Thể Thao

Trận Arsenal - Bate Borisov ở vòng 48 Europa League

Thursday, 28/09/2017 - 08:41:06

Vòng 48 Europa League gồm 12 nhóm, từ A đến L, mỗi nhóm bốn đội. Arsenal thuộc nhóm H. Trước trận đấu, nó đứng đầu nhóm với 3 điểm, Bate Borisov đứng nhì với 1 điểm, Red Star Belgrade đứng 3 với 1 điểm và Cologne đứng chót với không điểm.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba và thứ Tư vừa dứt vòng 32 đợt 2 trong 6 đợt của giải Champions League Âu châu thì qua thứ Năm 28 đến vòng loại 48 của giải Europa League với luôn một lúc 24 trận quy tụ 48 đội, rải ra khắp các sân đấu Âu châu. Champions League thuộc loại giải lớn với những đội thuộc hàng vô địch cho nên người ta tổ chức vòng loại 32 làm 2 ngày, trong khi Europa League kém vế hơn cho nên 48 đội thì 48, cứ việc dồn hết vào nội một ngày cho tiện việc sổ sách.

Vòng 32 của CL thì bề nào nay mai cũng tiến đến vòng 16, còn vòng 48 đợt 2 trong 6 đợt của Europa League thì phải đến 7/12/2017 mới chấm dứt để bước qua vòng 32, do đó là mọi việc còn khá lê thê!
Mà 24 trận thì đố ai trong giới ghiền bóng đá Âu châu có thể chọn được trận nào để xem mà không khỏi lấn cấn trong sự chọn lựa. Nhưng rồi mọi việc cũng không đến nỗi khó khăn cho lắm, bởi đông đảo các đội như vậy thì loại "có thớ" cũng chẳng có được bao nhiêu.


Cấu thủ áo xanh của Arsenal tranh banh với cầu thủ áo vàng đội Bate Borisov trong trận vòng loại 48 đợt 2 của Europa League ngày 28/9 tại sân Borisov Arena bên nước Belarus. (Getty Images)

Cụ thể như tên tuổi các đội Dynamo Kiev, AC Milan, Lyon, Copenhagen, Arsenal, Marseille, Athletic Bilbao, Nice, Lazio, Zenit Saint Petersburg, Real Sociedad nghe còn tương đối "quen quen", nhưng còn đám Rosenborg, Varda, Vitesse, Zulte Waregem chẳng hạn thì họ ở đâu ra vậy?

Vì thế mà trong số 24 trận vòng loại 48 Europa League trong ngày thứ Tư thì thực tế người ta chỉ để ý đến những trận có cỡ như Arsenal, Lazio, Everton, Nice cùng một số ngang ngửa khác ... tham gia, vì thực tế là chỉ cái đám đó nay mai mới thực sự có triển vọng vào vòng 32.


Cầu thủ trẻ Holding áo xanh của Arsenal ghi bàn thắng thứ 3 cho đội mình trong trận với Bate Borisov ngày 28/9. (Getty Images)

Và nổi bật nhất là trận có Arsenal tham gia vì đây là lần đầu tiên sau 20 năm liền, đội này không được đi chơi với đám Champions League mà đành phải "muối mặt" xuống chơi với đám Europa League! Hai mươi năm liền, Arsenal đứng hạng tư trở lên trong Premier League, do đó mà năm nào nó cũng đủ tiêu chuẩn để tham dự giải Champions League. Mùa bóng 2016-17 vì đứng hạng 5 cho nên thầy trò Cụ người Pháp Wenger đành phải đi chơi với đám Europa League.


Tiền đạo Olivier Giroud của Arsenal tranh quả banh giữa hai cầu thủ áo vàng đội Bate Borisov trong trận ngày 28/9. (Getty Images)

Trong ngày thứ Năm, Cụ Wenger phải đưa quân đi qua nước Cộng Hòa Belarus là một nước Đông Âu nằm lọt thỏm giữa nước Nga, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và Latvia để đấu với đội Bate Borisov. Hiệp hội bóng đá của Belarus có 16 đội và Bate Borisov là đương kim vô địch. Đôi bên đấu với nhau ở sân Borisov Arena tại thành phố Berysaw không xa con sông lịch sử Berezina. (Tháng 11 năm 1812, sau khi Napoleon rút quân khỏi Moscow, trên đường về phải vượt qua con sông Berezina và chịu luôn ba mũi tấn công của các tướng lãnh Nga Kutuzov, Wittgenstein và Đô Đốc Chichagov. Quân Pháp tổn thất nặng nề đến mức về sau, người Pháp dùng chữ "Berezina" để ám chỉ những thảm bại về quân sự).

Trước khi kéo quân đi, Cụ Wenger đã phàn nàn là hiệp hội bóng đá Anh muốn "đì" Cụ cho nên chơi khăm là sắp xếp trận đấu sắp tới trong khuôn khổ Premier League hàng tuần giữa Arsenal với Brighton Albion vào ngày Chủ Nhật 1/10. Làm sao đủ thời thời gian để Cụ dưỡng quân? Cụ phàn nàn như thế.

Bởi vậy mà Cụ Wenger không ngại đội Bate ở vòng loại Europa League bằng ngại trận nội bộ trong Premier League. Thắng thua trong Premier League là ảnh hưởng trực tiếp đến thứ bậc của Arsenal trong mùa bóng này.

Trong trận với Bate Borisov, Cụ Wenger cho những chủ chốt như Alexis Sanchez, Ozil và Lacazette dưỡng sức. Ra sân chỉ có cỡ như Olivier Giroud, Theo Walcott cùng bộ sậu quen thuộc ở hậu và trung vệ, cộng thêm vài mầm non đang lên.

Vòng 48 Europa League gồm 12 nhóm, từ A đến L, mỗi nhóm bốn đội. Arsenal thuộc nhóm H. Trước trận đấu, nó đứng đầu nhóm với 3 điểm, Bate Borisov đứng nhì với 1 điểm, Red Star Belgrade đứng 3 với 1 điểm và Cologne đứng chót với không điểm.

Sân Borisov Arena là một sân rất đẹp với 13,000 chỗ. Chiều tối, trời lạnh dưới 5 độ C (41 độ F). Cụ Wenger ban đấu còn complet cravate chỉnh tề nhưng chẳng mấy chốc đã phải mặc cái áo lạnh quanh người. Đồng nghiệp của Cụ bên đội Bate là ông người Nga Yermakovich trong bộ đồ thể dục thể thao tương đối bình dị. Từ đầu đến cuối ông này có mỗi một thế đứng căn bản là khoanh tay theo dõi trận chiến.
Trận đấu có thể được phân ra làm hai chặng. Chặng đầu và cho đến khoảng 2/3 của hiệp 2 thì Arsenal áp đảo Bate Borisov ; Bate hầu như không có banh để mà chơi. Đến 1/3 còn lại của hiệp 2 thì Bate, lúc bấy giờ đã thua 1-4, dồn hết công sức để liều mình tấn công Arsenal bằng mọi giá vì bề nào thì cũng đã thấy rõ là mình chỉ còn nước gỡ được chừng nào hay chừng nấy.


Theo Walcott đội Arsenal ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mình trong trận với bate Borisov ngày 28/9. (Getty Images)

Trình tự các bàn thắng thua là như sau:
Phút thứ 7, Walcott của Arsenal sút trúng cột gôn trái của Bate; banh văng ra.
Phút thứ 8, từ bên cánh trái cấm địa Bate, banh được chuyền vào trước khung thành và Walcott đánh đầu lọt lưới. Arsenal gác Bate 1-0

Phút thứ 16, Arsenal sút lọt lưới nhưng không được tính vì vượt vị.
Phút thứ 20, từ trước ranh cấm địa Arsenal, cầu thủ Bate sút lệch ra khỏi cột gôn trái trong gang tấc. Trận này thủ môn Ospina thủ thành thay Petr Cechs.

Phút thứ 21, Banh được chuyền vào trước khung thành Bate, thủ môn Scherbitski chận được banh bằng chân, thong thả chuyền ngược trở ra cho đồng đội nhưng định hướng thế nào mà lại nhè vị trí của Walcott. Chàng này đón được banh, tiến vào trước khung thành và sút chéo vào góc trái. Arsenal gác Bate 2-0!
Phút thứ 24, từ cú phạt góc bên cánh trái, cậu trẻ tuổi Holding của Arsenal đón được banh, sút lọt lưới. Arsenal gác Bate 3-0.

Phút thứ 27, Bate phản công, Ivanic đón được banh từ ngoài ranh cấm địa Arsenal chuyền vào. Cậu ta đánh đầu lọt lưới.
Arsenal chỉ còn gác Bate 3-1.
Trọng tài Stefanski người Ba Lan cho thêm 1 phút phụ trội; hiệp 1 kết thúc với tỷ số giữa đôi bên không thay đổi.

Hiệp 2 vừa bắt đầu được 3 phút thì banh trong cấm địa Bate. cầu thủ Bate vị phạm, dẫn đến cú phạt đền. Olivier Giroud sút lọt lưới. Arsenal gác Bate 4-1.

Tính cho đến thời điểm đó, từ cả hiệp 1, thì Arsenal đã có banh nơi chân khoảng 70 % thời gian.
Đến lúc này thì Bate dồn hết công sức để tìm cách tấn công vì bề nào cũng đã thua đậm.
Phút thứ 66, banh trong cấm địa Arsenal, Gordeichuk của Bate sút lọt lưới. Bate gỡ được thành 2-4.
Hai mươi phút còn lại, phe Bate có phần áp đảo Arsenal, tuy không có được cơ hội rõ rệt nào để gỡ thêm
Trọng tài cho thêm 2 phút phụ trội; Arsenal vẫn thắng Bate 4-2.

Trong nhóm H sau trận đấu ngày thứ Năm Arsenal vẫn đứng đầu nhóm với 6 điểm. Red Star Belgrade nhờ thắng Cologne 1-0 cho nên đứng nhì với 4 điểm. Bate Borisov tụt xuống hạng 3 với 1 điểm như cũ. Và Cologne đứng chót với không điểm.

Không thấy Cụ Wenger tuyên bố gì quan trọng sau trận đấu. Cụ còn lo đưa quân về London để chuẩn bị cho trận nội bộ ngày Chủ Nhật.

Trong khi đó thì trong ngày thứ Năm, giới bóng đá Âu châu không mấy quan tâm với vòng loại Europa League bằng cái tin loại 'sét đánh ngang tai" từ bên Đức là Bayern Munich đã cách chức huấn luyện viên Carlo Ancelotti người Ý. Lý do : Đương kim vô địch Bayern của mùa bóng năm rồi đến giờ này vẫn loay hoay ở hạng 3 của Bundeliga và nghiêm trọng hơn cả là hôm thứ Tư 27 ở vòng loại 32 Champions League, đội Bayern đã thua Paris Saint Germain 3 bàn trắng ở sân nhà của PSG tại Paris. Tất nhiên là với bóng đá thì "Trăm dâu đổ vào đầu huấn luyện viên" ; chẳng mấy ai chĩa mũi dùi vào đám cầu thủ Bayern đang trong thời kỳ "lão hóa" trong khi Paris Saint Germain ngoài đám cầu thủ vững vàng trước đây còn thêm Neymar với Mbappé. Trong trận ngày thứ Tư, Neymar cũng đã lại góp công với 1 bàn thắng bên cạnh bàn thắng của Cavani và Alves.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT