Thể Thao

Tổng kết Champions League vòng 16 Lượt 1, và giải Europa League vòng 32 lượt 2

Thursday, 26/02/2015 - 07:53:22

Và lượt 1 đội nào thắng ở nước khác thì có lợi thế khi tính tỷ số gộp ở trận lượt 2 theo nguyên tắc “bàn thắng ở sân người.” Và tất nhiên ở lượt 2, đội nào thắng ở sân người thì cách tính cũng dựa trên nguyên tắc như vậy.

CHUYỆN ĐÁ BANH


Bài THANH NGUYỄN

Giải Champions League, vòng 16 đội, lượt 1, kết thúc ngày thứ Tư. Ai thắng ai thua thì tạm thời về nghỉ xả hơi để đấu tiếp lượt 2 vào ngày 10 tháng Ba. Bốn đội đầu tiên sẽ đấu với nhau là: Real Madrid (Tây Ban Nha, TBN) đấu với Schalke (Đức) lượt này bên sân TBN; và Porto (Bồ) với Basel (Thụy Sĩ) lượt này ở sân Bồ Đào Nha.
Nhưng giới mê xem đá banh vẫn chưa được nghỉ vì thứ Năm là ngày mà cả 32 đội thuộc giải Europa League đều cùng đấu lượt 2 để coi xem ai sẽ vào vòng 16 với những trận mở màn ngày 12 tháng Ba.
Giới hâm mộ bóng đá sau ngày thứ Năm, 26 tháng Hai , trừ phi muốn xem những trận nội bộ của từng nước, sẽ tạm nghỉ dưỡng mắt dưỡng tai để chờ đến ngày 10 tháng Ba xem hai giải lớn nêu trên của Âu Châu. Sẽ có cái để xem “mệt nghỉ” cho đến qua tháng Tư.

1/ Messi đá hụt cú penalty, Joe Hart của M.C. đỡ được.


Giải Champions League, vòng 16, lượt 1

Vậy thì tình hình cho đến hết ngày 25/2 bên Âu Châu đối với giải Champions League là như sau:
Paris Saint Germains – Chelsea (1-1) (đấu ở Pháp)
Shakhtar Donetz (Ukraina) – Bayern Munich (Đức) (0-0) (đấu bên Ukrain)
Schalke–(Đức) - Real Madrid (TBN) (0-2) (đấu ở Đức)
Manchester City (Anh) – Barcelona (Catalan-TBN) (1-2) (đấu bên Anh)
Juventus (Ý) – Borussia Dortmund (Đức) (2-1) (đấu bên Ý)
Arsenal (Anh) – Monaco (Monaco) (1-3) (đấu bên Anh)
Leverkusen (Đức) – Atletico Madrid (TBN) (1-0) (đấu bên Đức)
Basel (Thụy Sĩ) – Porto (Bồ Dào Nha) (1-1) (đấu ở Thụy Sĩ)
Muốn biết thế đứng của từng cặp với nhau thì ta cần đặc biệt chú ý đến sự thể là lượt 1 đấu ở nước của đội nào thì lượt 2 sẽ đấu bên nước của đội kia. Và lượt 1 đội nào thắng ở nước khác thì có lợi thế khi tính tỷ số gộp ở trận lượt 2 theo nguyên tắc “bàn thắng ở sân người.” Và tất nhiên ở lượt 2, đội nào thắng ở sân người thì cách tính cũng dựa trên nguyên tắc như vậy.
Giải Europa League, vòng 32, lượt 2 .
Mọi việc đều tương đối giản dị. Ba-mươi hai đội chia ra làm 16 cặp. Đội nào thắng trong số 16 cặp đó sẽ vào vòng 16. Vì cùng đấu vào một ngày nhưng vì múi giờ khác nhau cho nên vào lúc giữa trưa, giờ California, thì trận giao đấu giữa cặp Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) với Liverpool (Anh) cũng kết thúc với Besiktas thắng ở vòng đá luân lưu (penalties shoot out) với tỷ số 5-4, sau khi đôi bên hòa 1-1 (một quả Liverpool thắng bên Anh và một quả Besiktas thắng tại sân Ataturk Stadi, TNK). Đến 1:30 pm, giờ California, thì còn lại 7 cặp đã vào những giây phút cuối của hiệp 2, nhưng xem chừng cặp Feyenoord (Hòa Lan) và Roma (Ý) sẽ là cặp sẽ kết thúc sau cùng.
Nhưng rồi rốt cuộc thì đến 2:15 pm thì những đội sẽ lọt vào vòng 16 giải Europa League là như sau:
1/ Dinamo Moskva (Nga)
2/ Zenit (Nga)
3/ Dynaomo Kiev (Ukraine)
4/ Sevilla (TBN)
5/ Fiorentina (Ý)
6/ Villareal (TBN)
7/ Internazionale (Ý)
8/ Ajax (Hòa Lan)
9/ Besikas (Thổ Nhĩ Kỳ)
10/ Everton (Anh)
11/ Club Brugge (Bỉ)
12/ Wolfsbrg (Đức)
13/ Torino (Ý)
14/ Napoli (Ý)
15/ Dnipro (Ukraina) và
16/ Rome (Ý).
Rome là đội thắng sau cùng trong ngày với tỷ số “gộp” là: Roma - Feyenoord: 4-3.

Một vài dư âm còn đọng lại

Trong khi đó thì bên Anh báo chí vẫn tiếp tục “làm thịt” HLV Arsene Wenger của Arsenal vì cái tội để cho đội mình thua đội Monaco 1-3 một cách thê thảm ở sân nhà (tức là khi đấu ở Monaco vào lượt 2 thì người ta sẽ tính như là 1-4 cho Monaco).
Âu cũng là chuyện bình thường. Sau mỗi trận đại bại của một đội thuộc loại nổi tiếng nào đấy thì người ta bắt đầu xét đến những thiếu sót của từng cầu thủ trong trận đấu. Rồi kế đến thì trước sau gì “trăm dâu cũng đổ vào đầu huấn luyện viên.”
Và ở vòng 32 của giải Europa League thì lại thêm 2 đội thuộc loại “có thớ” bên Anh bị loại là Liverpool (thua Besiktas của TNK) và Tottenham Hotspur (thua Fiorentina của Ý). Thể nào báo chí cũng sẽ xoáy vào hai đội này, và ông Arsene Wenger cũng đỡ bị người ta chỉ muốn vạch áo xem lưng có mỗi mình ông.
Còn bên xứ Catalan, Tây Ban Nha, ở Barcelona thì người ta vẫn tiếp tục bàn tán về vụ Messi làm thế nào mà đá hụt cú penalty trong trận Champions League lượt 1 bên Anh với Manchester City. Các “fans” của Barcelona thì đang hỏi nhau xem có nên để cho người khác đá penalty thay Messi hay không, vì chàng này trong mùa bóng 2014-15 đã hụt penalty 3 lần; tổng cộng là 13 lần kể từ khi đương sự bắt đầu nghiệp bóng đá.
Và người ta bèn liệt kê tỷ lệ đá penalty thành công của các cầu thủ được đội mình giao phó cho đá penalty –không chỉ ở vòng luân lưu với nhiều người khác cùng đá – trong 90 phút giao đấu theo quy định:
Balotelli (Liverpool): 93%
Ibrahimovic (PSG): 87%
Vidal (Juventus): 87%
Rossi (Fiorentina): 87%
Ronaldo (Real Madrid): 87%
Soldado (Tottenham): 87%
Lampard (Manchester City): 83%
Gerrard (Liverpool): 82%
Cardozo (Trabzonspor bên TNK): 82%
Totti: 81% (Rome).
Toàn là những mục để giải trí sau những trận đấu,chứ còn phân tích cho thật khách quan, nghiêm chỉnh thì còn có biết bao nhiêu yếu tố tác động chi phối từng cầu thủ và huấn luyện viên trong mỗi trận đấu?
Chả thế mà vừa mới đây một cầu thủ đã giải nghệ bên Na Uy bèn soạn ngay một thứ “Cẩm Nang” với tựa đề “Mười Một Thước.” Đó là khoảng cách từ điểm đặt qủa ban khi đá penalty cho đến ranh giới khung thành. Mà công trình nghiên cứu đó đâu có phải cứ tự biên tự diễn rồi ngồi đấy viết ra? Nó nằm trong khuôn khổ nghiên cứu của trường đại học về môn thể thao ở Na Uy. Không thể nói là việc làm không nghiêm chỉnh.
Nhưng còn chuyện hay dở ra sao, có thể áp dụng cho thực tế của từng cầu thủ khi đến lúc đá penalty thì lại là cả một chuyện khác. (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT