Thể Thao

Trận Chelsea-Atletico Madrid và kết quả vòng 32 CL đợt 2

Wednesday, 27/09/2017 - 08:16:33

Trong ngày thứ Ba, đây là trận đáng xem nhất ngoài trận Paris Saint Germain-Bayern Munich! Chelsea là đương kim vô địch bên Anh từ mùa bóng 2016-17.

Bài THANH NGUYỄN

Vòng 32 giải Champions League Âu châu có tất cả 6 đợt đấu để loại nhau ra chỉ còn 16 đội cho vòng 16. Đợt 2 được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/9, mỗi ngày 8 trận. Thứ Ba 26 đã xong 8 trận. Thứ Tư 27 có 8 trận với 8 cặp và kết quả như sau:
Anderlecht (Bỉ)-Celtic (Scotland): 0-3
Atletico Madrid (TBN)-Chelsea (Anh): 1-2
Basel (Thụy Sĩ)-Benfica (Bồ): 5-0
CSKA Moscow (Nga)-Manchester United (Anh): 1-4
Juventus (Ý)-Olympiacos (Hy Lạp): 2-0
Paris Saint Germian (Pháp)-Bayern Munich (Đức): 3-0
Sproting Lisbon (Bồ)-Barcelona (TBN): 0-1
Karabak (Azerbaijan)-Roma (Ý): 1-2
Kết hợp với 8 trận trong ngày thứ Ba 26 nữa là trong số 32 đội vào thời điểm sau những trận ngày thứ Tư 27, với 8 nhóm, mỗi nhóm 4 đội, ta tạm có 2 đội đứng đầu mỗi nhóm có triển vọng lọt vào vòng 16.
Nhóm A: Manchester United với 6 điểm và Basel với 3 điểm.
Nhóm B: Paris Saint Germain với 6 điểm, Bayern với 3 điểm
Nhóm C: Chelsea 6 điểm, Roma 4 điểm
Nhóm D: Barcelona 6 điểm, Sporting CP 3 điểm
Nhóm E: Sevilla 4 điểm, Liverpool 2 điểm.
Nhóm F: Manchester City 6 điểm, Shakhtar Donetsk 3 điểm.
Nhóm G: Besiktas 6 điểm, Porto 3 điểm
Nhóm H: Real Madrid 6 điểm, Tottenham 6 điểm.


Huấn luyện viên Antonio Conte ngay sau khi tiền đạo Morata gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ở trận vòng loại 32 CL với Atletico Madrid ngày 27/9 tại sân Metropolitano ở Madrid. (Getty Images)

Tuy còn bốn đợt nữa thế nhưng trong số 16 đội hiện có triển vọng để vào vòng 16 thì đa số đều thực sự có triển vọng để trót lọt. Chỉ có tình trạng ngoài dự trù là vì một số đội đứng hạng 3 trong mỗi nhóm đều suýt soát điểm với hai anh bên trên cho nên hai anh đầu đàn chỉ việc sơ xẩy trong những đợt còn lại trong khi anh hạng 3 thắng nhiều hơn hòa chứ không để thua là hai anh kia dễ dàng bị tụt xuống hạng 3, tức bị loại.
Chẳng hạn như trong nhóm B sau 2 trận ngày thứ Tư thì hai anh mạnh nhất là Paris Saint Germain với Bayern Munich thì một anh thắng một anh thua, mất toi 3 điểm có nghĩa là anh hạng 3 của nhóm, Celtic cũng có 3 điểm như Bayern, thì nay mai chẳng biết lúc nào sẽ leo lên đầu Bayern, ngoài dự kiến của mọi người!

Trận Atletico Madrid-Chelsea

Trong ngày thứ Ba, đây là trận đáng xem nhất ngoài trận Paris Saint Germain-Bayern Munich! Chelsea là đương kim vô địch bên Anh từ mùa bóng 2016-17. Atletico tuy năm rồi đứng hạng 3 trong La Liga của TBN nhưng đã từng lọt vào chung kết Champions League 2 lần, tứ kết 1 lần và bán kết 1 lần trong 4 năm vừa qua.


Michy Batshuayi đội Chelsea, người ghi bàn thắng quyết định vào phụt cuối của trận vòng loại 32 CL với Atletico Madrid ngày 27/9. (Getty Images)

Hai bên đấu với nhau tại sân mới của đội Atletico tên gọi là Estadio Wanda Metropolitano vì có tiền của nhóm tài phiệt Wanda bên Trung Quốc bỏ vào, thế nhưng rốt cuộc vì tên gọi khá dài dòng cho nên ai cũng gọi nó là sân Metropolitano, tuy như vậy cũng đã là lê thê so với tên sân cũ là Calderon. Nhưng vì nhóm Wanda có 20 % vốn trong công ty Atletico Madrid cho nên nó cũng phải có cái gì đấy cần đội phải làm để nhắc nhở nguồn vốn phương Đông. Người xem đá banh mà chỉ chú ý đến hai đội ngũ và quả banh rồi không chịu để ý gì đến những bối cảnh không xa rời bóng đá ngày nay thì cũng rất cần chú ý! Thường thì khi hai đội kéo nhau ra sân, bao giờ mỗi cầu thủ cũng đắt thau tay một bé trai hay bé gái. Vậy thì trong trận ngày thứ Tư ở sân Wanda Metropolitano, các cháu bé theo tay của cầu thủ đội Atletico và cầu thủ Chelsea đều có gương mặt Tây Phương, còn 5 chú bé theo tay 5 trọng tài, (trọng tài sân là Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ) đều có gương mặt Trung Hoa. Phải chi trận đấu là bên Trung Quốc hay Hongkong, Đài Loan gì đấy thì không nói mà làm gì!


Antoine Griezmann sau khi ghi bàn thắng đầu tiên của trận vòng loại 32 CL với Chelsea ngày 27/9. (Getty Images)

Sân Metropolitano ở phía Bắc thủ đô Madrid vào buổi chiều tối ngày thứ Tư có không dưới 63,000 khán giả đi xem. Đám fans của Chelsea từ nước Anh đổ bộ xuống cũng rất đông đảo, ồn ào với cờ quạt đầy đủ. Trời lạnh khoảng 20 độ C (60 độ F).

Các đội từ bên Anh xuống đấu ở sân của đội Atletico trước đây, chưa có đội nào thắng. Thiên hạ muốn biết xem ở sân mới này thì sẽ ra sao.


Alvaro Morata gỡ hòa 1-1 cho Chelsea trong trận với Atletico Madrid ngày 27/9. (Getty Images)

Hôm trước vừa có tin tay Diego Costa, cựu cầu thủ của Atletico đi nếm cơm với đội Chelsea bên Anh từ năm 2014 rồi sau khi huấn luyện viên Conte nói rõ là không muốn giữ chàng ta lại cho mùa bóng 2017-18 thì nay đã chính thức trở về đầu quân cho Atletico. Trong trận ngày hôm nay người ta thấy Costa cười rạng rỡ trên khán đài vì còn chờ hoàn tất thủ tục nhập đội.

Chelsea đấu với Atletico đã ngang ngửa thì chớ, mà cả hai tay huấn luyện viên Diego Simeone người Argentina của Atletico và Antonio Conte người Ý của Chelsea thì rõ ràng lại càng đồng cân đồng lạng về mặt phong cách ven sân đấu. Cả hai nhân vật này thuộc diện không thể đứng ngồi sao cho yên bên bìa sân. Họ quen bước đi bước lại tất tưởi, tay chỉ trỏ, miệng hò hét để chỉ đạo thúc giục ba quân. Xem đến phát mệt! Cả hai ông, chẳng ông nào không từng bị trọng tài đuổi ra khỏi sân vì cái tội ồn ào, gây mất trật tự! Trong trận ngày hôm nay, thoạt đầu chỉ có mỗi mình Conte hò hét chỉ trỏ, còn Simeone thì tay vuốt cằm để yên cho ông kia độc diễn, làm náo động ven sân. Nhưng rồi chẳng mấy chốc thì cả hai đều la ối, chỉ trỏ vung vít như nhau.

Chỉ cần xem hai huấn luyện viên đó hò hét, chỉ trỏ múa máy là ta đã có thể biết ngay mức độ gay cấn trên sân. Tuy vài con số thống kê đúc kết trận đấu có thể cho ta hiểu được tại sao rốt cuộc Chelsea vẫn thắng Atletico. Atletico có banh nơi chân 47 %, sút tổng cộng 10 lần, 4 lần đúng hướng. Chelsea có banh nơi chân 53 % thời gian, sút tổng cộng 15 lần, cũng 4 lần đúng hướng. Và về những bàn thắng, thua thì ta chỉ cần nhớ gọn ba con số 40, 60 và 93!

Phút thứ 40, banh trong cấm địa Chelsea. Thủ môn Courtois nhào ra đỡ văng quả banh, va vào người Lucas Hernadez của Atletico và cùng lúc, hậu vệ David Luiz của Chelsea túm lấy áo Hernadez, kéo cậu này ngã xuống vì Hernandez ở vị trí rất gần khung thành . Trọng tài cho Atletico hưởng cú penalty. Antoine Griezmann đứng ra sút; banh bay vào một đàng, Thibault Courtois bay đi một nẻo! Cả bốn mặt khán đài sân Metropolitano vang đội tiếng reo hò chiến thắng của đám gà nhà! Mà ấy là cho đến đấy Chelsea cứ thế tấn công, áp đảo Atletico đến hụt hơi!


Huấn luyện viên Diego Simeone đội Atletico Madrid ngay sau khi Antoine Griezmann ghi bàn thắng với cú phạt đền trong trận với Chelsea ngày 27/9 ở Madrid. (Getty Images)

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số như vậy.
Qua hiệp 2, khá sớm, phút thứ 60 cậu Morata,người trong hiệp 1 đã suýt ghi bàn thắng cho Chelsea ít nhất 2 lần, gỡ được 1-1 cho đội mình bằng một cú đánh đầu đẹp và chính xác.

Rồi trận chiến cứ thế cù cưa bất phân thắng bại cho đến hết 90 phút. Trọng tài Cakir cho thêm 3 phút. Ai nấy đều yên trí là sẽ kết thúc với tỷ số 1-1.
Phút thứ 93, từ một cú đá tự do bên cánh trái cấm địa Atletico, banh được chuyền vào cành phải bên ngoài ranh cấm địa. Banh được nhóm Chelsea chuyền qua chuyền lại cho nhau bốn năm lượt như thoi đưa hết sức chính xác và đẹp mắt giữa những cặp giò nhốn nháo của cả hai phe. Banh đến chân cậu Batshuayi trước khung thành không quá 4 mét, cậu ta sút thẳng vào lưới! Ông Conte ngoài bìa sân vung tay, mồm há hốc, la không thành tiếng, toàn thân run lên bần bật!

Ngẫm cho kỹ thì Chelsea thắng vào đúng giây phút cuối như vậy, nhưng với đường banh chuyền qua chuyền lại tinh xảo và nghệ thuật như vậy thì đám khán giả gà nhà của đội Atletico hẳn cũng không đến nỗi uất hận gì cho lắm!

Và như vậy là lần đầu tiên một đội từ bên Anh đã thắng Atletcio Madrid tại sân nhà của đội này bên xứ Tây ban Nha!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT