Hoa Kỳ

Trên 323 triệu thai nhi đã bị giết ở Trung Cộng

Hoài Mỹ/Viễn Đông Friday, 22/06/2012 - 09:47:23

Sản phụ Feng Jianmei vừa khóc nghẹn ngào vừa nói với Đài Á Châu Tự Do: “Tôi hoàn toàn không muốn điều này. Tôi đã bị cưỡng bức”.

Hoài Mỹ/Viễn Đông

BEIJING (Bắc Kinh) - Theo tin hôm qua Thứ Sáu của thông tấn xã NTB, cuộc tranh luận về phá thai đã bùng nổ ở Trung Cộng sau khi một người mẹ bị cưỡng bức phá thai nhi 7 tháng của bà. Kể từ khi chính-sách-một-con được thi hành năm 1971 đã có trên 323 triệu vụ phá thai “được” thực hiện ở Trung Cộng. Tuy nhiên đây chỉ là con số chính thức mà thôi.
NTB tường thuật, Thứ Bẩy, ngày 02-06-2012, bà Feng Jianmei (22 tuổi) đã cương quyết chống lại khi chính quyền địa phương đến bắt bà. Bà đã mang thai đến tháng thứ 7 đứa con thứ hai và bà đã từ chối đóng tiền phạt 40.000 đồng Nhân Dân tệ (yuan - khoảng trên 5.000 Mỹ Kim) vì đã vi phạm chính-sách-gia-đình của đảng và nhà nước Trung Cộng.
Hai ngày sau, đơn độc tại một bệnh viện ở tỉnh Shaanxi, bà Feng Jianmei lâm bồn với một đứa con đã chết. Theo chồng bà Feng, ông Deng Jiyuan, bác sĩ đã bị bắt buộc phá thai bằng cách chích vào đầu thai nhi.
Sản phụ Feng Jianmei vừa khóc nghẹn ngào vừa nói với Đài Á Châu Tự Do: “Tôi hoàn toàn không muốn điều này. Tôi đã bị cưỡng bức”.

Phản ứng dữ dội trên “net”
Những hình ảnh đau thương và ghê rợn của bà mẹ trẻ tuổi Feng Jianmei cùng với đứa con chết nay đang luân chuyển trên các trang mạng ở Trung Cộng. Các hình chụp này cũng cho thấy bà Feng mang nhiều vết bầm tím trên thân thể sau khi bà chống cự kịch liệt chính quyền lúc họ đến bắt bà dẫn đi phá thai.
Nội vụ trên đây đã gây nên một cuộc tranh luận hết sức sôi nổi trên toàn quốc Trung Cộng. Theo ChinaSmack, một người sử dụng net “sbwvfiii” ở tỉnh Sichuan, trên trang mạng ifeng.com, đã viết: “Là một người đã được làm cha, sự cố này đã đập nát trái tim tôi khi tôi xem các hình ảnh ấy”.
Một người dùng “net” khác, bà PeachHou, cũng bầy tỏ sự phẫn nộ: “Trước đây tôi thường tức giận khi các cơ quan truyền thông ngoại quốc viết là chúng ta không có nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng nay tôi phải thú nhận rằng quả thật chúng ta không có”.
Chính quyền Trung Cộng ngay lúc đầu đã vội vàng bác bỏ câu chuyện này nhưng trong tuần lễ vừa rồi họ đành phải bầy tỏ “lấy làm tiếc” là bà Feng đã bị bắt buộc phá thai. Luật pháp qui định không ai có thai hơn 6 tháng mà phải phá thai. Nhật báo nhà nước Global Times đã viết trong một bài chỉ đạo ngày 13-06-2012: “Nếu vụ này có thật thì chính quyền địa phương đương nhiên sẽ bị kỷ luật”.

“Giải phóng gánh nặng 400 triệu người”
Tuy thế tờ Global Times vẫn bênh vực chính sách gia đình khắt khe của đảng và nhà nước Trung Cộng vốn không cho phép các gia đình có trên một (1) đứa con. Nhật báo này viết: “Mặc dù chúng ta lên án việc cưỡng bức phá thai trong trường hợp (bà Feng Jianmei) này, nhưng chúng ta không nên phủ nhận các kết quả tốt đẹp của chính-sách-gia-đình. Các thành viên hàn lâm viện Trung Quốc cho là có nhiều ưu điểm hơn những bất lợi” - và tác giả bài báo viết tiếp và hàng chữ được in nét đậm: “Chính sách này đã giải phóng Trung Quốc khỏi một gánh nặng thêm 400 triệu người nữa”.
Con số 400 triệu có lẽ gồm cả các con số đen tối khác vốn không được ghi nhận trong thống kê chính thức của nhà nước. Theo Bộ Y Tế của Trung Cộng, cả thảy 323,5 triệu vụ phá thai đã được thi hành theo chính-sách-một-con vốn có hiệu lực từ nắm 1971.
Theo thống kê chính thức, trong thập niên qua, mỗi năm trung bình có tròn 7 triệu vụ phá thai được thể hiện. Tỷ lệ đạt đến mức cao nhất xẩy ra vào năm 1991, theo đó 14 triệu thai nhi đã bị giết từ trong trứng nước.
Yang Zhizhu, một giáo sư giảng dậy môn chính trị tại trường Đại Học Thanh Niên, đã viết trên “blog” của ông: “Đấy là những vụ phá thai tự nguyện và cưỡng bức ở các trung tâm y tế nhà nước. Các con số này không bao gồm các vụ phá thai tại các bệnh viện tư hay 1,5 triệu vụ phá thai thuộc về y khoa”.

So sánh với hiếp dâm
Giáo Sư Yang đã bị nhà nước sa thải khỏi chức vụ cách nay hai năm khi ông và bà vợ chọn lựa việc có đứa con thứ hai. Sau cùng thì ông cũng được việc lại nhưng nhà giáo này cũng như rất nhiều người khác đã phản ứng phẫn nộ khi ông được biết về bà Feng Jianmei và việc bà bị chính quyền cưỡng bức phá thai. Ông viết trên “blog” - và hàng chục ngàn người Trung Hoa sử dụng “net” đã đọc bài này: “Y hệ hiếp dâm, việc bắt buộc phá thai cũng bao gồm việc dùng bạo lực và cưỡng bức. Có những trường nhân dân vốn giam cầm một cách thức bất hợp pháp các bậc cha mẹ, ông bà, người chồng của người đàn bà mang thai này - nhiều khi còn cả chính phụ nữ này nữa - để làm cho bà này khiếp sợ mà tự nguyện chấp nhận phá thai. Chúng ta sẽ không bao giờ được biết chính xác có bao nhiêu vụ phá thai vốn diễn ra tự nguyện hay bởi sự cưỡng bức”.
Nhà giáo này còn nêu rõ là chính-sách-gia-đình đã đưa đến hệ quả chênh lệch về giới tính ở Trung Cộng, bởi vì phần đông người Trung Hoa mong ước đứa con duy nhất của họ phải là con trai.

Bắt cóc 40 em bé trai
Tin kể sau đây phù hợp với điều minh xác ở trên của Giáo Sư Yang Zhizhu: Thứ Năm, 07-06-2012, hai người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc đã bị kết án tử hình về tội bắt cóc và bán đi 40 em bé trai.
Mỗi bé trai này đã “được” bán với giá 6.000 Mỹ kim. Con trai luôn luôn lôi cuốn “khách hàng” và “giá cả” bao giờ cũng cao.
Theo thông tấn xã Xinhua News Agency, hai tử tội này đã bắt cóc trẻ em ở các tỉnh Sichuan và Yunnan rồi bán sang tỉnh Fujian lân cận.
Chính sách về số con rất khắt khe ở Trung Cộng đã khiến nhiều gia đình ở đất nước này mơ ước con trai. Đảng và nhà nước Trung Cộng nỗ lực giới hạn sự phát triển dân số trong nước và vì thế chỉ cho phép mỗi gia đình chỉ được sinh sản một đứa con duy nhất mà thôi.
Ở một số vùng hiện nay cứ 130 người nam thì chỉ có 100 nữ. Một cuộc so sánh trên toàn quốc cho thấy sự chênh lệch trung bình là: 107 nam - 100 nữ.
Dân số Trung Quốc ước tính tới tháng 6 năm 2012: Hơn 1,3 tỉ (1.343.239.923) người. Con số chính xác chắc chắn còn cao hơn nhiều, bởi vì nhiều gia đình vì sợ bị trừng phạt hay vì muốn có (hay lỡ có) hơn một con nên đã phải giấu giếm hoặc không dám khai sinh.

Hoa Kỳ phản ứng vụ một phụ nữ (khác) bị cưỡng bức phá thai

Một phụ nữ Trung Hoa mang thai tháng thứ 5 đã bị ép buộc phá thai vì bà đã có con trước rồi. Thứ Ba, 12-06-2012, Hoa Kỳ đã phản ứng đối với hệ quả này của chính-sách-một-con khắt khe của Trung Cộng.
Chính quyền Hoa Kỳ nhân dịp này đã yêu cầu chính phủ ở Bắc Kinh tường thuật về tất cả những gì đã xẩy ra với bà Cao Ruyi. Theo các nhà tranh đấu nhân quyền, Thứ Bẩy tuần trước đó, bà đã bị bắt buộc phá thai, bằng không bà sẽ phải trả một giá phạt lớn lao.
Giá phạt này được ấn định là 150.000 Nhân Dân tệ, tương đương 24.000 Mỹ kim; một ngân khoản rất cao so với hoàn cảnh ở Trung Cộng. Giá phạt này được mô tả chính thức là “một lệ phí của gánh nặng xã hội” mà bà Cao Ruyi và chồng bà đã bị tố cáo là cố tình mang lại cho xã hội Trung Hoa bằng việc để một đứa con nữa vào đời.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland phát biểu: “Chúng tôi không giấu là Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ về tất cả phương diện lạm dụng quyền lực của Trung Quốc nhằm làm giảm bớt con số sinh nở. Sự phản đối này liên quan đến việc cưỡng bách phá thai và cưỡng bách triệt sản”.
Trung Cộng từ năm 1980 đã từ chối cho tuyệt đại đa số gia đình có hơn một đứa con và coi đây là một khoản trong chủ trương ngăn chận sự gia tăng dân số ở đất nước này. Chính sách này qui định có thể một luật trừ dành cho các cặp vợ chồng ở thôn quê và cho các thành viên của những sắc tộc thiểu số.

Một khởi điểm trong việc thực thi phá thai dã man của Trung Cộng

Kinh tế của Trung Cộng phát triển và Trung Cộng đang dần dần giữ một vai trò quốc tế lớn lao hơn. Trung Cộng là một quốc gia đông dân nhất thế giới và là một đầu tầu kinh tế của kinh tế thế giới, trong khi đó Hoa Kỳ và Âu Châu chao đảo. Thế nhưng nhân quyền ở Trung Cộng ra sao và hoàn cảnh của nữ giới ở đất nước này thế nào?
Ở Trung Cộng hiện thiếu 50 triệu thiếu nữ và phụ nữ. Cách nay đôi năm, tác giả Maria Angquist Klyvare đã trình bầy về “China Girl”. Theo đó mỗi ngày 3.000 bé gái từ còn là thai nhi cho đến 4 tuổi vẫn bị “biến mất”. Mỗi năm con trai chào đời hai triệu bé nhiều hơn con gái. Sự chênh lệch giới tính này càng leo thang hơn nữa kể từ khi chính-sách-một-con được áp dụng vào thập niên 70.
Không những thế, sự “sai lầm” giới tính của thai nhi cũng được chấp thuận phá thai.
Một trong những nguyên nhân chính là cấu trúc của các mối quan hệ và sự thiếu bảo đảm xã hội không như ở các xã hội vốn thực thi sự an sinh xã hội ở Âu Châu: Ở Trung Cộng, con cái sẽ phải chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu và họ không thể tự lo. Phụ nữ bị đánh giá là “bèo” về năng lực lao động và kiếm được ít lợi tức so với nam giới. Hơn nữa theo phong tục cổ truyền, con trai có giá trị hơn con gái đến độ “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một đứa con trai kể như đã có; được mười con gái vẫn kể như chưa có gì). Vả lại, con gái bị coi là “con của người ta” sau khi về nhà chồng; bởi thế các cô không thể chăm sóc cha mẹ của mình. Chỉ có con trai làm cho tông đường trường tồn. Chẳng thế mà nhiều cha mẹ cảm thấy bị ép buộc phải có một đứa con trai cho dù họ đang ở trong trận chiến chống lại sự nghèo khó.
Ngoài biện pháp phá thai, con gái ở Trung Cộng vẫn bị giết khi các em còn nhỏ; một số khi mới chào đời, nhưng nhiều bé đã được 4 tuổi đời bằng các cách thức: Dìm nước, bỏ trong một cái hộp rồi vứt trong rừng, chôn sống hoặc đặt trên một cái bè chuối cho trôi theo dòng nước mạnh...
Trong số người Hoa ở tuổi cập kê, nam giới hiện nay thặng dư. Theo đà hiện nay, trong vòng 10 năm nữa sẽ có hơn 40 triệu thanh niên không thể kiếm ra nổi một “nữ đối tác” ở Trung Cộng.
Tình trạng thiếu con gái đã đưa đến tệ nạn bắt cóc và làm gia tăng tệ nạn buôn bán các bé gái. Những tên bắt cóc bán các bé gái cho các gia đình giầu có để con trai của họ được bảo đảm có một người vợ. Và các tay buôn bán người vẫn đứng sau các vụ cưỡng bức mại dâm. Một khi sự thiếu thốn nữ giới lớn lao thì đương nhiên gia tăng thị trường bán người. Phụ nữ trở thành hàng hóa.
Cũng trong khoảng 10 năm nữa, Trung Cộng sẽ mất từ 40 tới 50 triệu bé gái bởi tệ nạn phá thai hoặc bởi việc giết vì “sai” giới tính.
Quả thật đây là một sự man rợ: 50 triệu bé gái bị giết hay thai nhi nữ bị phá hủy ở trong lòng mẹ tại một quốc gia rộng lớn nhất thế giới vì nguyên nhân giới tính. Phải, chỉ vì giới tính mà thôi! Nói cách khác, hơn 323 triệu thai nhi đã bị giết chỉ vì chính sách của đảng và nhà nước Trung Cộng không cho cha mẹ có hơn một đứa con! – (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT