của nạn nhân được vớt tại Địa Trung Hải vào ngày 28 tháng 5, 2006, tại một nơi gần Ý Đại Lợi.

Bà Công Tố Viên Cao Cấp Susan Price mô tả bà Kanesaki lúc cuối đời là một phụ nữ “sống với một người đàn ông không còn thương yêu bà, và ông chỉ tiếp tục sống chung với bà vì những quyền lợi “tài chánh.”
Công tố viên nói tiếp, “Nếu họ không tìm thấy xác của bà Kanesaki, thì chúng ta có lẽ không bao giờ biết bà đã bị siết cổ và chết trước khi chạm nước.”
Bà Micki Kanesaki là người Mỹ gốc Nhật. Bà từng làm việc ở văn phòng luật sư và gặp ông Kocontes tại một văn phòng luật ở Los Angeles. Họ kết hôn năm 1995 và ly dị năm 2002, nhưng vẫn tiếp tục sống chung tại Ladera Ranch và thực hiện những bước chia tay nhằm giúp ông Kocontes bảo vệ tài sản trước những vụ kiện tụng.


Ông Lonnie Kocontes và bà Micki Kanesaki thời mới quen nhau năm 1995.

Bà Kanesaki là vợ thứ nhì của ông Kocontes. Vì bị phong thấp trầm trọng, bà ngưng làm việc văn phòng và sống bằng cách đầu tư tài chánh.
Cũng trong năm 2002, ông Kocontes găp bà Amy Nguyễn qua một mạng giới thiệu tình nhân. Sau này bà Amy Nguyễn trở thành vợ thứ ba và cũng suýt bị ông luật sư sát hại. Bà Amy Nguyễn sẽ là một trong các nhân chứng điều trần trong vụ xử ông Kocontes hiện nay. Một trong những nhân chứng khác là ông Bill Price từng là bạn thân của ông Kocontes. Ông bạn cũ này sẽ khai rằng trên đời thì ông Kocontes “không thích gì hơn là tiền và tình dục,” theo lời của bà công tố viên.
Cũng theo lời mở đầu vụ xử của công tố viên, bà Kanesaki ban đầu không hề biết chồng đã ngoại tình với một phụ nữ khác.

Vào năm 2005, ông Kocontes thành hôn với bà Amy Nguyễn tại Las Vegas. Sau đó hai người sống chung tại Orange. Vào tháng 9 năm đó, ông Kocontes kiến nghị trước tòa nhằm ép buộc bà Kanesaki phải bán nhà của họ tại Ladera Ranch.
Công tố viên cho biết bà Kanesaki không muốn bán nhà và cũng không muốn dọn đi nơi khác.
Cuối cùng thì ông Kocontes bỏ ý định bán nhà, rời bà Amy Nguyễn và trở về sống với bà Kanesaki, nhưng vẫn nói là còn yêu bà Amy Nguyễn và không muốn rời bỏ bà thứ ba này.
Kocontes sau đó làm lại di chúc mới dành cho ông và bà Kanesaki, trong đó ông được quyền quyết định về tài sản của bà vợ cũ trong trường bà qua đời.
Một thời gian ngắn sau đó, hai người đi du lịch đến Địa Trung Hải. Bà công tố viên nói rằng chuyến đi đó rất bất thường, vì ông Kocontes là người rất hà tiện, rất ít khi đi chơi xa. Trước khi đó, ông Kocontes có nói chuyện với một người bạn thân mà cũng là một thám tử tư và là một cảnh sát viên đã về hưu. Ông Kocontes đã hỏi ông bạn cảnh sát này về hệ thống máy thâu hình và an ninh trên du thuyền mà ông sắp đi chơi với bà Kanesaki.

Công tố viên nói rằng vé du lịch này thuộc hạng rẻ tiền. Ngay cả người bán vé cũng khuyên ông Kocontes nên đi một chuyến khác, vì chuyến này khá rẻ cho một người Mỹ vì họ phải bay đến tiểu bang Minnesota, xong bay qua London bên Anh Quốc trước khi đến Tây Ban Nha để lên tàu du lịch mà không có hưởng quyền đặc biệt nào dành cho du khách.
Ông Kocontes đã chọn phòng cạnh ban-công, bà công tố viên cho biết.
Trong ngày đầu tiên, họ vui chơi, ăn uống và chia sẻ một chai rượu, đánh bài ở casino, vân vân. Qua hôm sau ông Kocontes nói với các viên chức điều tra rằng ông thức dậy vào khoảng 4:30 sáng ngày 26 tháng 5, 2006 và phát giác bà vợ cũ đã mất tích. Ông Kocontes có nói rằng bà Kanesaki có bị say rượu và có thể rớt xuống biển đêm hôm đó.

Khi tàu bờ, ông ngủ ở Naples có một đêm và mau chóng bay về Mỹ trước khi xác được tìm thấy. Thay vì về nhà ở Ladera Ranch, ông qua sống với bà Amy Nguyễn ở Orange, nơi họ nói lại mối tình cũ.
Khi xác được vớt, các chuyên gia thấy đầu sọ nạn nhân bị nứt, cổ có vết thương phù hợp với bị siết cổ.
Sau này, theo lời bà Amy Nguyễn với các điều tra viên, ông Kocontes có nói với bà rằng ông đã thuê bạn Bill Price giết bà Kanesaki và ném xác xuống biển. Thế nhưng ông Bill không có mặt trên du thuyền, và rồi bà Amy Nguyễn bị cáo buộc nói dối trong cuộc điều tra năm 2006.
Đến khi bị bắt và bị giam trong lúc chờ ngày ra tòa, ông Kocontes còn bị cáo buộc là tìm cách thuê người thanh toán bà Amy Nguyễn. Vụ xử này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT