Thể Thao

Trận tứ kết thứ 2 của Copa America: Peru thắng Bolivia 3-1

Thursday, 25/06/2015 - 08:32:55

Phút 84. Thêm một màn bi hài! Martins của Bolivia có banh, Moreno của Peru đuổi theo, bám sát, Martins bực mình thúc ngay cái cùi chỏ với cánh tay trái vào ba sườn Moreno. Cậu kia ngã ngồi xuống cỏ; trọng tài vẫy tay gọi Martins lại, tặng cho cái thẻ vàng!

Marcelo Martins - áo trắng - của Bolivia tranh banh với Paolo Hurtao của Peru trong trận tứ kết Peru thắng Bolivia 3-1. (Getty Images)

 

Trận tứ kết thứ 2 của Copa America: Peru thắng Bolivia 3-1

Bài THANH NGUYỄN

TEMUCO - Trận tứ kết thứ nhì giữa Peru với Bolivia diễn ra vào chiều tối thứ Năm 25/6 tại sân German Becker tại Temuco, một thành phố cách thủ đô Santiago 416 miles về phía Nam. Chile đang vào Đông, đêm lạnh 51 độ F. Khán đài to, rộng nhưng khán giả thưa thớt. Đã lâu lắm rồi, từ năm 1997, Bolivia mới có cơ hội lọt được vào chặng này của Copa America. FIFA xếp Bolivia vào hàng 89 trong khi Peru đứng hàng thứ 61 thế giới. Từ trước đến nay Bolivia đụng trận với Peru 8 lần thì đã thua hết 7. Thế nào mà lọt được vào đến đây thì Bolivia cũng đã là giỏi!

Khán giả quanh khán đài tuy thưa nhưng tiếng ồn vẫn như thể xuất phát từ một số thật đông. Khi cử hành phần quốc ca của mỗi nước thì từ cầu thủ trên sân đến đám “fans” của mỗi đội đều đồng ca hết sức mạnh bạo và nhiệt tình. Chả biết phía ủng hộ Peru hay Bolivia mang theo một loại kèn độc âm gì đấy nghe “Kẹp…Kẹp…” như loại chim họ nhà “Toucan” trong rừng Amazon, hoặc ta vào vườn bách thú gần khu đám họ nhà Sếu mà có dịp nghe. Cạnh đó thì tiếng huýt sáo bằng mồm và bằng còi là kể như liên tục.

Vào trận một cái là Peru lập tức tấn công, áp đảo. Bolivia chỉ lo đỡ.

Phút thứ 19. Nhận được quả banh vòng cầu của đồng đội Peru từ bên cánh trái vùng cấm địa Bolivia, Guerrero nhảy lên đánh đầu lọt lưới bàn thắng đầu tiên.

Phút thứ 22. Bolivia bao vây vòng cấm địa của Peru nhưng chưa kịp làm gì nên trò thì banh lại được một cầu thủ Peru đá ngược về hướng bên kia sân. Guerrero hộc tốc đuổi theo, đám hậu và trung vệ của Bolivia rút về cấp kỳ nhưng Guerrero chạy nhanh hơn. Thủ môn Quinonez của Bolivia hoảng vía chạy ra ngăn chận đường tiến banh của Guerrero nhưng có quyết đinh hơi chậm cho nên khi chạy ù ra thì Guerrero đã có thế để sút lướt qua người Quinonez cho banh lọt lưới. Peru gác Bolivia 2 bàn trắng.

Xem một trận đấu vòng tứ kết với một bên mạnh thế hơn đối phương mà mới 20 phút đã làm 2 bàn trắng thì người xem rất dễ nản chí vì kết quả có chiều hướng của một chuyến tàu suốt đã mất cần hãm tốc!

Phút 41. Một pha thuộc dạng bi hài! Cầu thủ Yotun của Peru tranh banh với Morales của Bolivia ở mé giữa sân. Yotun khoèo chân Morales khiến cậu kia ngã sấp trên cỏ thì chớ, mà rồi Yotun lại còn ngồi xổm lên lưng người ta, không chịu đứng giậy, lo nhìn ngó cái gì đấy ngoài sân. Morales điên tiết ngoái đầu lên, vòng ngược cánh tay đẩy mạnh Yotun ra mà cậu này vẫn cứ ngồi lỳ trên lưng người ta. Trọng tài, tay cầm còi, trừng mắt nhìn thì bấy giờ Yotun mới như sực nhớ ra cái gì đấy, vội vàng đứng dậy!

Bolivia cố cầm cự với tỷ số đó cho đến dứt hiệp 1.

Phút 70 của hiệp 2. Pedriel của Bolivia đưa banh vào cấm địa của Peru, bị Gallese đốn ngã nhưng chả hiểu sao trọng tài Roldan người Colombia không chịu cho Bolivia hưởng quả phạt đền.

Phút 74. Vừa chưa hết căm tức vì cái vụ bất công ở phút 70 thì Bolivia lại tự rước lấy thêm khổ não! Banh cách vòng cấm địa Bolivia chừng 20 mét. Hậu vệ Bejarano của Bolivia nhắm chừng như con số 2 bàn thua không tròn trịa bằng con số 3 cho nên chuyển banh cho đồng đội thế nào mà lại nhè ngay chân Guerrero, cái cậu đã làm 2 bàn trắng kia, mà chuyền. Không kịp nói lời cảm ơn, Gerrero bèn nhanh chân đưa banh về khung thành của Boliva. Thủ môn Quinonez lại chạy ra nhưng Guerrero lại sút, và một mình đã làm 3 bàn thắng cho đội mình!

Phút 82. Phen này thì chả biết ông giời ông ấy có con mắt hay trọng tài chịu khó nhìn kỹ cho nên banh do Lizio của Bolivia đưa vào cấm địa Peru bị đốn ngã. Trọng tài thổi còi, chỉ vào chỗ cho hưởng quả phạt đền. Marcelo Martins của Bolivia chả cần cân nhắc gì nhiều, sút thẳng vào giữa khung thành, thủ môn Gallese của Peru nhào qua cánh trái . Bolivia gỡ được một bàn.

Paolo Guerrero của Peru làm bàn thắng thứ 3 trong trận tứ kết Peru thắng Bolivia 3-1. (Getty Images)

 

Phút 84. Thêm một màn bi hài! Martins của Bolivia có banh, Moreno của Peru đuổi theo, bám sát, Martins bực mình thúc ngay cái cùi chỏ với cánh tay trái vào ba sườn Moreno. Cậu kia ngã ngồi xuống cỏ; trọng tài vẫy tay gọi Martins lại, tặng cho cái thẻ vàng!

Phút 90+3. Banh bên cánh phải cấm địa Bolivia. Carillo của Peru sút quả banh lướt nhanh qua trước khung thành về cánh trái. Reyna của Peru dạng chân nhào tới để gạt banh vào lưới nhưng hụt.

Chuyện đến đó chỉ có vậy, thế nhưng chả hiểu sao, từ ai, do đâu mà bỗng dưng cầu thủ đôi bên cụm lại thành từng nhóm mà xô đẩy, chỉ chỏ vào mặt, xỉ vả nhau. Đám trọng tài sân và trọng tài biên ập tới chuẩn bị can thiệp. Một lô mấy anh áo đỏ - Peru- vội vàng túm lấy đồng đội Gerrero và một người khác nữa trong phe mình để xua đuổi ra chỗ khác. Vừa đẩy vừa la toáng lên. Tất nhiên người xem không thể biết họ nói với nhau những gì, nhưng cứ xem bộ điệu hoảng hốt của mấy anh áo đỏ xua đuổi đồng đội ra chỗ khác thì ta cũng có thể phỏng đoán không sợ sai là: “Mày có muốn đấu trận bán kết hay không vậy? Thắng tụi nó 3-1 mà mày vẫn chưa hài lòng hay sao? Mày có thấy tấm gương thằng Neymar sờ sờ ra đó hay không hả thằng khùng?”

Nhắc đến Neymar thì có lẽ tay nào hung hãn vào bậc nhất trong đội Peru hẳn cũng phải nguội tanh!

Đội Bolivia lên đường về nước nếu như không muốn nán lại xem chung kết; còn tới đây thì Peru sẽ được xe duyên để đấu bán kết với Chile vào ngày 29/6. Hấp dẫn, hấp dẫn! (tn)

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT