Thế Giới

Tranh Van Gogh bị đánh cắp được trả về cố hương

Wednesday, 22/03/2017 - 08:16:36

Năm ngoái, trong một cuộc điều tra tội phạm buôn bán chất cấm, cảnh sát Ý đã tìm thấy hai bức tranh này. Giám đốc Viện bảo tàng Van Gogh - ông Axel Rueger cho biết: “Những bức tranh đã trở về, đây là một trong những ngày đặc biệt nhất trong lịch sử bảo tàng chúng tôi.”


Hai bức tranh Van Gogh được trao trả.

 

HÒA LAN - Hai bức tranh của danh họa người Hòa Lan - Vincent Van Gogh - bị đánh cắp cách đây 14 năm, cuối cùng đã được trở về quê nhà trong tuần này. Trước đây, hai bức tranh với trị giá ước tính $100 triệu Mỹ kim, đã được trưng bày trong một viện bảo tàng tôn vinh những siêu phẩm hội họa của Van Gogh ở Amsterdam, Hòa Lan.

Năm ngoái, trong một cuộc điều tra tội phạm buôn bán chất cấm, cảnh sát Ý đã tìm thấy hai bức tranh này. Giám đốc Viện bảo tàng Van Gogh - ông Axel Rueger cho biết: “Những bức tranh đã trở về, đây là một trong những ngày đặc biệt nhất trong lịch sử bảo tàng chúng tôi.”

Các bức tranh bị đánh cắp bao gồm bức “Cảnh biển ở Scheveningen” (1882), và bức “Giáo đoàn rời khỏi nhà thờ tin lành ở Nuenen” (1884-1885), bị kẻ trộm đột nhập lấy đi khỏi bảo tàng ngày 7 tháng 12, 2002. Bức tranh “Giáo đoàn…” là tranh sơn dầu vẽ ngôi làng nơi cha mẹ Van Gogh sinh sống, ông vẽ bức tranh này để tặng mẹ.
Kẻ trộm tranh sau đó đã bị bắt vì dấu vết DNA để lại hiện trường. Tuy nhiên, 2 người này chỉ là “thuộc hạ” gây án, còn các bức tranh đã được giao cho kẻ chủ mưu, là một tay trùm buôn bán chất cấm. Hai kẻ trộm tranh đã bị phạt 4 năm tù. Sau khi bị bắt, hai người này khai rằng ban đầu họ định đánh cắp bức “Hoa hướng dương” nổi tiếng, nhưng bức tranh này được bảo vệ quá chặt, vì vậy, họ chuyển hướng sang hai bức có ít thiết bị an ninh hơn.

Trong sự kiện trả tranh quý lại cho bảo tàng, Tướng Gianluigi D'Alfonso của lực lượng cảnh sát kinh tế Ý kể lại: “Hai bức tranh lúc được tìm thấy hồi năm ngoái được bọc trong những tấm vải, cất trong một thùng giấu kín sau một bức tường giả, đặt trong một nông trại gần thành phố Naples, Ý.” Ở nông trại này, cảnh sát đã tìm thấy nhiều tài sản quý giá, thậm chí cả một chiếc máy bay cỡ nhỏ dùng để tẩu thoát.

Hiện giờ, hai bức tranh đã được trưng bày trở lại tại bảo tàng Hòa Lan. Tuy nhiên, những năm tháng lưu lạc vừa qua đã gây ra một số tổn hại đối với hai bức tranh. Hiện tại, bảo tàng đang nghiên cứu cách phục chế bức tranh.
Hai bức tranh bị đánh cắp dù không phải những tác phẩm nổi tiếng của Van Gogh nhưng vẫn là những tài sản quý giá trong bộ sưu tập của bảo tàng. Giám đốc bảo tàng cho biết, mức độ an ninh trong bảo tàng giờ đây đã được nâng lên mức tối đa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT