Font-Size:
Tóc Mây - Tóc Tiên
(VienDongDaily.Com - 30/09/2011)
Tài năng khẳng định ngay từ đầu với phần đầu là Tóc Tiên hát cùng ban nhạc với những bài bản chọn lọc đã tập dượt sẵn, phù hợp với một Tóc Tiên trẻ trung.
Quốc Hương/Viễn Đông
Tóc Tiên tại Quận Cam đêm 25-9-2011 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
Theo gió heo may đến đêm gọi tình
Một trời áo tím trong mắt trên môi
Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành
Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui
...
Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
Tóc mây hồng cho mắt long lanh
Trời mùa đông môi em thắp nắng
Tóc mây dài, chân vui đường vắng
Rồi mùa xuân cây thay áo mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
Rồi mùa thu xôn xao lá úa
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi
Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn
Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa
Ôi tóc mây thơm men say lạ thường
Tình ta xanh lá tóc mây không vàng.
Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ hay chính là… thi sĩ Phạm Thế Mỹ mơ theo trăng và mộng cùng mây với lời như thơ khi sáng tác nhạc phẩm “Tóc Mây”. Không có “Tóc Mây” với ca sĩ Tóc Tiên mặc áo dài tha thướt, thả tóc thề như trong “Paris By Night 96-Nhạc Yêu Cầu 2”, nhưng dạ vũ “Tóc Mây” với tiếng hát Tóc Tiên đêm Chủ Nhật 25-9-2011 tại nhà hàng Seafood Palace 2 cũng là một đêm nhạc yêu cầu của… Cali By Night với những tâm hồn mộ điệu vương vấn sợi tóc… tiên.
Nghe nói âm thanh Hollywood, ban nhạc The Friends cùng có những nghệ sĩ từng cộng tác với Paris By Night, Asia... Khoảng 20 bàn tiệc, trong đó có cô Liên, giám đốc điều hành của Saigon Performing Arts Center và thân mẫu của Tóc Tiên, đã cùng nghe The Friends hòa tấu, ca nhạc thính phòng và khiêu vũ với nhau, kiên nhẫn chờ đợi Tóc Tiên từ Pasadena của Los Angeles kẹt xe đến trễ. Hơn nỗi mong chờ, lời đầu tiên là xin lỗi mà không dám nói bất cứ lý do gì, Tóc Tiên cũng xin được hát nhạc theo yêu cầu của khán giả. Theo lời giới thiệu, đây là lần đầu tiên Tóc Tiên đến với khán giả Quận Cam.
Tài năng khẳng định ngay từ đầu với phần đầu là Tóc Tiên hát cùng ban nhạc với những bài bản chọn lọc đã tập dượt sẵn, phù hợp với một Tóc Tiên trẻ trung. Với chất giọng và phong cách vững vàng chiếm lĩnh sân khấu cũng hiếm có ở ca sĩ trẻ tuổi, càng thêm sự bất ngờ thích thú dù không hẳn là ngạc nhiên với khán giả yêu mến đã ít nhiều biết tài năng của cô. Nhưng mà Tóc Tiên hát những nhạc phẩm tạm gọi là... “nhạc trẻ”(?), lại “không nghe rõ lời” như nhận xét của hai chị khán giả cũng đợi chờ nghe, nhưng cuối cùng chờ lâu quá nên phải rời sớm một chút. Dù trước khi hát, ca sĩ đã tự giới thiệu nội dung, như bài “Gió” về nỗi ghen bóng ghen gió của cô gái với người yêu. Vì không nghe rõ lời nên không nhớ lời của bài hát, nhưng tự nhiên có cảm giác, nhớ đến một bài hát khác kiểu như “em nhắn gió mây mang anh đến đây, một lần đến với em cho đêm nay thôi không còn cô đơn” (Nhớ Anh). Gián tiếp qua gió rồi mà lời ca còn trực tiếp đến vậy. Mà nghe rõ lời làm gì, biết đâu lời hát tuy về gió mây, nhưng không hẳn như mây, như thơ, mà đâu phải cứ chỉ có nói bóng nói gió, “có sao nói vậy người ơi”. Thậm chí nếu nhạc gào thét thì lời cũng phải nghe cứ như… cãi lộn cho xứng với nhau. “Yêu cuồng sống vội” thực tế còn hơn… đồng đô la xứ Mỹ, tuy có thể nguồn gốc “tác phẩm” âm nhạc từ… trong nước của một số nhạc sĩ “trẻ” (mà sao già dặn), “có tiếng” (hay tai tiếng). Chắc cũng không trách được, mà nên khen nhạc sĩ tài năng sống cùng hơi thở thời đại. Nếu âm nhạc phản ảnh đời sống, mà đời sống giới trẻ trong nước cộng sản Việt Nam thời “bình” hậu chiến càng làm sao có những lãng mạn tình yêu, ranh giới sống chết của thời chiến tranh, tiền chiến.
Sau những phần trình bày này, Tóc Tiên nói thẳng ngay trên sân khấu rằng: “Em không nghe được chính giọng hát của em. Ban nhạc… lấn át ca sĩ”. Dù cuối buổi trình diễn, Tóc Tiên không quên “cám ơn ban nhạc” lần nữa, trong khi “bầu sô” Luân Vũ đang đếm tiền đô tại chỗ. Có lẽ tại… âm thanh Hollywood? Ca sĩ hay, ban nhạc hay, tác phẩm và nhạc sĩ sáng tác được giới thiệu cũng hay, nhiều cái hay cùng hợp lại thành… “quá hay”!?
Tóc Tiên cùng ban nhạc The Friends tại Quận Cam đêm 25-9-2011 -
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
Phần hai là nhạc yêu cầu với Tóc Tiên bước xuống sàn nhảy, vừa hát vừa “tỏ tình” với người mẫu là khán giả ái mộ khiêu vũ và chụp hình cùng. Cô hát đủ thể loai từ “nhạc trẻ” cha cha cha, hip hop, như có “Gục Ngã”, “Nếu Điều Đó Xẩy Ra” (nội dung hơi giống ngày tận thế 2000 chưa từng xảy ra, hay động đất của California)... Đêm Tóc Tiên với “Tóc Mây” đã làm “gục ngã” bao người, dù Cali không động đất, nhưng khán giả động lòng cùng hát theo “không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong đêm tối, như ánh sáng, như mặt trời”. Đến những bài hát “Love Song”, nhạc ngoại quốc tiếng Mỹ mà Tóc Tiên cũng có CD “My Turn”, và cả những bài nhạc thính phòng hay thậm chí “sến” như “Bảy Ngày Đợi Mong” điệu rumba trữ tình, dù có thể tuổi của cô còn trẻ chưa quá thổn thức “thất tình”, nhưng cô hát nhẹ nhàng, tự nhiên, thành ra cũng hay hay….
Tóc Tiên từng cùng ca sĩ Như Loan, đều là người mẫu, song ca trong vũ điệu hóa trang nữ thần Ai Cập ở Las Vegas, tiết mục được Paris By Night chọn trình diễn trong chương trình âm nhạc nghệ thuật Mỹ chiếu trên nhiều đài truyền hình Hoa Kỳ và thế giới.
Trong nhiều “show” cuối tuần, bầu bán vé Tú Quỳnh giới thiệu “Tóc Mây” với “Tóc Tiên” hát được lắm. Một khán giả nhận xét Tóc Tiên bây giờ thuộc loại “hot” nhất của Thúy Nga Paris By Night. Một khán giả khác thì nói rằng Tóc Tiên là con của bạn anh ngày xưa ở Việt Nam khi đó cô còn bé xíu. Giờ Tóc Tiên hay Tiên Nguyễn còn là một sinh viên ở California, kiêm thêm nghiệp ca hát.
Cùng với Tóc Tiên làm nên “Tóc Mây”, The Friends như với ca sĩ Xuân Nghi năm nay chỉ 16, 17 tuổi, mà MC Đại Dương người hát tình khúc Vũ Thành An trong chương trình gọi bằng cháu xưng chú. Đại Dương kể những kỷ niệm cùng hát với Tóc Tiên từ lúc còn bé ở Việt Nam, nay em cũng ôm đàn tây ban cầm tự đệm đàn và hát. Có Camille Quỳnh Hân hát nhạc Mỹ, nay cũng xuất hiện trong làng nhạc Việt với ca khúc Việt. Hay ngược lại, có ca sĩ Vân Khanh, chị của ca sĩ Vân Quỳnh từng hát với Paris By Night, mới từ Việt Nam sang định cư không lâu, cũng hát nhạc Việt-Mỹ ngay từ trong nước, ca sĩ Thương Linh, ca sĩ Phạm Sĩ Phú, ca sĩ Aiden Nguyễn…
Các ca sĩ trẻ trung nhưng có người đã chọn mặc áo dài, hát tiếng Việt những nhạc phẩm thính phòng như Sang Ngang, Buồn Ơi Xin Chào Mi, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang… Hòa tấu ban nhạc The Friends có vĩ cầm Luân Vũ, dương cầm Vương Hương, tây ban cầm Vũ Quốc Hậu… với những nhạc phẩm nhiều người biết và yêu mến của thập niên 1970, 1980, 1990… như “Tặng Em Triệu Đóa Hoa Hồng”, nhạc ngoại quốc cũng có đặt lời Việt.
Tóc Tiên cùng The Friends, Những Người Bạn trẻ, cùng tình yêu âm nhạc Việt đã dệt nên Tóc Mây của thế hệ trẻ gốc Việt Califonia trên đất Mỹ, dù Tóc Mây có thể nhuộm đủ màu ngũ sắc, cầu vồng, biết đâu càng lấp lánh... - (QH)
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/toc-may-toc-tien-OWC9ZQfG.html