Trong khi đó ông Arthur Caplan, chuyên gia của Trung Tâm Y Tế Langone thuộc Đại Học New York, gọi người thực hiện ca phẫu thuật này là “kẻ dở hơi”. Ông tin rằng cơ thể của bệnh nhân ghép đầu sẽ không dung nạp chiếc đầu mới, và người bệnh sẽ thiệt mạng.
Một thanh niên người Nga đã tình nguyện được cấy ghép đầu với hy vọng thay đổi số phận. Tuy nhiên, các nhà phẫu thuật thần kinh cho rằng, bệnh nhân sẽ không thể sống được sau khi tủy sống bị cắt đứt hoàn toàn, nếu có sống cũng sẽ bị điên.
Valery Spiridonov, 30 tuổi, tình nguyện trở thành người đầu tiên được cấy ghép đầu với phần cơ thể được lấy từ một người hiến tặng đã bị chết não. Valery mắc chứng rối loạn teo cơ di truyền (hay còn gọi là Werdnig-Hoffmann) và căn bệnh ngày càng xấu đi theo thời gian, nên anh quyết định sẽ thử làm người đầu tiên được ghép đầu.
Bác sĩ Hunt Batjer, thành viên Hiệp Hội Bác Sĩ Giải Phẫu Thần Kinh của Hoa Kỳ, bình luận rằng: “Tôi ước điều này sẽ không xảy ra với bất kỳ ai. Đối với tôi, tôi không muốn ai thực hiện nó vì có nhiều điều còn tồi tệ hơn cả cái chết". Theo ông Batjer, việc ghép nối phần đầu của Valery với một cơ thể khác biệt (bao gồm cả tủy sống, tĩnh mạch...) có thể dẫn đến hậu quả là bệnh điên hay tình trạng mất trí chưa từng có trước đây.
Trong khi đó ông Arthur Caplan, chuyên gia của Trung Tâm Y Tế Langone thuộc Đại Học New York, gọi người thực hiện ca phẫu thuật này là “kẻ dở hơi”. Ông tin rằng cơ thể của bệnh nhân ghép đầu sẽ không dung nạp chiếc đầu mới, và người bệnh sẽ thiệt mạng.
Trong khi đó, Valery cho biết thông thường, người mắc bệnh như anh không sống quá 20 năm. "Tôi thực sự không có nhiều lựa chọn. Nếu tôi không thử cơ hội này, số phận của tôi sẽ rất đáng buồn. Giờ đây tôi gần như không thể kiểm soát cơ thể mình. Tôi cần giúp đỡ từng ngày, từng phút”, Valery nói.
Ca phẫu thuật của Valery sẽ do nhà giải phẫu học thần kinh người Ý, ông Sergio Canavero tiến hành, dự kiến kéo dài 36 giờ với sự tham gia của 150 bác sĩ và y tá. Não của bệnh nhân được làm lạnh ở mức 10-15 độ C để kéo dài thời gian tồn tại của tế bào trong điều kiện không có oxy. Sau đó, ông Canavero dùng dao mổ để cắt qua tủy sống và sử dụng một loại keo sinh học đặc biệt để nối phần đầu với cơ thể mới. Sau phẫu thuật, Valery sẽ ở trạng thái hôn mê khoảng 3-4 tuần và được ức chế miễn dịch.
Trong tuyên bố hồi đầu năm nay, Canavero từng cho biết ông có thể thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới trong 2 năm tới, và khẳng định rằng trong vòng 1 năm, người được ghép đầu có thể nói và đi lại bình thường. Canavero tin rằng phương pháp trên sẽ thành công vì ông sử dụng một lưỡi dao rất sắc, hạn chế nguy cơ tổn thương tủy sống. Thông thường, tổn thương này sẽ gây liệt. Ông gọi chất liệu dùng để kết nối các dây thần kinh là một "chất ma thuật".
Richard Borgens, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Bại Liệt của Đại học Purdue, Hoa Kỳ, cho rằng ý tưởng của Canavero không bảo đảm. "Không có bằng chứng nào cho thấy sự kết nối giữa dây cột sống và não bộ sẽ khiến chức năng vận động hoặc cảm giác hoạt động lại sau khi đầu được ghép nối", ông nói.
Cách đây 45 năm, chuyên gia Robert J. White người Mỹ từng thực hiện ca ghép đầu khỉ, nhưng nó chỉ sống được 8 ngày vì cơ thể không tiếp nhận phần đầu mới. Con khỉ không thể thở và di chuyển vì tủy sống ở đầu và cơ thể không kết nối với nhau.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.