Thể Thao

Trận banh kỳ lạ của giải Copa Del Rey Tây Ban Nha

Friday, 30/01/2015 - 08:55:19

Chả biết bị ma mãnh gì nó nhập vào người hay ăn phải bùa phải ngải gì của Barca, nhưng sẵn chân đấy, banh đấy, Miranda đá luôn quả banh vào lưới của phe mình!


Trận banh kỳ lạ của giải Copa Del Rey Tây Ban Nha

Bài THANH NGUYỄN

 

Trong khi giải Champion League nội địa của Tây Ban Nha (La Liga) – bởi còn giải Champion League Âu Châu (của tổ chức UEFA) - chờ cho đến hết mùa banh 2014-15 mới biết ai đứng đầu thì cũng ở Tây Ban Nha (TBN) đang diễn ra những trận tứ kết cho giải Copa Del Rey, một trong những giải quan trọng nhất của nước này.

Lịch trình giao đấu là: 28/1 Barcelona đấu với Atletico De Madrid. Theo bảng xếp hạng các đội banh TBN thuộc La Liga (Liên Hiệp Hội Bóng Đá TBN) thì Barcelona đứng hàng thứ nhì, Atletico De Madrid đứng hàng thứ ba. Ngày 29/1 có ba trận tứ kết: Getafe đấu với Villa Real, Sevilla đấu với Espagnol, Athletic De Bilbao đấu với Malaga.

 

Copa Del Rey vòng tứ kết ngày 28/1

 

Ngày 21 tháng 01, Barcelona đã đấu với Atletico De Madrid tại sân nhà của Barcelona là sân Camp Nou. Ấy là trận tứ kết,lượt 1 (“first leg”). Một trận chẳng có gì gay cấn hơn sự thể rất bình thường là đã giao đấu thì bên nào cũng chỉ muốn thắng. Nhưng vì là lượt 1 cho nên bên nào cũng tương đối thận trọng, bởi thà hòa ở lượt này chứ còn nếu để thua thì đến lượt 2 kể như không có tí vốn liếng nào trong tay. Ngoài ra, phe cần thắng nhất là Atletico de Madrid vì làm bàn nơi sân người được coi như “away goal” – bàn thắng ở sân người - và kết thúc cả 2 lượt đấu thì có khả năng được tính thành 2. Kết quả của cách giao đấu kiểu như thế là cho mãi đến tận phút thứ 85 của trận đấu, chỉ còn 5 phút phù du nữa là kết thúc, thì một cầu thủ phe Atletico thiếu cân nhắc, đi ngáng chân ngáng cẳng một cầu thủ Barcelona trong vùng cấm địa của mình. Messi đá cú phạt đền, Barcelona thắng bàn duy nhất của trận đấu với tỷ số Barcelona-Atletico de Madrid (1-0).

Ngày 28/1 là trận tứ kết cũng giữa 2 đội trên, nhưng lần này là ở sân nhà Vincente Calderon của Atletico De Madrid. Và từ đầu mùa bóng tròn 2014-15 cho đến nay có thể đánh giá không sợ sai rằng đây là trận banh kỳ lạ, khác thường nhất so với hàng chục hàng trăm trận từ Âu Châu qua Á Châu, Phi Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ!

Alfredo Relano, Chủ Nhiệm chuyên viết bài xã luận về thể thao cho tờ báo thể thao lớn nhất ở Madrid là tờ “as” đã coi trận đấu này như thuộc loại “điên điên khùng khùng” (“loco” tiếng TBN). Còn phóng viên của nhật báo The Guardian bên Anh, sau khi tường thuật trận đấu thì đã kết luận: “Đố ai phân tích cho được hết tình tiết của trận đấu với tổng cộng 5 bàn thắng giữa đôi bên này.”

Vậy thì ta thử phân tích trận đấu loại “dở điên dở khùng” này!

 

Bàn thắng chớp nhoáng

 

Trận đấu mở đầu với tỷ số (1-0) giữa Barcelona với Atletico de Madrid (A.M.) từ lượt 1 được đem qua.

Cầu thủ đôi bên mới chân ướt chân ráo vào sân thì bóng đá đi, banh chuyền lại thế nào mà chỉ mới chưa đầy 30 giây, hậu vệ Mascherano của Barcelona truyền một quả banh dài nhắm đồng đội nhưng lại lọt vào chân một hậu vệ của A.M. Tay hậu vệ này cũng lại truyền dài quả banh cho tiền đạo A.M. là Fernando Torres đang lởn vởn nơi khoảng sân rất “thoáng” phía khung thành của A.M.

Nhận được banh, Torres lần banh cấp kỳ về vùng cấm địa của đối phương. Hai tay hậu vệ của Barcelona hối hả đuổi theo, nhưng Torres linh hoạt vờn quả banh theo chân mình, lựa thế và sút mạnh quả banh là là trên mặt cỏ, bay vào bên góc trái khung thành đối phương. Hàng chục nghìn cảm tình viên của Atletico de Madrid reo hò vang dội khắp bốn mặt sân Calderon. Tỷ số trận đấu là (00-01) nghiêng về A.M. Tỷ số tính “gộp” (“aggregate”) là (1-1). Muốn thắng thì cho hết trận đấu A.M. phải làm bàn thêm 1 quả nữa.

 

Niềm vui chóng tàn

 

Nhưng đám khán giả ủng hộ A.M. vừa kịp lấy lại hơi sau đợt hò hét vừa qua thì chỉ 8 phút sau, Barcelona phản công nhờ một quả banh dài từ phía sân mình đến chân của Neymar . Tay này lần banh về phía trước, mấy hậu vệ của A.M. đuổi theo sau nhưng không kịp; Neymar sút lọt lưới một quả. Tỷ số trận đấu bấy giờ là (1-1), và tỷ số gộp là (2-1) nghiêng về Barcelona. Có nghĩa là cho đến hết trận đấu, có muốn hòa chăng nữa thì A.M. cũng phải làm bàn thêm 2 quả, vì quả do Barcelona làm bàn được tính thành 2 theo quy tắc “ban thắng ở sân đối phương”!

 

Lại có dịp reo hò

 

Mấy chục nghìn khán giả ủng hộ viên của A.M. bắt đầu im tiếng, phập phồng chở đọi, vì thắng ai khác 2 quả để gỡ hòa thì còn là điều khả dĩ chứ còn thắng một đội như Barcelona không phải chuyện dễ! May sao, phút thứ 30, banh trong chân của Juan Fran (A.M.) lần đến làn ranh vùng cấm địa đối phương . Chân của Juan Fran chỉ cách làn ranh vùng cấm địa có hơn một gang tay, tuy quả banh đã lăn vào bên trong. Hậu vệ Mascherano của “Barca” ngáng chân Juan Fran khiến tay này bổ nhào vào trong làn ranh. Trọng tài ré còi phạt penalty! Mascherano chạy đến phân bua với trọng tài. Trọng tài khoát tay, không muốn nghe. Raul Garcia (A.M.) đá lọt lưới cú penalty. Cả đấu trường lại vang dội tiếng hò hét của đám “khan giả nhà”!

 

‘Tình cho không biếu không’

 

Có thể tạm gọi bàn thắng kế tiếp của Barcelona là như vậy! Phút thứ 38, từ một cú đá phạt góc trên phần sân Atletico, hậu vệ Busquets của Barca nhảy vọt lên đánh đầu quả banh xuống mặt cỏ trước khung thành. Banh rơi ngay trước chân trái hậu vệ Miranda của Atletico. Chả biết bị ma mãnh gì nó nhập vào người hay ăn phải bùa phải ngải gì của Barca, nhưng sẵn chân đấy, banh đấy, Miranda đá luôn quả banh vào lưới của phe mình! Huấn luyện viên Diego Simeone của Atltetico đứng ngoài sân đấu với mái tóc đen nhánh, chải chuốt láng coóng, không nỡ bứt tóc bứt tai mà chỉ giơ hai cánh tay lên giời, xoay người mấy vòng như thể nếu có sông rãnh gì ngay đấy thì ông ta sẵn sàng nhảy tòm xuống luôn! Tỷ số “gộp” lúc báy giờ đã thành 3-2 nghiêng về Barcelona!

 

Từ đáng lẽ bị phạt penalty đến thêm một bàn thắng

 

Và chuyện “Nghiệp căn nhãn tiền” hình như đã diễn ra! Cú penalty lúc ban nãy lẽ ra không phải là penalty vì Juan Fran bị ngáng chân ngoài vòng cấm địa tuy chàng ta không bỏ lỡ cơ hội để nhào vào mà ngã lăn trong vòng cấm địa, thì gần phút thứ 41 Atletico dưa banh vào trước khung thành Barcelona. Tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann của Atletico sút thẳng banh vào khung thành. Hậu vệ Jordi Alba của Barca xoay người né quả banh nhưng lại co cánh tay trái như để “đỡ đạn.”

Banh chạm vào cánh tay Alba. Cả làng nhà Atletico nhao nhao lên đòi penalty. Griezmann chạy vội ra phân bua với trọng tài. Trọng nghe như không nghe vì còn mải nhìn qua banh từ cánh tay Alba bật ra, rồi một cầu thủ Atletico chuyền dài quả quan cho Messi lởn vởn nơi khoảng giữa sân. Alba chạy theo về hướngc đó. Messi truyền quả banh cho Alba. Alba truyền quả banh cho Luis Suarez. Suarez truyền ngang quả banh cho Neymar trước khung thành Atletico. Neymar thong thả đá quả banh vào góc trái của lưới!

(Jordi Alba tuy không hề hấn gì khi đưa tay ra chận cú sút của Griezmann thế nhưng “quả báo” đã trở thành “tiền báo” , diễn ra trước đấy khi tay này đi lượm quả banh ngoài ranh giới sân mình và anh cầm cờ thuộc bộ phận trọng tài biên phất cây cờ sao đấy, va vào đầu Alba khiến chàng ta lăn quay ra sân cỏ)!

Tỷ số “gộp” của trận đấu đã thành (04-02) nghiêng về Barca!

 

Đội Trưởng của Atletico bị cấm giao đấu hiệp 2

 

Bảo là “Họa vô đơn chí” thì trước chữ “họa” ở đây cần thêm chữ “Tai” cho thêm đầy đủ ý nghĩa! Đã hết 45 phút của trận đấu rồi, cầu thủ đôi bên đã lục tục kéo nhau ra khỏi sân, nhưng trong khoảnh khắc đó, vài cầu thủ của đôi bên đấu khẩu với nhau! Đội Trưởng Gabi Fernandez của Atletlico nóng mặt nóng mũi sao đấy, nhảy vào “tham gia”, rồi cãi cọ luôn cả với các trọng tài chính và phụ của trận đấu. Khán giả không biết việc người ta trừng phạt Gabi ra sao. Không ai thấy thẻ vàng thẻ đỏ gì giữa đám người lố nhố kéo nhau xuống hầm để nghỉ mệt, thay quần áo, bàn tính kế hoạch cho hiệp 2, v.v.. Chỉ biết là khi cầu thủ đôi bên kéo nhau ra sân thì chả còn thấy Đội Trưởng Gabi đâu, chỉ thấy đội ngũ A.M. vỏn vẹn còn 10 người kể cả thủ môn. Khi biết chuyện, do truyền miệng cho nhau, thì cả khán đài Calderon bắt đầu la ó phản đối. Đang lúc phản đối thì …

 

Từ cầu thủ Atletico bị cảnh cát bắt dẫn đi!

 

Đang lúc hàng nghìn ủng hộ viên A.M. la ó phản đối thì bên ngoài sân, tay hậu hậu vệ dự khuyết Cristian Ansaldi của Atletico, chưa phải đấu đá gì trên sân lại đi ngứa ngứa mồm ngứa miệng , ngứa chân ngứa tay cãi nhau rồi đánh nhau với Cảnh Sát có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh cho trận đấu. Và thế là anh chàng bị Cảnh Sát bắt dẫn đi!

Đến phiên Arda Turan ném giày vào trọng tài biên!

Trong khi trên sân, tình hình mấy phút đầu của hiệp 2 đang còn nhốn nháo như vậy thì cầu thủ Arda Truan người Tổ Nhĩ Kỳ của A.M. giành banh với đối phương bị ngáng cẳng, văng cả chiếc giày chân trái. Trọng tài biên đứng ngay gần đấy không phất cờ chop he A.M. đá cú “free kick” cho nên Turan nổi dóa, cầm ngay chiếc giày ném về phía trọng tài biên. Ai nấy đều cầm chắc là Atletico sẽ mất thêm một cầu thủ thế nhưng trọng tài thấy tình cảnh phe Atletico đã thê lương như vậy cho nên chỉ tặng Turan cái thẻ vàng.

 

Cái thẻ đỏ cuối cùng!

 

Tai qua nạn khỏi cho Atletico rồi chăng ? Chưa! Đến gần cuối hiệp 2, Mario Suarez của Atletico (không phải Luis Suarez của Barca) phạm lỗi , bị đuổi khỏi sân với cái thẻ đỏ. Cầu thủ Atletico còn tổng cộng 9 người!

Hết 90 cộng thêm 3 phút, Atletico thua Barcelona với tỷ số “gộp” (“aggragate”) (02-04) sau 2 lựợt và 4 hiệp đấu!

Sáu đội còn lại có đấu đá với nhau trong ngày 29 với kết quả ra sao thì vào chung kết kỳ này giới có máu từ “tiên đoán” đến cáp độ đều nghĩ là Barcelona sẽ đoạt giải Copa Del Rey!

Độc giả bốn phương, qu1y vị nào có từng mục kích trận banh nào kỳ lạ, khác thường hơn trận banh vừa rồi thì xin vui lòng cho người viết ở đây biết. Trân trọng cảm ơn!

Thanh Nguyễn (Nam Cali., cuối tháng Giêng 2015)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT