Thể Thao

Tòa giảm án Michel Platini xuống còn 4 năm

Tuesday, 10/05/2016 - 09:45:20

Tòa cũng khiển trách FIFA là đã không có hành động cụ thể gì trong thời gian 4 năm sau khi đã biết rõ sự tồn tại của khoản tiền bất minh đó.



Michel Platini ngày 8 tháng 12, 2015 sau khi rời phiên điều trần tại Tòa Trọng Tài về Thể Thao ở Lausanne, Thụy Sĩ.

Tòa giảm án Michel Platini xuống còn 4 năm
Bài THANH NGUYỄN
Trong khi mùa bóng ở Âu châu chỉ còn trên dưới một tuần lễ nữa là kết thúc và mọi người đang nóng lòng chờ đợi hai trận chung kết UEFA Europa League và Champions League ngày 18/5 bên Thụy Sĩ và 28/5 bên Ý, thì Tòa Trọng Tài Về Thể Thao hôm thứ Hai đã ra phán quyết ân giảm cho Michel Platini, Chủ Tịch UEFA, cũng là một trong các Phó Chủ Tịch FIFA, chỉ còn bị đình chỉ mọi hoạt động có liên quan đến UEFA và FIFA trong vòng 4 năm.
Tháng Mười, 2015, sau khi cơ quan công tố của Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ tiến hành điều tra về khoản tiền 2 triệu đồng Quan Thụy Sĩ mà chủ Tịch Blatter của FIFA chi trả cho Platini về khoản gọi là “công việc cố vấn” của nhân vật này cho FIFA trong thời gian từ 1999 đến 2002 mà cơ quan công tố nói trên cho là không minh bạch thì Ủy Ban Kiểm Tra Tác Phong Công Vụ của FIFA, hầu như ở cái thế chẳng đặng đừng, cũng tiến hành điều tra và quyết định đình chỉ mọi hoạt động của Blatter lẫn Platini với FIFA cũng như UEFA trong vòng 8 năm.
Hai nhân vật này kháng án lên bộ phận kháng án của FIFA và sau khi duyệt xét lại mọi tình tiết của vụ việc thì bộ phận này ân giảm cho hai người chỉ bị đình chỉ mọi hoạt động trong vòng 6 năm. Quyết định đó có tác dụng cụ thể nhất vào thời điểm đó là không cho Platini có cơ hội tranh cử vào chức vụ Chủ Tịch FIFA cũng như mở đường cho việc FIFA tổ chức bầu cử tân Chủ Tịch, dẫn đến việc Tổng Thư Ký của UEFA là Infantino đứng tên tranh cử và được bầu lên làm Chủ Tịch FIFA vào cuối tháng Hai 2016.
Kể từ thời điểm đó thì Blatter không còn chính thức là Chủ Tịch FIFA vì đương sự đã tuyên bố từ chức sau khi được tái đắc cử vào giữa năm 2015, liền sau các vụ “xì-căng-đan” của FIFA, nhưng Platini vẫn chưa chính thức mất chức Chủ Tịch UEFA vì tổ chức này còn phải chờ phán quyết tối hậu của Tòa Trọng Tài nói đây ! Ngày thứ Hai 95, sau khi có phán quyết của Toà Trọng Tài thì bấy giờ Platini đã chính thức từ chức và người hôm rày vẫn tạm giữ chức Chủ Tịch UEFA, Angel Maria Villar, nguyên là Phó Chủ Tịch UEFA, thì nay là Chủ Tịch theo diện”xử lý thường vụ” cho đến khi tân Chủ Tịch được chính thức bầu lên mà hôm nay thì nhóm lãnh đạo UEFA tuyên bố là sẽ lo tiến hành sớm, có thể lả trong tháng Chín 2016 này! Trong khi đó thì hồ sơ kháng án của Blatter vẫn đang còn chờ phán quyết của Tòa Trọng Tài nói trên.
Tòa Trọng Tài về Thể thao, danh xưng của nó bằng Pháp ngữ là “Tribunal Arbitral du Sport”, Anh ngữ: "Court of Arbitration for Sport” có trụ sở đặt ại Lausanne bên Thụy Sĩ và những tòa xét xử tại New York (Mỹ) và Sydney (Úc). Tòa này có nhưng tòa án được thiết lập tạm thời ở những nước nào đứng ra tổ chức các Thế Vận Hội về Thể Thao.
Phán quyết của Tòa về vụ kháng án của Platini có nêu những điểm sau đây: Tòa xét rằng khoản tiền 2 triệu đồng quan Thụy Sĩ mà Blatter chi trả cho Platini về phần hành cố vấn cho FIFA trong thời gian nêu trên là không có chứng từ gì ngoài việc Blatter với Platini khai là có thỏa thuận miệng với nhau.
Tòa xét rằng khoản tiền đó, nếu đúng như hai người khai trước tòa là “món nợ chính đáng” mà FIFA, qua Blatter, còn nợ Platini thì nó lại không được thanh toán trong thời gian luật Thụy Sĩ quy định là 5 năm thay vì hơn 8 năm. (Tòa không đả động gì đến việc dư luận cũng như công tố của Thụy Sĩ nghi ngờ rằng đấy là khoản hối lộ trá hình của Blatter vào đúng thời điểm mà Platini, với cương vị Chủ Tịch UEFA năm 2011, chính thức tuyên bố không ra tranh cử vào chức vụ Chủ Tịch FIFA để Blatter rộng đường được tái đắc cử năm 2012 một khi không có đối thủ “đáng ngại” như Platini).
Tòa cũng khiển trách FIFA là đã không có hành động cụ thể gì trong thời gian 4 năm sau khi đã biết rõ sự tồn tại của khoản tiền bất minh đó. Tòa xét là qua vụ việc mà Tòa thấy là Platini không đưa ra được lý do biện minh nào mang tính thuyết phục thì ngược lại đương sự cũng không hề có một thái đô ăn năn hối cải gì hết, và như vậy là có phương hại đến uy tín của một tổ chức như FIFA.
Phán quyết của Tòa còn nhấn mạnh ở việc sau khi ân giảm thời hạn kỷ luật cho đương sự xuống còn 4 năm thì một phần là nhắm sao cho thời gian đó kéo dài cho qua thời hạn nhiệm kỳ của đương sự theo nguyên tắc là kết thúc vào năm 2019.
Sau khi tuyên bố phán quyết của Tòa Trọng Tài là bất công và sau khi chính thức đệ đơn từ chức Chủ Tịch UEFA thì Platini tuyên bố là vẫn tiếp tục kháng án lên hệ thống tòa án khác của Thụy Sĩ. Cũng như Blatter, Platini thừa biết là kết quả rồi ra thì cũng sẽ không có gì thay đổi nhưng mục địch chính của hai nhân vật này không gì khác hơn là sau này trong lý lịch để lại cho hậu thế thì cả hai đều muốn là thay vì dòng chữ “Bị FIFA cũng như Tòa Trọng tài về Thể Thao kết án kỷ luật (bao nhiêu năm gì đấy) thì có thêm dòng chữ “Tuy đương sự vẫn kêu oan”. Họ muốn tạo ấn tượng cho “hậu sử” là vụ án vẫn có gì đấy “oan uổng”!
Một nhận xét nữa là ở cương vị những người này thì chả lẽ một khi làm một việc gì đấy bất mình họ lại chẳng biết rằng như vậy là bất minh? Chả lẽ họ không có luật sư loại thiên nghệ để tham khảo khi tính làm chuyện gì đấy bất minh? Và nếu có cố vấn pháp lý để tham khảo thì chả lẽ các vị này không vì ngành nghề chuyên môn để báo động là “Ấy chớ! Lôi thôi đấy”! Thế nhưng họ vẫn làm! Phải chăng vì con người ta một khi ở vào cương vị có quyền có thế như thế nào đấy thì họ cứ nghĩ rằng “Sẽ chả có ai làm được gì mình”!


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT