Thể Thao

Trận đầu voi đuôi chuột giữa Barcelona với Atletico Madrid

Saturday, 30/01/2016 - 08:20:37

Messi vừa kịp gỡ 1-1 cho Barcelona vào phút thứ 30 qua một đợt giao banh qua lại rất thiện nghệ trước cấm địa Atletico thì đến phiên Suarez, sau một đợt dồn quân tấn công của Atletico, phòng tuyến hở hang, Suarez thừa cơ đưa banh vào sát cánh phải khung thành Atletico và sút chéo vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona vào phút thứ 38.

Bài THANH NGUYỄN


Thứ Bảy 30/1 có tất cả 33 trận thuộc 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu mà như thông lệ là Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga. Các đội bên Anh tạm ngưng đấu trong khuôn khổ tranh ngôi cao thấp trong Premier League, mà 26 đội đã kéo nhau ra là để tiếp tục đấu vòng loại còn khá dai dẳng của giải FA Cup.

Cầu thủ Filipe Luis của Ateltico de Madrid bị đuổi ra sân với cái thẻ đỏ trong trận Barcelona thắng Ateltico 2-1.



Có tất cả 12 vòng đấu mà những trận thứ Bảy đang ở vòng thứ 4, còn theo lịch trình thì tứ, bán và chung kết mãi đến tận tháng Tư tháng Năm mới đễn ra cho nên những kết quả hiện nay chưa có gì đáng nói ngoài tình hình chung là những đội hàng đầu của Premier League đều trót lọt.

Kế đến là 6 trận của Ligue 1 bên Pháp vẫn trong khuôn khổ tranh ngôi cao thấp của Ligue nhưng chỉ có trận đáng chú ý là giữa Monaco hiện đứng hạng 2, đấu với Angers hiện đứng hạng 4 mà loay hoay thế nào Monaco thua 3 bàn trắng, khiến Angers từ hạng 4 leo lên hạng 3, chỉ còn thua Monaco có 2 điểm, tuy cả hai đều kém anh đầu bảng là Paris Saint Germain đến 20 điểm. Bởi thế mà ai có đấu với ai đi nữa thì rốt cuộc năm nay PSG vẫn đoạt chức vô địch Ligue1, và cũng từ đó mà với trên dưới 15 trận còn lại cho tất cả 20 đội của Ligue này thì e cũng chẳng còn gì thực sự là ngoạn mục và gay cấn như những gì diễn ra bên Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Trong ngày thì Bundesliga của Đức có 6 trận với những đội thấp hạng đấu với nhau. Mà rồi cũng như bên Pháp, với Bayern Munich đứng đầu bảng với 49 điểm, Borussia Dortmund theo sau với 44 điểm thì họa chăng những trận hào hứng sắp tới là giữa hai anh đó, cộng thêm ba anh nữa bên dưới là Hettha, Bayer Leverkusen và Schalke.

Và trong ngày thứ Bảy thì Serie A của Ý có 3 trận giữa 6 đội thuộc hàng “vầy vậy.” Phải qua ngày Chủ Nhật 31 thì mới có 3 trận đích đáng giữa hai anh cùng quê ở Milan là Inter Milan và AC Milan, cùng với trận giữa Juventus hiện đứng hạng Nhì với Chievo và trận giữa anh đầu bảng là Napoli với Empoli. Chievo hạng 10 còn Empoli hạng 8, do đó mà e Napoli vẫn tiếp tục đứng nhất và Juventus vẫn sẽ tiếp tục đứng nhì.

Trận giữa Barcelona với Atletico de Madrid

Rốt cuộc thì trong ngày thứ Bảy 30/1 chỉ có trận giữa Barcelona với Atletico de Madrid trong nhóm La Liga bên tây Ban Nha mới là đáng kể hơn cả. Các tờ báo thể thao bên Anh, Pháp, Đức, Ý trong ngày đều dành một mục trực tiếp tường thuật trận đấu này từng phút từng giây trên mạng, ngoài các kênh truyền hình, thì đủ biết là lẽ ra trận đấu phải thuộc hàng gay cấn cỡ nào. Thế nhưng tiếc thay, một trận đáng lẽ phải là như vậy thì thành ra một trận tạm coi như “đầu voi đuôi chuột”!

Đội Atletico dưới tay Diego Simeone từ thủ đô Madrid kéo tuốt lên Đông Bắc, khá xa, để đấu với đội Barcelona của Luis Enrique tại sân Camp Nou với số khán giả tham dự trên 90.000 người! Thuở nay trận nổi tiếng nhất bên Tây Ban Nha và thế giới với danh hiệu “Clasico” là giữa Barcelona với Real Madrid, thế nhưng mấy năm gần đây thì Real Madrid đấu đá thế nào mà cứ để Barcelona với Atletico chiếm lĩnh phần thanh thế. Bởi vậy mà tuy chưa có ai bắt đầu coi những trận giữa Barcelona với Atletico như thuộc loại “Clasico” thế nhưng thiên hạ vẫn trông đợi nó như một trận thuộc loại đó. Bởi dù gì đi nữa thì từ mùa bóng năm rồi qua nửa mùa bóng năm nay, Barcelona vẫn đứng đầu La Liga và Atletico vẫn đứng nhì. Real Madrid thì cứ trồi lên sụt xuống chả có ra làm sao cả!

Giới “chuyên gia” bình luận trước trận trận đấu còn đi đến mức nhận định là không khéo mà Barcelona bị Atletico cho đo ván trong trận này. Mà vào trận một cái, chỉ mới 10 phút, tay Koke của Atletico đã sút một quả như chớp vào lưới Barcelona! Atletico đấu với khí thế hừng hực! Cả đám dân gốc Catalan quanh bốn phía khán đài nhà đều thiếu điều xanh máu mặt. Đấu với cỡ như Barcelona mà chỉ mười phút đã tấn công ào ào rồi làm ngay một bàn thì thử hỏi với 80 phút đấu còn lại nó còn gây thêm sóng gió cỡ nào nữa? Thế nhưng có một điều hết sức đáng chú ý là trong số 10 cầu thủ của Barcelona chạy trên sân, ( thủ môn Bravo không nói làm gì vì anh ta đứng yên trước khung thành ), thì ba nhân vật thuộc cái “Chĩa Ba Tử Thần” là Messi, Suarez và Neymar đều được “đặc biệt chiếu cố” bởi đám cầu thủ Atletico. Dưới sự lèo lái của Simeone thì đội Atletico bấy nay vẫn được người ta để ý đến lối chơi dựa vào thể lực khi tranh ban, mà khá nhiều người coi như lối chơi “thô bạo”. Giới bình luận chuyên môn thì có khuynh hướng nhận định là Barcelona thiện nghệ trong việc giữ banh trong khi đối với Atletico thì đường lối chung là giữ được banh chừng nào tốt chừng nấy nhưng “cứ miễn làm bàn bất kể bằng cách nào cũng xong”! Riêng trong trận này thì về mặt “canh chừng nhau”, chả biết đội ngũ Atletico có được “chỉ thị ngầm” gì đấy của Simeone hay không, mà chỉ biết là hết Neymar đi ngáng chân ngáng cẳng đến mức phai đi cà nhắc trên sân thì lại đến phiên Messi hoặc Suarez bị “chận banh” rất “tích cực” qua đủ món “đòn chân” của phe Atletico.

Messi vừa kịp gỡ 1-1 cho Barcelona vào phút thứ 30 qua một đợt giao banh qua lại rất thiện nghệ trước cấm địa Atletico thì đến phiên Suarez, sau một đợt dồn quân tấn công của Atletico, phòng tuyến hở hang, Suarez thừa cơ đưa banh vào sát cánh phải khung thành Atletico và sút chéo vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona vào phút thứ 38.

Đền đó thì ai nấy đều kỳ vọng là trận đấu còn tha hồ mà sôi nổi, gay cấn. Thế nhưng vào phút thứ 45 thì Filipe Luis của Atletico, trước đó đã có vài cú ngáng chân ngáng cẳng người ta khá thô bạo mà trọng tài chưa nỡ hỏi đến, thì lúc đó Messi đang có ban trong chân bên bìa sân đấu nhưng còn xa phần đất của Atletio, nhưng cậu Luis nhà ta vẫn thẳng chân đạp vào phía trên đầu gối Messi. Tức là một động tác chả có nghĩa gì là tranh ban. Trọng tài chìa ngay ra cái thẻ đỏ, và Atletico chỉ còn lai 9 người trên sân. HLV Enrique của Barcelona đứng ngay bìa sân bên cạnh Messi nằm trên cỏ đã la hét phản đối ầm ĩ; vì nếu chẳng may Messi bị thương không đấu tiếp được là tình hình sẽ khác hẳn cho cả trận hôm nay lẫn những trận khác. Còn phía Atletico thì đấu với Barcelona nó đang gác mình 2-1 nhưng mình chỉ còn có 9 người chạy trên sân thì làm sao mà đấu lại nó?

Và tới đấy,qua hiệp 2 thì việc theo dõi trận banh kể như chả còn gì hứng thú. Nhưng nào đã xong! Hết Neymar trong hiệp 1 bị các “đòn chân” phải đi khập khiễng,đến Messi bị đốn ngã thẳng cẳng, qua phút 65 thì đến phiên Suarez bị Diego Godin của Atletico dùng chân “chặt đẹp” khiến cậu ta bay bổng lên khỏi mặt cỏ trước khi ngã lăn xuống, quằn quại như con dun! Trọng tài lập tức giơ cao cái thẻ đỏ, và Godin bị đuổi ngay ra khỏi sân. Chín người, ngoài thủ môn, đấu với Barcelona đã không xong, bây giờ còn mỗi 8 người thì tính sao đây? Chỉ có điều là đối với người xem thì chả còn gì phải tính với toán gì ngoài sự thể là mất tiệt hết cả hứng thú! Atletico chỉ còn hai giải pháp : Một là bề nào cũng thua thì cứ việc đấu xả láng mà tung hết đám tàn quân lên tấn công. Hai là cố thủ thành để cho dù có thua thì cũng kể như chỉ thua có mỗi một bàn theo tỷ số 1-2. Họ giữ nguyên được tỷ số đó cho đến hết trận đấu. Câu hỏi dĩ nhiên được đặt ngay ra là giá như đừng có chơi thô bạo mà giữ nguyên đội ngũ cho đủ 11 người thì có phải là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào?

Rốt cuộc thì Ateltico vào trận hùng dũng như đầu một con voi trận nhưng giữa chừng thì đuôi voi hóa ra lại teo lại thành cái đuôi chuột!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT