Bình Luận

Tổng thống báo động

Saturday, 01/09/2018 - 10:02:31

Những gì đang xảy ra và sắp xảy ra qua lá phiếu của cử tri chỉ là thành quả -hay hậu quả- việc tổng thống đã và đang làm; hậu quả đó không chỉ giới hạn vào việc cử tri Cộng Hòa lựa chọn các ứng cử viên Cộng Hòa, mà ảnh hưởng cả đến việc cử tri Dân Chủ lựa chọn ứng cử viên Dân Chủ.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Tối thứ Hai 8/27/18 tổng thống Donald Trump mời phái đoàn Tin Lành dự tiệc tại phòng Quốc Yến Bạch Cung (State Dining Room of the White House); trước bữa tiệc tổng thống báo động nguy cơ Hạ Viện Dân Chủ sẽ phá tan công trình ông xây dựng trong hai năm vừa rồi, nếu các ứng cử viên Cộng Hòa bị cử tri hất hủi.

Tổng thống nói, "Bọn Dân Chủ sẽ nhanh chóng tàn phá hết," nếu đảng Cộng Hòa để mất Hạ Viện trong kỳ bầu cử tháng 11 năm nay.

Tổng thống nói, "Họ sẽ lập tức cắt bỏ mọi chuyện như bọn antifa đã làm trước đây."
Chữ antifa viết tắt chữ Anti-fascism (chống phát xít) -một phong trào thiên tả chống chế độ phát xít tại Âu Châu vào thế kỷ trước.


Tổng thống cầu nguyện trước bữa tiệc

Lời báo động của tổng thống có thể đúng, nhưng hơi muộn, vì chỉ còn hai tháng nữa là đã đến ngày cử tri quyết định họ còn tín nhiệm vào những dân biểu họ bầu lên hai năm trước hay không, và có thể tổng thống cũng chọn lầm đối tượng để báo động: ông chia sẻ nổi lo lắng của ông với quý vị mục sư Tin Lành.
Địa hạt uy tín của mục sư là tôn giáo, uy tín chính trị là địa hạt của tổng thống. Ông là người phải tìm ra giải pháp để các dân biểu Cộng Hòa không mất ghế, và đó phải là ưu tư của ông ngay từ ngày đầu tiên ông lên cầm quyền.

Những gì đang xảy ra và sắp xảy ra qua lá phiếu của cử tri chỉ là thành quả -hay hậu quả- việc tổng thống đã và đang làm; hậu quả đó không chỉ giới hạn vào việc cử tri Cộng Hòa lựa chọn các ứng cử viên Cộng Hòa, mà ảnh hưởng cả đến việc cử tri Dân Chủ lựa chọn ứng cử viên Dân Chủ.

Hậu quả rành rành không thể phủ nhận là việc cử tri dân chủ chọn ba ứng cử viên Mỹ đen trong trong tổng số tám người da đen ra tranh cử chức vụ thống đốc tại các tiểu bang Florida, Georgia, và Maryland. Hiện tượng này là thành quả của gần hai năm cầm quyền với chính sách công khai kỳ thị chủng tộc của tổng thống.

Ông Quentin James, người thành lập Collective PAC để ủng hộ các ứng cử viên Mỹ đen ca tụng tổng thống là đã giúp thời cơ khuyến khích nhiều ứng cử viên Mỹ đen ra nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo.
Bà Stacey Abrams là một trong những người may mắn được tổng thống khuyến khích và được cử tri Dân Chủ bầu làm ứng cử viên tranh chức thống đốc Georgia, là một dân biểu tiểu bang, một luật sư, và một nhà văn; bà cũng là thủ lãnh khối thiểu số tại Hạ Viện Georgia.


Ông Quentin James


Bà Stacey Abrams

Nếu đắc cử vào ngày 6 tháng 11 năm nay, bà sẽ trở thành vị nữ thống đốc Mỹ đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
Ứng cử viên Mỹ đen thứ nhì được cử tri chọn là ông Andrew Gillum, đương kim thị trưởng Tallahassee.
Sinh năm 1979, ông còn rất trẻ và đã đắc cử thị trưởng năm 2014; năm mới 23 tuổi ông đã là nghị viên thành phố Tallahassee.


Andrew Gillum

Trong cuộc bầu đảng bộ dân chủ Florida ông thắng 5 đảng viên Dân Chủ khác, trong số đó có Dân Biểu Liên Bang Gwen Graham, và cựu thị trưởng Miami Beach ông Philip Levine. Gillum sẽ tranh chức thống đốc với Dân Biểu Liên Bang Ron Desantis.
Ứng cử viên dân chủ người da den thứ ba là ông Ben Jealous, ra tranh cử chức vụ thống đốc Maryland; ông là nguyên chủ tịch của tổ chức NAACP (National Association for the Advancement of Colored People -Hiệp hội quốc gia mưu cầu sự thăng tiến của người da mầu)



Ông Ben Jealous

Là một lãnh tụ được nhiều cơ quan ngôn luận ca tụng về hoạt động nhân quyền, nhưng ông Jealous đang phải đối đầu với nhược điểm rất lớn của mọi chính khách trong giai đoạn tranh cử: ông chỉ có $386,000 trong tay so với $9.4 triệu của đối thủ - đương kim Thống Đốc Larry Hogan.

Jealous vẫn tỏ ra lạc quan tin tưởng là trong lúc đối thủ có tiền, thì ông có cử tri.
Trở lại với ưu tư của tổng thống và câu ông nói với quý vị mục sư, "Xin quý vị nhớ lại bọn antifa, rồi nhìn lại bọn này để thấy chúng quả là hung dữ."

Phát ngôn viên BC Hogan Gidley từ chối không trả lời truyền thông xem ý tổng thống muốn nói gì qua câu đó.

Việc tổng thống cảnh cáo là sẽ có bạo lực xảy ra, cũng không phải là chuyện mới; trong thời điểm ông đang tranh cử trong khuôn khổ đảng bầu ứng cử viên, ông cũng đã tuyên bố là nếu đảng Cộng Hòa không bầu ông, bạo động có thể xảy ra.

Lần này ông cũng đe quý vị mục sư, "I think you'd have riots."
Ông yêu cầu quý vị mục sư làm mọi cách để tín đồ của họ đi bầu; ông nói, "Nếu họ không đi bầu, chúng ta sẽ mất hết."

Trong lúc trò chuyện, tổng thống nhắc lại việc mục sư Robert Jeffress, phụ trách giáo vụ vùng Dallas nhận định “con người Donald Trump có thể không thánh thiện, nhưng ông ta là một lãnh tụ tuyệt vời cho Thiên Chúa Giáo.”

Tổng thống mời một vài vị lên máy vi âm phát biểu; một trong những mục sư nói, "Điều quan trọng nhất là chúng tôi xin quỳ gối cầu nguyện cho tổng thống, cho đệ nhất phu nhân Melania, cho công nương Ivanka và phò mã Jared, vì quý vị cũng là con người như mọi người, và khi con người thường xuyên nói dối, thường xuyên chỉ trích người khác, thường xuyên công kích, ... thì chắc là khổ lắm."
Vị mục sư thứ nhì nói, "Trong bàn tiệc hôm nay có vài người da mầu, nên đa số chúng tôi phải nhận lãnh mọi chỉ trích, vì chúng tôi ủng hộ tổng thống. Giờ này chúng tôi lại có một dũng sĩ trong vị trí lèo lái. Tôi ca tụng tổng thống, và hô hào anh em chúng tôi đứng lên tranh đấu, và chiến thắng. God bless you."

Tôi nhìn nhận là tôi không hiểu thái độ của hai vị mục sư lên máy vi âm trình bầy quan điểm của họ: có thể họ không đồng ý với tổng thống. Tôi tự hỏi: họ có ám chỉ tổng thống hay không khi họ tội nghiệp cái con người phải ... thường xuyên nói dối, thường xuyên chỉ trích người khác, thường xuyên công kích, ... rồi nhận xét, người đó chắc là khổ lắm.

Điều thứ nhì tôi không hiểu là cái nghi vấn, "Chẳng lẽ tổng thống lại tin là Thượng Đế vẫn còn yểm trợ tổng thống?"

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT