Hoa Kỳ

Toni Morrison, nữ văn sĩ từng đoạt Nobel Văn Chương qua đời ở tuổi 88

Tuesday, 06/08/2019 - 06:45:49

Nữ văn sĩ Toni Morrison, người từng đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1993 và giải Pulitzer năm 1988 cho tác phẩm Beloved (Người Yêu Dấu),


Văn hào Toni Morrison được Tổng Thống Barack Obama trao tặng Huân Chương Tổng Thống Tự Do vào năm 2012. Đây là huân chương cao quý nhất dành cho một cá nhân tạo thành tích đóng góp cho quyền lợi quốc gia, cho nền hòa bình thế giới, hoặc cho nền văn hóa. (Alex Wong/Getty Images)


NEW YORK - Nữ văn sĩ Toni Morrison, người từng đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1993 và giải Pulitzer năm 1988 cho tác phẩm Beloved (Người Yêu Dấu), đã qua đời tại New York, hưởng thọ 88 tuổi. Trong thông cáo báo chí hôm thứ Ba, gia đình nữ văn sĩ và nhà xuất bản của bà là Knopf cho biết bà Toni Morrison đã qua đời tại Bệnh Viện Montefiore ở thành phố New York.
Gọi nữ văn sĩ là "người mẹ và người bà yêu quý của chúng tôi,” gia đình Morrison nói, “Mặc dù sự ra đi của bà là một mất mát to lớn, nhưng chúng tôi biết ơn vì bà ấy đã có một cuộc đời lâu dài và tốt đẹp. Mặc dù chúng tôi muốn gởi những lời cảm ơn tới tất cả những người biết và quý mến bà, cả những người thân quen và các độc giả, vì sự ủng hộ của họ trong thời điểm khó khăn này, nhưng chúng tôi mong muốn được trải qua nỗi mất mát này trong sự riêng tư.”

Sinh ra tại một thị trấn sản xuất thép ở Ohio trong thời kỳ Đại Suy Thoái, bà Morrison đã xây dựng nên ngôi nhà cho nền văn học của người Mỹ gốc Phi, ban đầu là trong vai trò một biên tập viên nổi tiếng và sau đó là các tiểu thuyết như Mắt Xanh, Bài Hát của Solomon và Người Yêu Dấu.
Sự nghiệp của bà không thiếu những danh hiệu cao quý, từ giải Pulitzer, giải Nobel, Bắc Đẩu Bội tinh và cả Huân Chương Tự Do của Tổng Thống mà ông Obama trao tặng cho bà vào năm 2012. Những tác phẩm của bà đã trở thành một phần của đời sống Mỹ vì nó nằm trong các giáo trình trung học ở mọi nơi trên đất nước.
Tác phẩm “Người Yêu Dấu” ra đời năm 1987, kể lại một câu chuyện cực kỳ mạnh mẽ, lấy bối cảnh vào giữa thế kỷ 19, khi một nữ nô lệ giết chết đứa con của chính cô, đã giúp Toni Morrison trở thành nhà văn tầm cỡ quốc gia. Khi cuốn tiểu thuyết không lọt vào danh sách rút gọn cho Giải Thưởng Sách Quốc Gia, 48 nhà văn đã ký vào một lá thư phản đối, cáo buộc sự can thiệp bất thường của ngành xuất bản.
Năm tháng sau đó, “Người Yêu Dấu” giành được giải Pulitzer vào năm 1988, mở ra một loạt các giải thưởng khác cho tác phẩm này và cá nhân bà Morrison. Bà trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên giành giải Nobel Văn Chương vào năm 1993.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT