Thể Thao

Trận Chelsea - Liverpool: Ông người Đức nếm mật ong, ông người Ý nếm mật gấu

Saturday, 17/09/2016 - 10:33:26

Tiếng hò reo vì mừng rỡ của đám fans Liverpool ở một mặt khán đài lại tăng thêm cả chục "decibels"!
Hiệp 1 kết thúc với một phút phụ trội và tỷ số vẫn là Chelsea thua 2 bàn trắng.

Bài THANH NGUYỄN

Hôm thứ Sáu vừa qua, các trận vòng loại thuộc hai giải UEFA Champions League và Europa League nều tạm ngưng, chờ qua tháng 10 đá tiếp. Các giải vòng loại World Cup 2018 cũng vậy. Bởi thế mà các trận nội bộ của Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga lại bắt đầu tấp nập vào những ngày cuối tuần, tuy một số đội thu xếp để đấu với nhau vào ngày thứ Sáu cho được tí nổi bật so với cả một loạt 43 trận trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật ở cả 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu nêu trên.

Huấn luyện viên Klopp ngồi bên trái, HLV Conte đứng chỉ chỏ, há mồm bên phải; mỗi ông một phong cách. (Glyn Kirk/ Getty Images)


Vậy thì thứ Sáu 16/9 chỉ có vỏn vẹn 5 trận, mỗi nhóm một trận. Premier League có trận giữa Chelsea với Liverpool. Ligue 1 có trận giữa Paris Saint Germain với Caen. Bundesliga có trận giữa Cologne với SC Freiburg. Serie A có trận giữa AC Milan với Sampdoria. Và La Liga có trận giữa Real Betis với Granada.
Paris Saint Germain thắng Caen 6-0. PSG hiện đứng đầu bảng mà thắng Caen hạng 10 như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Cologne thắng SC Freiburg 3-0. Cologne vào giờ này thế nào mà lại đứng đầu bảng bên Đức, trên cả Bayern Munich, mà có thắng SC Freiburg hạng 12 thì cũng chẳng có gì lạ nốt.

AC Milan thắng Sampdoria 1-0. AC Milan hiện đứng hạng 7 nhưng thắng được Sampdoria hạng 5 vào những phút cuối trận đấu thì rõ ràng gặp may! Real Betis hòa Granada 2-2. Granada từ đầu mùa đến giờ chỉ có thua mà hòa được với Real Betis thuộc hạng cao hơn thì cũng lại là gặp may!

Trận Chelsea với Liverpool

Trận hào hứng, gay cấn, hấp dẫn nhất trong ngày thứ Sáu phải được kể như trận diễn ra tại sân Stamford Bridge của Chelsea tại phía Tây Nam London, giữa Chelsea với Liverpool! Khán đài chứa được 41,700 người thì ngày này cũng có từng ấy người. Từ Liverpool miệt Tây Bắc nước Anh xuống London hướng Đông Nam là chặng đường bộ dài 341 cây số, tuy đường máy bay ngắn hơn (288 cây) nhưng có lẽ đám fans của đội Liverpool phần lớn đều kéo nhau xuống bằng đường bộ để hà hơi tiếp sức cho bầy gà nhà.


Thủ môn Thibault Courtois của Chelsea không đỡ được cú sút của Henderson, người ghi bàn thắng quyết định cho Liverpool trong trận giữa hai đội. (Shaun Botterill/ Getty Images)


Số khán giả còn lại quanh khán đài là dân vừa là fans của Chelsea vừa là dân địa phương. Trên một góc khán đài có mặt ông người Nga Abramovic là chủ nhân của đội Chelsea. Thế nào mà cũng có cả tay bơi lội huy chương vàng Olympics Hè Rio người Mỹ là Michael Phelps. Anh ta có mặt bên London có lẽ để chờ xem đội Tottenham đá vào ngày Chủ Nhật với Sunderland vì anh ta nói mình là fan của Tottenham chứ còn Chelsea thì anh ta xếp vào loại "xoàng"! Như vậy thì hẳn cậu ta mua vé vào sân Stamford Bridge để ít nhiều gì đấy, cốt xem Liverpool đá!

Giới bình luận bóng đá chuyên nghiệp bên Anh đánh giá hai đội này ngang ngửa với nhau, tuy vẫn có ý dè dặt về hàng phòng ngự của Liverpool. Mà hàng phòng ngự đó thì hôm nay lại vắng cậu Firmino là người mà ông huấn luyện viên người Đức 49 tuổi là Jurgen Klopp tin cậy. Cậu ta bị đau sao đấy nơi bẹn cho nên không ra trận được. Ông Klopp nói, “Cái bắp thịt nơi chỗ bẹn đó thì hình như chả mấy có công dụng gì trong đá banh, thế nhưng chả một ai cam kết với tôi là Firmino nó có thể ra đá an toàn cho nên tôi đành để nó ngồi ngoài!"

Phía Chelsea thì tay huấn luyện viên người Ý Antonio Conte, 47 tuổi, lại hụt mất anh hậu vệ đáng tin cậy là John Terry do bị thương trong trận gần đây nhất. Thay vào đó thì có cậu David Luiz người Brazil vừa chân ướt chân ráo từ đội Paris Saint Germain trở về Chelsea là đội cũ của cậu ta. Conte để Luiz đứng hậu vệ nơi cánh giữa, với hai bên tả hữu là Cahill và Ivanovic.


Đội áo đỏ Liverpool quần thảo với đội áo xanh Chelsea trong trận ở sân Stamford Bridge của Chelsea tại London. (Shaun Botterill/ Getty Images)


Nếu như có khán giả nào kẹt xe rồi đến trễ chừng mười lăm hai mươi phút, chưa kịp nhìn lên bảng xem ai đang thắng ai đang thua, mà trong tầm mắt gần nhất mới chỉ thấy hai ông huấn luyện viên đứng cách nhau vài sải tay nơi bìa sân để điều động ba quân thì nội việc nhìn bộ tịch của mỗi người cũng dễ có ý niệm xem đội nào đang thắng thế trên sân!

Chỉ có sự khác biệt khá nổi bật là ông Klopp trông có vẻ lầm lì, thường đứng dạng hai chân, chỉ vung tay vung chân tùy lúc, trong khi cái ông người Ý Conte kia là cả một sự linh động kèm theo tiếng động từ đầu đến đuôi, bất kể là đội ông ta thắng thế hay thất thế. Thắng thế thì ông ta hò hét thúc dục ba quân thay cho tiếng trống; còn thất thế thì ông lại càng phát cuồng hơn nữa!

Và trong trận này thì ông người Ý Conte càng không thể đứng yên hoặc ngưng tiếng, một khi mà vào trận một cái là cái đám áo đỏ Liverpool tấn công như vũ bão, làm phe áo xanh của Chelsea hàng ngũ rối loạn, chả còn biết đâu mà chỉnh đốn lại chiến thuật như đã được dàn dựng với nhau trước. Sau trận đấu thì ông Klopp nhận xét rằng đội mình đá "kinh thiên động địa" nếu như muốn diễn tả cho thoát hai chữ tiếng Anh ông ta dùng là "like hell"!

Mười bảy phút thì một quả banh được Coutinho của Liverpool chuyền xa từ cánh trái ngoài làn ranh cấm địa vào cánh phải khung thành. Ly kỳ là ở chỗ có đến 3 tay áo đỏ đứng chầu chực ngay đấy mà không tay áo xanh nào ngó ngàng gì đến bởi ai nấy đều dự trù là hướng banh đến sẽ nhắm cánh trái khung thành. Nhờ vậy mà Lovren của Liverpool được thong dong duỗi cẳng sút vào góc trái khung thành một khi thủ môn Coutois theo đường banh ban đầu mà vội vàng chạy qua cánh phải để lo đỡ!

Đám fans của Liverpool reo hò như điên trên một mặt khán đài. Ông người Ý Conte điếng người, trong giây phút chả còn biết phản ứng thế nào cho cân xứng với nỗi kinh hoàng này!

Và như vậy thì ai nấy đều dự đoán là đội Chelsea đã tỉnh ngủ hẳn để tìm đường đối phó. Thế nhưng sẵn cái đà đó, đội Liverpool lại càng hăng. Mà hôm nay đội ngũ của họ chuyền banh cho nhau hiệu quả và đẹp mắt chưa từng thấy từ đầu mùa đến giờ! Chuyền ngược chuyền xuôi, chuyền ngang chuyền ngửa, chuyền kiểu nào cũng hết sức nhạy bén và xuất sắc. Để rồi đến phút thứ 36 thì banh lại quanh quẩn trước làn ranh cấm địa Chelsea bên cánh trái.

Cả một đám cầu thủ xanh đỏ đang rối rít quần thảo với nhau thì banh lọt đến chân đội trưởng Henderson của Liverpool. Anh này lừa banh giữa mấy tay áo đỏ, lựa thế và sút vòng cầu từ cự ly tên 25 mét vào góc phải khung thành phía trên cùng. Thủ môn Courtois bay theo đúng hướng nhưng với không tới và banh cứ thế lọt thỏm vào lưới!

Tiếng hò reo vì mừng rỡ của đám fans Liverpool ở một mặt khán đài lại tăng thêm cả chục "decibels"!
Hiệp 1 kết thúc với một phút phụ trội và tỷ số vẫn là Chelsea thua 2 bàn trắng.

Chả biết trong 15 phút giải lao thì hai ông người Đức và người Ý nói năng ra sao với đội ngũ mình. Chỉ biết là trở ra sân cho hiệp 2 thì đội Chelsea vẫn giữ nguyên những cầu thủ của hiệp 1. Phía Liverpool thì biết chắc là trong hiệp 2 này Chelsea phải chơi "xả láng" để tìm cách gỡ cho bằng được. Với tâm lý đó họ đâm ra dè chừng các đợt tấn công của Chelsea, và một khi vừa đấu vừa ngó chừng hậu phương thì lại làm giảm khí thế cần có để khiến ngay chính đối phương phải lo phòng bị.

Ông Klopp nhìn ra sự chuyển biến đó trên sân và cho Origi ra thay Sturridge ở phút thứ 60. Chelsea vẫn tiếp tục tấn công rào riết. Đến phút thứ 61 thì cậu Matic của Chelsea lừa được banh vào giáp ranh cuối sân bên cánh trái khung thành Liverpool. Từ đấy cậu ta sút ngược trở ra trước khung thành. Không tay áo đỏ nào kềm chân Costa của Chelsea trước khung thành. Anh này dang chân sút thẳng vào lưới, gỡ được 1 bàn cho Chelsea!

Hàng chục nghìn fans của Chelsea quanh khán đài bấy giờ mới hò reo vang trời lở đất! Nhưng ông Conte vẫn chưa đổi sầu làm vui cho được vì địch nó còn gác mình 1 bàn! Quả nhiên là đến phút thứ 81 thì suýt nữa Liverpool nó lại gác thêm một bàn sau cú dánh đầu ngay trước khung thành nhưng may sao mà Courtois vồ kịp quả banh!

Nhưng đến lúc đó thì chỉ còn già 10 phút đấu và ông Klopp đã cẩn thận cho thay đủ số cầu thủ theo quy định để có những cặp giò khỏe khoắn ngăn chận đối phương lật ngược thế cờ. Trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội và có thể kết luận một cách khách quan công bằng là không phải chỉ có Liverpool yên tâm vì bảo toàn được tỷ số 2-1 mà ngay đến Chelsea cũng mừng ở chỗ không để tỷ số thành 1-3!
Chelsea kỳ vọng thắng Liverpool ở trận này để với thêm 3 điểm thì tạm leo lên đầu bảng, trên cả Manchester City. Từ ngày huấn luyện viên người Ý Conte về lèo lái Chelsea thì sau ba trận thắng và một trận hòa, đây là trận đầu tiên Conte chứng kiến đội mình bị đá bại! Và đây cũng là lần thứ hai đội Liverpool thắng Chelsea ngay tại sân nhà đội này. Tháng 10, 2015 cũng tại sân Stamford Bridge đội Chelsea dưới quyền ông người Bồ Đào Nha Mourinho đã thua Liverpool dưới tay ông Klopp với tỷ số 1-3. Sau đó thì Mourinho bị cách chức vì Chelsea đã tụt xuống hạng 10 từ vị trí đương kim vô địch 2014-15. Dạo đó ông Mourinho phải chịu nếm tí mật gấu. Nay đến phiên ông người Ý Conte. Cả hai phen, ông người Đức Jurgen Klopp đều cùng đội áo đỏ có dịp nếm tí mật ong!

Đến cuối ngày thì Manchester City hiện đứng đầu bảng Premier League với 12 điểm. Everton đứng nhì, Chelsea đứng ba và Liverpool đứng hạng tư, tuy cả ba đều có cùng 10 điểm nhưng chênh lệch thứ bậc do tổng số bàn thắng!

Có người hỏi ông Klopp sau trận đấu, "Năm nay ông có nhắm nhe gì chức vô địch Premier League hay không vậy?"

Klopp ta nhe răng cười, nói, “Thì tháng Mười năm rồi, Liverpool thắng Chelsea 3-1 ở đây các anh đã chẳng hỏi tôi cũng câu ấy là gì?”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT