Người Việt Khắp Nơi

Tổng khai giảng các lớp Càn Khôn Thập Linh

Monday, 03/08/2015 - 10:28:18

Lời nói của nhà tu hành này luôn đi đôi với việc làm, cụ thể là các khóa Thể Dục Dưỡng Sinh hay còn gọi là Càn Khôn Thập Linh được thầy và các anh chị em huấn luyện viên Tổng Khai Giảng hàng năm, đã giúp hàng chục ngàn người trên thế giới có được sức khỏe, tránh nhiều bệnh tật, vì hiện nay môn Càn Khôn Thập Linh được lan rộng ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, và hôm nay rất đông học viên đến tham dự, trong đó chúng tôi phỏng vấn một số huấn luyện viên, học viên cũ cũng như mới, và ghi nhận các câu trả lời như sau.

Bài THANH PHONG

      Các huấn luyện viên ra mắt học viên trong ngày Tổng Khai Giảng hôm Chủ Nhật. (Thanh Phong/Viễn                                                                                 Đông)

 

 GARDEN GROVE - Sáng Chủ Nhật, ngày 2 tháng 8, 2015, tại Trung Tâm Taichi Tổng Hợp (ITC Integral Taichi Center), 12201 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92840, Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập đã tổ chức lễ khai giảng các lớp Thể Dục Dưỡng Sinh cho gần 200 học viên cũ và mới, đa số người Việt và một số sắc dân khác như Đài Loan, Phi Luật Tân, Mỹ, Mễ Tây Cơ...

Tại địa điểm tổ chức, các huấn luyện viên mặc y phục màu đen chào đón các học viên cũ cũng như mới từ ngoài cửa, ai cũng tươi cười, niềm nở; đặc biệt các học viên mới được các anh chị huấn luyện viên đưa vào tận bàn ghi danh, mua áo đồng phục trắng có logo “Compass,” riêng bộ sách do Thầy Hằng Trường biên soạn ai muốn mua sách tùy ý không bắt buộc, các học viên mặc đồng phục tím là lớp dưỡng sinh dành cho cao niên.
Trong khi chờ đợi giờ khai mạc, Thầy Hằng Trường vui vẻ cho Viễn Đông biết Thầy mới “nhập thất” trở về. Thầy mướn một chỗ trên núi vùng Big Bear, ở đó tĩnh lặng một mình, không giao tiếp bất cứ ai, không sử dụng điện thoại hay bất cứ phương tiện gì để liên lạc với bên ngoài. Sau đó, Thầy nói, “Trong thời gian nhập thất, thầy chỉ cầu nguyện sao cho các bác được khỏe mạnh, vì sức khỏe là quý hơn hết, có sức khỏe thì làm gì cũng được. Ngoài ra, Thầy cũng cầu nguyện cho đất nước, cho cộng đồng mình được yên ổn, mọi người sống yêu thương nhau hơn, đừng có những vụ đàn áp, giết hại, làm khổ lẫn nhau, thầy chỉ cầu nguyện bấy nhiêu thôi.”

Huấn luyện viên Sheila hướng dẫn học viên nhập môn Thân Khỏe, Tâm An ngày Chủ Nhật 2 tháng 8, 2015.                                                            (Thanh Phong/Viễn Đông)


Lời nói của nhà tu hành này luôn đi đôi với việc làm, cụ thể là các khóa Thể Dục Dưỡng Sinh hay còn gọi là Càn Khôn Thập Linh được thầy và các anh chị em huấn luyện viên Tổng Khai Giảng hàng năm, đã giúp hàng chục ngàn người trên thế giới có được sức khỏe, tránh nhiều bệnh tật, vì hiện nay môn Càn Khôn Thập Linh được lan rộng ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, và hôm nay rất đông học viên đến tham dự, trong đó chúng tôi phỏng vấn một số huấn luyện viên, học viên cũ cũng như mới, và ghi nhận các câu trả lời như sau.
Cô Diana Tạ, một huấn luyện viên còn rất trẻ, cô dạy được 5 năm. Diana cho biết, dạy rất vui, vui vì mình đã giúp các bác tập thể dục cho có sức khỏe nên Diana sẽ còn tiếp tục dạy chưa biết đến bao giờ mới ngưng.”
Bác sĩ Vũ Duy Hiển: “Thường thường mỗi khóa có từ 50 đến 70 học viên trở lên nhưng hôm nay khá đông, gọi là Tổng Khai Giảng nhưng cũng là buổi hội ngộ, vì cứ sáu tháng một lần các học viên cũ gặp nhau để nói cho nhau nghe những chuyện mới lạ vừa xảy ra, đồng thời giới thiệu các học trò mới với nhau, coi nhau như một đại gia đình; đó là cái truyền thống của Trung Tâm Taichi Tổng Hợp có từ trước đến nay. Qua hơn 10 năm nay, mỗi lần nhìn thấy các bác đến học, chúng tôi rất vui, vì biết rằng các bác đã hiểu được vấn đề lo cho sức khỏe của mình nó quan trọng như thế nào. Ngoài ra, mọi người đến đây không chỉ để tập thể dục cho có sức khỏe mà nhiều người còn tìm thấy ở đây một sự an vui, nâng đỡ nhau về tinh thần, do đó, càng ngày càng có nhiều người đến với Trung Tâm ITC hơn.”
Chị Nguyễn Hạnh, cư dân Anaheim: “Tôi học lâu rồi nhưng bỏ hai năm không đi học được vì không có phương tiện đến đây. Lúc trước tôi học khoảng hai năm thấy người khỏe hẳn ra nhưng rồi không có xe phải nghỉ, tiếc quá. Nay có bà chị đi nên hai chị em tôi đi.”
Chị Hoa Nguyễn (chị của chị Hạnh): “Tôi mới học lớp dưỡng sinh cho người già được một tháng. Trước tôi có học khoảng 4 năm rồi nghỉ, tôi thấy các thế mà Thầy dạy rất hay, giúp ích rất nhiều cho sức khỏe, trước khi tập Càn Khôn Thấp Linh tôi nặng 172 lbs. Sau khi tập một thời gian tôi sụt gần 20 lbs, tập rất là dễ, nó làm cho người mình uyển chuyển, đi đứng nhẹ nhàng, nhưng nay tôi lớn tuổi rồi nên tôi theo lớp dưỡng sinh dành cho người già để tập cho nó dẻo dai thêm.”
Đúng 10 giờ, hai huấn luyện viên kỳ cựu là chị Anh Trâm và bác sĩ Vũ Duy Hiển bước lên bục cao, cúi chào mọi người. Sau đó mời tất cả huấn luyện viên lên chào, ra mắt các học viên mới. Các huấn luyện viên mặc toàn đồ đen như những hiệp sĩ lên đứng dàn hàng ngang trước mặt mọi người và thầy, trò cúi đầu, mỉm cười chào nhau.

               Thầy Hằng Trường chỉ dẫn một động tác Càn Không Thập Linh. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tiếp đến, chị Anh Trâm giới thiệu cô Sheila, một huấn luyện viên đã có trên 10 năm thâm niên lên để hướng dẫn học viên mới “Nhập môn” bằng các động tác Thân Khỏe, Tâm An Vì Hòa Bình Thế Giới.
Huấn luyện viên Sheila vừa làm vừa hướng dẫn các động tác một cách nhuần nhuyễn, cùng một lúc cô cũng ngó xuống sàn tập, theo dõi hàng trăm học viên làm theo, thỉnh thoảng lại khen rối rít: “Các bác tập hay quá, các bác giỏi quá, các bác mới mà sao làm đều quá vậy?” Thực ra, bên cạnh các học viên mới có sẵn những học viên cũ hay huấn luyện viên sẵn sàng hướng dẫn nếu thấy “ma mới” làm không đúng, nhưng theo bác sĩ Hiển, “Đây không phải ma cũ bắt nạt ma mới đâu.” Vị huấn luyện viên từng đeo ống nghe bệnh nay bỏ nghề đi dạy mọi người tập thể dục để khỏi phải đến phòng mạch bác sĩ, trong Trung Tâm ITC này người viết biết được có hai vị bác sĩ có tấm lòng như thế.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cô Sheila đã khai mở các lỗ chân lông cho mọi người để mồ hôi thoát ra, vào những giây phút cuối của bài tập, cô đề nghị mọi người lập lại những lời sau đây: “Tôi xin khai mở tâm lượng để tiếp đón, chấp nhận và nâng đỡ, bao dung hết tất cá các dị biệt và khó khăn để có thể sống với chân lý tối thượng, buông xả mọi điều mà tôi không thể buông xả được và tôi sẽ cố thay đổi để con người tôi được tốt hơn.”
Trong lúc nghỉ giải lao, chúng tôi hỏi một số học viên vừa tập xong.
Ông Tân Bùi ở Westminster: “Tôi cảm thấy người rất là khỏe sau khi tập, mồ hôi đổ ra nhiều nhưng tinh thần thoải mái, tôi đã học một khóa rồi và nay tiếp tục học khóa này nữa.”

          Thầy Hằng Trường giải thích Càn Khôn Thập Linh là gì cho các học viên. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Ông Bình Vũ ở Garden Grove: “Bên Mỹ này khó lòng mà ra mồ hôi nhưng mới tập khoảng 10 phút đã toát mồ hôi, tự nhiên khỏe hẳn ra. Những động tác tập không khó nhưng quan trọng là cái thở, mình thở theo đúng cách các huấn luyện viên hướng dẫn thì nó hiệu quả hơn.”
Anh Tuấn Nguyễn, cư dân Santa Ana: “Lần đầu tiên tôi tới tập, tôi thấy dễ tập không có gì khó nhưng mà đem lại cho mình cái cảm giác dễ chịu, khỏe hẳn ra dù mới chỉ màn đầu nên tôi sẽ tiếp tục học hết khóa.”
Trước khi chấm dứt để ăn trưa, Thầy Hằng Trường lên chia sẻ với mọi người. Thầy cho biết, “Hiện nay mình có trên 600 huấn luyện viên đang dạy ở 8 quốc gia như Canada, Haiti, Đài Loan, Hungary, Australia v.v..” Bằng giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút khôi hài, thầy nói, “Các bác học ở đây cho có sức khỏe rồi về nhà các bác dạy lại cho chồng, cho con các bác, cho những người... dễ tin.”(mọi người cười ồ lên).
Sau đó, Thầy Hằng Trường nhắc lại giai đoạn đầu khi thầy bị bệnh, gần như là bị trầm cảm, tìm đủ thầy mà chữa không khỏi, rồi thầy buồn là tại thầy buồn (mọi người lại cười ồ lên), sau thầy bỏ thì giờ nghiên cứu các môn võ thiếu lâm để tự chữa cho mình nhưng cũng không hết, cuối cùng có một môn võ dạy mình ngồi xuống rồi nhảy lên như con cóc, thầy áp dụng và thấy hiệu quả và từ đó thầy sáng tạo ra một phương cách mới là Càn Khôn Thập Linh, Thầy giải thích: Càn là Trời, Khôn là Đất, Thập Linh không phải là 10 con vật mà là 10 cái khả năng bí hiểm của vũ trụ mà mình chưa hề biết tới, và Thầy giải thích cặn kẽ từng khả năng một. Vừa giải thích, thầy vừa làm những động tác tương ứng với 10 con vật như con trâu, con cọp, con bướm, con rùa v.v..
Các học viên lần đầu tiên đến học thích thú, chăm chú lắng nghe. Một học viên mới có tên là Nguyễn Hùng nói với chúng tôi, “ Lần đầu tiên tôi được nghe cái vụ này, có lý lắm, ông thầy này bỏ công sức ra tự tìm phương pháp chữa mình hết bịnh, nên nay ông truyền lại cho hậu thế, giúp mọi người có sức khỏe thật là quý. Suốt bài giảng tôi không thấy ông đề cập gì đến tôn giáo, tôi lại càng tâm phục, khẩu phục hơn.”
Sau bài giảng của Thầy Hằng Trường, các học viên mới, cũ cùng ăn chung bữa cơm gia đình với nhau để lấy sức, tiếp tục học vào ngày thứ Hai, 3 tháng 8. Muốn ghi danh học hay tìm hiểu thêm xin liên lạc: (714) 625-8966, hoặc email; hoitubiphubngsu@yahoo.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT