Người Việt Khắp Nơi

Tòa xử vụ chủ tiệm Việt bị giết 10 năm trước

Friday, 13/09/2013 - 09:01:25

Mối liên hệ là vết giày dính máu tại tiệm của ông Xuân và giày trong xe của Brown, một thanh niên trong thời điểm xảy ra án mạng và nay được 33 tuổi.

Hai cảnh sát viên đang điều tra bên ngoài tiệm của ông Xuân vào tháng 12, 2003. (Hình tài liệu của The Advocate]


BATON ROUGE – Trong tuần này, một tòa án tại Louisiana đã xét xử Joseph Brown, một người bị tố cáo bắn chết ông Dương V. Xuân vào năm 2003. Sau mấy năm không tìm ra manh mối, đến năm 2009 các điều tra viên tại Phòng Biện Lý Hạt Baton Rouge đã mở lại hồ sơ vụ án và khám phá có sự liên hệ giữa nghi can Brown và ông Xuân.
Mối liên hệ là vết giày dính máu tại tiệm của ông Xuân và giày trong xe của Brown, một thanh niên trong thời điểm xảy ra án mạng và nay được 33 tuổi.
Theo tin của nhật báo The Advocate, ông Xuân, 49 tuổi, bị sát hại trong một vụ cướp tại tiệm Peter Ts Excel Market & Liquor vào ngày 20 tháng 12, 2003. Tiệm nằm trên đường Baton Rouge Avenue về phía bắc thành phố.
Tại tòa hôm thứ Tư 11/9 vừa qua, các cảnh sát viên cho biết gần một tháng sau ngày xảy ra án mạng, vào ngày 16 tháng Giêng, 2004, họ đã chặn xe của Brown. Lúc đó họ ghi nhận một khẩu súng giấu trong cốp xe và vết máu trên giày của Brown.
Bà Mindy Stewart, một điều tra viên từng có mặt tại tiệm tạp hóa để quan sát hiện trường, cho biết dấu chân giày của Brown đã gần tương tự như vết giày dính máu tìm thấy trong tiệm tạp hóa của ông Xuân.
Một thám tử cho biết vào đầu năm 2004, khi bị chặn xe vì một vi phạm giao thông, Brown đã cung cấp tên giả. Cảnh sát phát giác một khẩu súng bán tự động và một hộp đạn nằm dưới thảm trong cốp xe.
Công tố viên Barry Fontenot nói rằng trong cuộc xét nghiệm tại phòng thí nghiệm của cảnh sát tiểu bang, các chuyên viên khẳng dịnh rằng những vỏ đạn được thu thập tại hiện trường đã xuất phát từ khẩu súng giấu trong xe của Brown. Chứng cớ DNA trên giày của Brown cũng phù hợp với DNA của nạn nhân Dương V. Xuân.
Tuy nhiên, luật sư của Brown nói rằng các chứng cớ mà cảnh sát trình bày trong tòa thật không vững chắc. Ông Stephen Sterling phát biểu trong lời mở đầu cuộc biện hộ rằng cái chết của ông Xuân là một thảm kịch, thế nhưng Brown là người vô tội.
Một người khác cũng bị cáo buộc tội đồng lòa là Marlon Washington, 31 tuổi. Người này không bị đưa ra tòa trong vụ bắn ông Xuân. Lý do là Washington đang thọ án 70 năm tù vì tội giết chết một người khác vào năm 2007.
Công tố viên Fontenot nhìn nhận rằng ông không có nhân chứng và cũng không thể nói cho bồi thẩm đoàn biết ai đã bóp cò súng để bắn ông Xuân, mặc dù dấu lăn tay cảu Washington cũng được khám phá tại hiện trường. Nạn nhân bị bắn ba phát kể cả một phát vào lưng. Ông Fontenot chỉ khẳng định rằng cả hai nghi can Brown và Washington cùng có mặt tại nơi xảy ra án mạng.
Luật sư Sterling nói rằng tòa chỉ xét xử Brown là người đang có mặt trong tòa chứ không xét tội của Washington người đang ở tù vì tội khác.
Nữ điều tra viên Stewart cho biết bà tìm thấy hai dấu chân giày dính máu khác nhau tại hiện trường. Một trong những dấu chân giày đã in trên lưng của ông Xuân. Xác của ông được cảnh sát khám phá trong tư thế nằm xấp trên một vũng máu trên sàn nhà.
Hộc đựng tiền đã bị mở rộng, và một khẩu súng của ông Xuân còn nằm đằng sau quày tính tiền. Hai thám tử khác cho biết họ phát hiện những hộp kẹo và những lon bia trong xe của Brown. Những thứ này được bán trong tiệm tạp hóa tương tự như tiệm của ông Xuân. Thám tử nói rằng họ không biết lúc trước các điều tra viên có truy tầm nguồn gốc của kẹo và bia từ chiếc xe đến tiệm của nạn nhân hay không.
Vào đầu năm 2009, sau khi Phòng Biện Lý có một trưởng công tố viên mới, văn phòng đã mở lại hồ sơ và khám phá có sự liên hệ giữa vụ chặn xe của Brown và vụ cướp tiệm Excel & Liquor. Do đó Phòng Biện Lý đã quyết định khởi tố Brown và Washington tội sát nhân cấp bậc thứ nhì vào tháng 11 năm 2009.
Đến tuần này tòa mới xử cáo trạng ở Brown. Nếu bị kết tội, Brown có thể lãnh án tối đa là chung thân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT