Thể Thao

Trận giữa đầu bảng Man C với vô địch Chelsea ở London

Saturday, 30/09/2017 - 07:42:28

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 nhưng người xem có thể áng chừng là cứ cái đà này thì hậu vận phe Chelsea không khá, bởi đám Man C có banh nơi chân trên dưới 65% và sút tổng cộng gấp ba lần so với Chelsea!

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy cuối tháng 9, Premier League có 7 trận, Ligue 1 có 6, Bundesliga 5, Serie A 2 và La Liga 4. Tổng cộng là 24 trận thuộc 5 nhóm câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Biết xem trận nào?

Thực tế thì việc chọn lựa chẳng có gì khó khăn! Đáng xem phải là những cặp... đáng xem!
Chẳng hạn như bên Pháp, Ligue 1 có trận giữa Paris Saint Germain đấu với Bordeaux thì chưa xem cũng đã có thể áng chừng PSG tệ lắm là hòa, còn "bình thường ra" là thắng. Kết quả là PSG thắng Bordeaux 6-2. Không có gì lạ, ngoài việc đây là trận thứ 8 của PSG và bây giờ nó đã leo lên đầu bảng với 22 điểm trong khi đương kim vô địch Monaco, đã mất Mbappé cho PSG, đứng hạng nhì với 19 điểm, cũng sau 8 trận. Mùa bóng này thì khó cách chi Monaco còn tiếp tục giữ chức vô địch.

Bundesliga bên Đức có trận đáng kể nhất giữa Dortmund với Augsburg. Dortmund cho đến nay vẫn đứng đầu bảng; Augsburg không phải đối thủ của Dortmund. Kết quả: Dortmund thắng Augsburg 2-1; vẫn tiếp tục đứng nhất.


De Bruyne của Man C ngay sau khi ghi bàn thắng xuất sắc vào phút thứ 66 trong trận với Chlesea ngày 30/9 tại sân Stamford Bridge ở London. (Getty Images)

Serie A bên Ý có 2 trận nhưng không phải giữa những đội hàng đầu.
La Liga dưới miệt Tây Ban Nha có 4 trận và trận đáng chú ý nhất là giữa Atletico De Madrid với Leganes, nhưng trận này đấu sau trận cuối cùng của Premier League bên Anh cả tiếng đồng hồ cho nên ta bàn chuyện bên Anh trước.
Và bên Anh thì trận mà bá tánh háo hức chờ xem là giữa anh đầu bảng hiện nay, Manchester City, với đương kim kim vô địch Chelsea từ mùa bóng vừa rồi.


Thủ môn Thibault Courtois của Chelsea không đỡ được cú sút của De Bruyne đội Man C trong trận ngày 30/9 ở sân Stamford Bridge, London. (Getty Images)

Trước ngày thứ Bảy này cả hai đều đã đấu hết 6 trận; Manchester City thắng 5, hòa 1, còn Chelsea thắng 4, hòa 1, thua 1. Bởi vậy mà trước trận đấu Man C tạm đứng nhì với 16 điểm vì Man U lúc đó đã đấu xong với Crystal Palace hạng chót, 20, thắng 4-0 cho nên tạm đứng nhất với 19 điểm. Tottenham lúc đó cũng đã đấu xong với Huddersfield hạng 11, thắng 4-0 , đứng hạng ba với 14 điểm , và Chelsea đang chuẩn bị đấu với Man C, tạm đứng hạng tư với 13 điểm. 

Bài toán là đấu xong mà Chelsea thắng thì nó sẽ có tổng cộng 16 điểm để tùy theo số bàn thắng mà được xếp hạng nhì hay hạng ba so với Man C. Còn nếu Man C thắng với tổng cộng 19 điểm thì nó sẽ tùy nơi tổng số bàn thắng từ đầu mùa mà được xếp hạng nhất hay nhì so với Man U.


Huấn luyện viên Antonio Conte của Chelsea trong trận với Manchester City ngày 30/9 ở London. (Getty Images)

Trận Manchester City – Chelsea

Đôi bên đấu với nhau ở sân Stamford Bridge của Chelsea phía Tây-Nam London vào buổi xế chiều trời chuyển mưa, lạnh khoảng 15 độ C (59 độ F). Số khán giả không dưới bốn chục nghìn người.

Đội Man C kéo quân từ Manchester miệt Tây-Bắc xuống bị thiệt mất hai tay chủ chốt là hậu vệ Benjamin Mendy mua của Monaco trước mùa bóng với cái giá tương đương $84 triệu Mỹ kim và tiền đạo Sergio Aguero. Mendy bị thương nặng nơi chân, còn Aguero hôm thứ Sáu đi Amsterdam bên Hòa Lan, ngồi trong xe taxi, tài xế lạc tay lái ủi vào cột điện to tướng bên đường, Aguero bị gãy cái xương sườn! (Hẳn là không đeo giây an toàn)! Trong khi đó thì đội ngũ Chelsea không suy suyển, mà lại còn lợi điểm là đấu ở sân nhà.

Thế nhưng vào trận một cái là người xem thấy ngay đà tấn công tới tấp của đám áo đỏ Man C. Đám áo xanh của Chelsea chỉ còn biết lo đỡ và rình cơ hội để phản công chớp nhoáng. Chelsea có cặp hết sức lợi hại là Hazard với Morata. Man C có cặp lợi hại chẳng kém là Raheem Sterling, người cũ của Liverpool, và cậu người Bỉ De Bruyne.

Được chừng 33 phút thì phe Chelsea có vấn đề! Morata bỗng dưng khập khiễng trên sân và giơ cao tay vẫy, ra hiệu cho huấn luyện viên Conte để được rút vào. Cậu Willian người Brazil ra thay. Bấy nay Willian vẫn là một cầu thủ chủ chốt của Chelsea mà xét về khả năng có khi còn trội hơn Morata. Có thể ông Conte muốn cho Morata đấu hiệp 1 trước vì cậu này có khả năng tấn công rất mạnh dạn, và để dành Willian cho hiệp 2, nhưng tình hình này thì Willian lại phải vào trận sớm.

Đặc biệt là đấu với Man C đang đứng đầu bảng với đội ngũ tinh nhuệ, ông người Ý Conte có phần lo lắng cho nên không có múa may la hét gì trong đầu hiệp 1. Phần ông người Catalan là Guardiola thì ông này căn bản là thọc hai tay vào túi quần và bước đi bước lại chậm rải ven bìa sân.


Fabian Delph của Man C tranh ban với Alvaro Morata đội Chelsea trong trận gngày 30/9 ở London. (Getty Images)

Chỉ đến phút thứ 43, khi Man C được hưởng cú đá tự do bên cánh phải trước vòng cấm địa của Chelsea thì bấy giờ ông Conte mới như được cắm điện vào người, vung vẩy hai tay, mồm hét tướng để chỉ đạo cho ba quân dàn trận, bảo vệ cú đá tự do kia. Cú "free kick" không gây hậu quả gì nghiêm trọng ngoài việc nó dẫn đến cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Chelsea. Fernandinho của Man C đánh đầu một cú cực kỳ nguy hiểm nhưng thủ môn Courtois kịp thời đỡ văng quả banh.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 nhưng người xem có thể áng chừng là cứ cái đà này thì hậu vận phe Chelsea không khá, bởi đám Man C có banh nơi chân trên dưới 65% và sút tổng cộng gấp ba lần so với Chelsea!

Hiệp 2 vẫn tiếp tục thế đấu giữa đôi bên không khác gì hiệp 1, tuy có phần sôi nổi hơn nữa; bên nào cũng muốn thắng cho bằng được vì kết quả sẽ quyết định thứ bậc của nhau trong nhóm 4 đội hàng đầu.

Vậy thì đến phút thứ 66, Man C ùa vào tấn công, nhắm hướng cấm địa Chelsea. Quân của họ dàn ra theo hàng ngang hàng dọc, người này ngó chừng người kia trên đường tiến banh. Quả banh được chuyền chính xác dọc ngang, đến chân De Bruyne thì cậu này từ cự ly 5 mét trước ranh cấm địa sút bằng chân trái vào góc phải khung thành Chelsea. Thủ môn Courtois, cũng người Bỉ như De Bruyne, bay theo đúng hương banh nhưng bắt không kịp.
Man C gác Chelsea 1-0!

Dịp thứ hai rõ rệt nhất để Man C có thể ghi thêm bàn thắng phải đợi đến phút thứ 84 khi banh lọt vào cánh trái cấm địa Chelsea và Gabriel Jesus của Man C sút cú chớp nhoáng vào khung thành Chelsea ở cự ly không quá 7 mét nhưng banh lại trúng đầu một cầu thủ Chelsea và văng ra!

Trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội nhưng Man C vẫn thắng Chelsea 1-0! Số liệu thống kê cuối trận cho thấy Man C có banh nơi chân 63% thời gian, sút tổng cộng 17 lượt, với 5 lượt đúng hướng khung thành, so với tổng số lần sút của Chelsea chỉ có 4, với 2 lần đúng hướng. Đá với nhau như vậy mà Man C chỉ thắng có mỗi một bàn, tuy xem ra hơi lạ nhưng tỷ số đó cũng nói lên khả năng ứng phó lão luyện của anh Chelsea bề nào cũng là đương kim vô địch Premier League.

Sau trận đấu, căn cứ vào tổng số bàn thắng từ đầu mùa, Man C vẫn tiếp tục đứng nhất với 19 điểm, Man U đứng nhì với 19 điểm, Tottenham đứng ba với 14 điểm và Chelsea nay tụt xuống hạng tư với 13 điểm không thay đổi.
Sau trận đấu ông Guardiola không nói năng gì nhiều. Chỉ mỗi ông Conte là bình luận nghe ra có phần lạ tai! Ông ta nhận định rằng Chelsea thua trận này vì Man C có được cầu thủ loại "mười phân vẹn mười" như cậu người Bỉ De Bruyne! Chữ tiếng Anh ông ta dùng để nói về De Bruyne là "complete player"!

Nói như vậy thì cỡ như Hazard, Morata của đội mình, chả lẽ ông ta cho là chưa hoàn chỉnh, chưa "complete"? Đâu có phải De Bruyne sút cú nào cũng xuất sắc như bàn thắng của cậu ta vào phút thứ 66? Không có cầu thủ ngang ngửa với De Bruyne thì Chelsea lấy gì để đoạt chức vô địch mùa bóng vừa qua?

Giữa hai đội ngang ngửa với nhau và kết cuộc có kẻ thắng người thua thì rất thường khi, người ta vẫn thấy huấn luyện viên của bên thua chép miệng với câu "Đá banh thì nó là như thế đấy"! Đội ngũ Chelsea trong ngày thứ Bảy này thua thì họ buồn đã đành, mà có khi lối nói của ông người Ý kia lại càng làm họ buồn lòng hơn nữa!

Còn một tiếng sau đó, dưới miệt Tây Ban Nha lại có thêm một ông huấn luyện viên phải rầu rĩ! Diego Simeone đưa quân đi đấu ở sân Butarque của đội Leganes nơi ngoại vi thủ đô Madrid. Leganes hạng 7 trong La Liga cho nên nếu như nó có cầm chân Atletico hạng 3 với tỷ số 0-0 thì thực ra cũng không có gì lạ lùng cho lắm. Chỉ có điều đây là trận thứ 7 cho cả đôi bên.

Chủ Nhật đầu tháng 10 đến phiên Barcelona với Real Madrid ra quân. Barcelona đang đứng đầu bảng thì không nói mà làm gì, nhưng còn Real Madrid mà thắng trận thứ 7 trong ngày Chủ Nhật thì nó sẽ không còn đứng hạng 6 với 11 điểm mà với 14 điểm nó sẽ chỉ kém Atletico có mỗi một điểm. Atletico thuở nay chỉ lo đua tranh với Barcelona và Real Madrid, bởi vậy mà nó chỉ mơ tưởng có mỗi việc là nếu không nhắm được chức vô địch thì ít ra cũng phải leo lên trên được một trong hai anh kia!

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT