Đời Sống Việt

Tôi tham dự "Chiều nhạc du ca Việt Nam"

Wednesday, 18/06/2014 - 08:38:15

Theo lời mời của ban tổ chức trong buổi văn nghệ của CLB Sân Khấu Nhỏ: “Những ai có tâm hồn Du Ca Việt Nam, xin mời đến tham dự chiều nhạc “Du Ca Việt Nam” từ 2pm - 5 pm thứ 7, June 7, 2014” tại LDS Church. “Được lời như cởi tấm lòng”, thật là đúng ý mong muốn từ lâu nên tôi với chị bạn đồng ý với nhau

Phượng Vũ

 
Theo lời mời của ban tổ chức trong buổi văn nghệ của CLB Sân Khấu Nhỏ: “Những ai có tâm hồn Du Ca Việt Nam, xin mời đến tham dự chiều nhạc “Du Ca Việt Nam” từ 2pm - 5 pm thứ 7, June 7, 2014” tại LDS Church. “Được lời như cởi tấm lòng”, thật là đúng ý mong muốn từ lâu nên tôi với chị bạn đồng ý với nhau: dù bận rộn cách nào cũng phải thu xếp để đi cho được, vì lâu lắm mới có dịp hưởng lại bầu không khí du ca thời sinh viên Saigon thuở nào!

Khi vào cửa, chúng tôi được dán sticker “Du Ca Việt Nam” trên áo, lúc vào bên trong thì khán phòng đã khá đông người. Như vậy chứng tỏ những người có tâm hồn du ca Việt Nam rất đúng giờ. Trên sân khấu có băng rôn to với hàng chữ “Ngày Du Ca Việt Nam” và bên cạnh là hình anh Nguyễn Đức Quang, con chim đầu đàn. Tuy anh không còn nữa, nhưng tinh thần du ca của anh vẫn được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác ở hải ngoại. Và ngay ở cả trong nước, giới trẻ khi sinh hoạt chung vẫn hát những bài hát du ca của anh. Rõ ràng “Anh không chết đâu anh, người anh đầu đàn Du Ca Việt Nam”.

Mở đầu chương trình, ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự lên sân khấu: Các đoàn du ca: Bắc Cali, San Diego, Nam Cali và một số du ca trưởng thượng: anh Hoàng Ngọc Tuệ, chị Nguyễn Thị Nhuận. Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhà văn Doãn Quốc Sỹ để ủng hộ tinh thần du ca Việt Nam. Nhưng thành phần đông đảo nhất chính là các tham dự viên với tâm hồn du ca Việt Nam đang ngồi kín hội trường.

Trong số này thành phần trẻ cũng có, nhưng đa số đều thuộc loại mà nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã từng nói “Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam”, nếu không thì cũng thuộc cỡ “30, 40 năm trước, em chỉ vừa đôi mươi”. Tuổi trẻ không còn nhưng tâm hồn vẫn trẻ như thuở nào, nên ai nấy hát rất hăng hái! Đặc biệt vị cao niên ngồi phía sau tôi, tóc râu dài trắng bóc trông giống tiên ông, nhưng giọng hát rất mạnh, âm vang hùng hồn còn hơn tuổi “đôi mươi”.

Đặc biệt BTC đã công phu soạn sẵn slide show có cả hình ảnh và lời hát chiếu trên màn hình để các tham dự viên có thể nhìn theo đó mà hát chung, vì đa số nhiệt huyết trong tim vẫn còn nhưng trí nhớ thì đã “về hưu” hết rồi, nên không còn minh mẫn như xưa.

Mở đầu chương trình là bài hát “ Đoàn Ta Ra Đi” (NĐQ) là bài đoàn ca Du Ca:

“...Đoàn chúng tôi
Đem tình thương rắc reo cho muôn người.
Quyết chí ra đi mưa nắng không nề chi.”

Sau đó là tới bài hát “Ngồi Quanh Đây Chúng Ta Cùng Hát” (NĐQ).Trên sân khấu các đoàn du ca hát, dưới hội trường các tham dự viên cũng hát hăng hái không kém gì!

“Ngồi quanh đây hôm nay ta hát, hát lên cho đông ta chung một nhà
Nhà thân yêu bao nhiêu giông tố
Bấy nhiêu tiếng ca không run, không lo
Ngồi quanh đây hôm nay ta hát, hát lên cho hung ta chung một dòng
Dòng Việt Nam đã có lắm phen nên cao chí hùng...”

Sau 1, 2 bài hát du ca dài hơi, để thay đổi không khí, MC Thiên Hương đã hướng dẫn mọi người hát một số bài hát thật ngắn và dễ nhớ (theo lời cô nói thì dù là trẻ con hay ông lão vẫn có thể nhớ hát được, không cần kiếng lão vẫn có thể nhớ ca như thường).

“Sing, sing together, sing a merry song (2)
Sing... sing... sing... sing”

Quả là vậy! Nên du ca già “hát tiếng Mỹ” cũng giỏi như ai, nhưng vẫn nhớ cội nguồn là Việt Nam nên chuyển qua hát tiếng Việt:

“Bên nhau cùng hát bài ca mừng vui thiết tha (2)
Nào ta cùng ca.”

Thấy mọi người hát vài lần thuộc bài (cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt) “ngon lành” quá, nên MC chia nhóm cho “hát đuổi”, cũng hát ngon lành luôn! Thế là “thừa thắng xông lên” Thiên Hương cho mọi người đứng lên vừa hát vừa “múa”, nghiêng bên trái, bên phải , rồi lắc lư! Giỏi quá nên:

“Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê (vỗ tay XXX)
Khen mọi người một cái bà con ơi (vỗ tay xxx)...

Rồi tới bài “Make New Friends”, tuổi trẻ, tuổi già tuổi nào cũng cần kết thêm bạn mới:

“Make new friends but keep the old
One is silver and the other's gold”

Sao mà vui quá! Nên khi MC đang trở về sân khấu để chuẩn bị tiết mục kế tiếp, một giọng hát ở dưới xướng lên để lấp vô khoảng lặng “Vui là vui quá, vui là vui ghê!” Thế là mọi người vỗ tay nhịp nhàng hát theo. Đúng là tinh thần du ca, mọi người tham dự đều nhiệt tình đóng góp.

Khi MC Nguyễn Bá Thành nhắc tới những sự kiện nóng đang xảy ra ở biển Đông, không khí trong hội trường chợt lắng xuống, mọi người như nghe nỗi đau đang thấm vào tim khi biết “Tàu khựa' đang ngang nhiên xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Toàn dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đang nức lòng đấu tranh chống lại bá quyền Trung Cộng. Bài hát “Hội Nghị Diên Hồng”, ghi lại một trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam được vang lên kèm với tiếng trống thúc giục oai hùng nghe vang dội đến từng trái tim Việt Nam.

Giọng solo của anh Thành hùng hồn mạnh mẽ cất lên:

“Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?...”

Giọng hợp ca của ban du ca trên sân khấu nhịp nhàng:

“Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan
Dòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!”

(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?

(Đáp) Quyết Chiến! Quyết chiến luôn. Cứu nước nhà. Nối chí dân hùng anh

(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?

(Đáp) Hy Sinh!**

Ở phần đáp lời : “Quyết chiến” “Hy sinh” cả hội trường hát to vang dội với các cánh tay giơ lên cao đầy quyết tâm. Tôi hát mà thấy như máu chảy rần rần từ tim lan tỏa ra cả châu thân. Tiếp theo là bài hát “Triệu Con Tim” của nhạc sĩ Trúc Hồ, như càng thấm đẫm tình tự yêu quê hương đất nước đang bị ngoại bang dày xéo, xâm lăng:

“Từ phương xa nhìn về Quê Hương. Đất nước tôi sau 4 ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn. Hoàng - Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi...”

Và tấm lòng của người dân Việt đang nóng lòng muốn cứu giang san gấm vóc, cha ông đã tốn bao xương máu gầy dựng nên:

“Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ...”

Quả là chỉ có nhà cầm quyền cộng Sản Hà Nội mới có thể cam tâm “thờ ơ, làm ngơ” chỉ lo “làm hòa” với bọn giặc Tàu đang đánh phá, tàn sát ngư dân Việt Nam. Nhìn hình ảnh trên you tube, cảnh tàu Tàu cộng to lớn rượt đuổi tàu đánh cá nhỏ bé Việt Nam, rồi cỡi lên trên để nhận chìm dã man, không ai có thể cầm lòng, nếu còn chút tâm tình Việt Nam.

Trước khi để cả hội trường hát chung bài “Về với Mẹ Cha” (NĐQ) MC Thành cho biết: “Tối qua tôi đã thắp nhang xin phép anh Nguyễn Đức Quang , để anh đồng ý cho chúng ta sửa lại lời bài hát một chút, cho phù hợp với tình hình đất nước hiện nay:

Cùng đi giữ Trường Sa, cùng đi giữ Hoàng Sa.
Cùng đi giữ biển Đông cho nước Nam...”

Thế là cả hội trường nao nức hát “lời mới” và cả bài hát với tất cả trái tim nồng cháy của mình:

“Vượt khơi ra đảo xa. Lướt ngàn nước sông nhà. Ta đắp bồi cho mẹ cha
Nhìn non sông tả tơi. Tình quê hương đầy vơi.
Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi
Chờ chi không vùng lên, thiết tha với dân lành. Cứ co ro ngồi sao đành...”

Sau đó để thay đổi không khí và cho mọi người có cơ hội “di chuyển” vận động, MC Thiên Hương trở lại yêu cầu mọi người: “Trời ta, ta đứng” để cùng nhau bắt đầu bài hát “Mời lên Tàu Lửa”. Cả hội trường có 4 nhóm xe lửa vừa đi, vừa hát, vừa mời mọi người tham gia đoàn tàu:

“Nào mời anh em lên tàu lửa chúng mình đi
Đi đi khắp nơi mà không thích sao
Nào mời anh em lên tàu lửa chúng mình đi
Đi đi khắp nơi mà không tốn tiền.”

Có lẽ vì “không tốn tiền” nên mọi người hăng hái tham gia lên tàu lửa, có người chưa được mời cũng đã sẵn sàng tham gia. Không khí hội trường trở nên vui nhộn, ai cũng cảm thấy mình trẻ ra như tuổi thanh xuân. Khi mọi người trở lại chỗ ngồi, bầu khí nhộn nhịp như vẫn còn dư âm, mọi người vẫn còn đang muốn “nhúc nhích”. MC Thiên Hương hướng dẫn mọi người hát bài hát mới về tình người rất dễ thương! Ở xứ Mỹ này chắc ít ai đói ăn, nhưng cô đơn thiếu tình thương thì chắc khá phổ biến, nên ai cũng nhiệt tình tập bài hát mới về tình thương:

“Bên phải tôi đây là người tôi yêu, tôi thương
Bên trái tôi đây là người tôi yêu, tôi thương
Chung quanh tôi đây là người thương tôi, yêu tôi.”

Vừa hát vừa làm động tác nghiêng qua bên phải, bên trái để bá vai 2 người bên cạnh bày tỏ tình thân, đến câu cuối thì dang tay rộng ra chung quanh và ôm lên ngực để bày tỏ mình được mọi người thương yêu. Sau đó còn vừa hát vừa giơ 2 tay nghiêng bên phải, trái và lắc lư cả người nữa! Quả là bài hát làm mọi người ấm lòng vì ai cũng cảm thấy mình đang sống giữa biển tình thương chung quanh: “Có gì đẹp trên đời hơn thế! Người yêu người sống để yêu nhau”.

Trong cuộc sống có nhiều việc tốt chúng ta muốn làm, nhưng khi làm thường gặp khó khăn, chính vì thế nên nhà văn Nguyễn Bá Học đã có câu nói nổi tiếng nhắc nhở chúng ta: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Du ca đã phổ nhạc bài này, và tiếp lời kêu gọi:

“Anh em ta ơi! Đường dài, đường dài,
Còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó
Kiên gan, kiên gan. Anh em ta ơi! Cố tâm vượt qua”

MC Thành còn “chế” thêm: “... dù có khó/ cũng phải rán/ dù đã rán/ cái khó vẫn còn/ nên phải rán thêm”. Cụ thể như 2 chị bạn ngồi bên tôi ( một người đau đầu gối, đứng lên ngồi xuống khó khăn, một người bị mổ chân chưa lành, phải chống gậy) cũng đã rán khắc phục khó khăn để đến với chiều nhạc “Du Ca Việt Nam”. Đúng là khi “lòng đã muốn” thì khó khăn nào cũng vượt qua.

BTC biết bà con hăng say hát quá nhiều, khát nước, nên có người bưng mâm gồm nhiều ly nước đến tận nơi, mời mọi người uống thấm giọng hát tiếp. Những bài hát: Hò Leo Núi, Bài Ca Tuổi Trẻ (Phan Văn Hưng), Anh Em Tôi... được cất lên đầy hùng khí. Còn nhiều bài hát đầy ý nghĩa nữa nhưng chương trình đã khá dài, nên BTC cho mọi người hát kết thúc chương trình với bài “Nhà Việt Nam” (Thẩm Oánh) với niềm tự hào chất ngất về quê hương Việt Nam thân yêu:

“Nhà Việt Nam, Nam Bắc Trung sáng trưng Á Đông
Bốn ngàn năm đó văn hóa xây đắp bao kỳ công
Người Việt Nam, cân quắc bao anh hùng
Nghìn năm nức danh dưới trời Á Đông...”

Cuối chương trình BTC thông báo sẽ có quà cho mọi người. Đó là một CD Du ca và một tập nhạc Du Ca gồm những bài hát đã hát chiều nay. Mọi người reo lên thích thú vì có món quà quý để về nhà có thể tiếp tục hát và phổ biến cho mọi người cùng hát. (Ai muốn tìm hiểu thêm về Du ca hay các bài hát du ca xin mời ghé thăm trang nhà WWW.DUCAVN.COM). Cám ơn BTC (Du ca Nam Cali) đã chu đáo lo cho mọi người từ ly nước uống đến món quà tinh thần đáng trân trọng này

Ra về ai cũng thấy lòng sảng khoái vì được dịp trở về với tuổi trẻ hào hùng thuở nào, thân thể cũng khỏe khoắn vì có dịp vận động múa hát tập thể vui nhộn. Thật là chưa có buổi nhạc nào vừa có ý nghĩa tinh thần sâu sắc, vừa làm thân thể khỏe lên như chiều nhạc hôm nay. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều buổi du ca như thế này để mọi người có dịp ngồi lại với nhau, cùng hát những bản du ca, dân ca đơn giản nhưng thấm đẫm tình tự yêu quê hương, đất nước tự ngàn xưa của cha ông để lại. Đặc biệt là chúng ta có thể linh động thay đổi từ cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện nay như bài “Cái nhà là nhà của ta” thành:

“Cái biển là biển của ta. Ông cố, ông cha lập ra
Cháu con phải gìn giữ lấy. Muôn năm quyết giữ biển nhà”

Chiều nhạc “Du Ca Việt Nam” chính là một nét đẹp của Sinh Hoạt Văn Hóa đã góp phần làm phong phú thêm cho đời sống tinh thần của người Việt Hải Ngoại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT