Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Triển lãm Thương Huế Trong Mưa

Saturday, 03/01/2009 - 12:57:38

Soeur Hồ Thị Tạo và ông Nam Lộc là hai vị chủ tọa cắt băng khai mạc phòng tranh với khoảng 70 họa phẩm của 4 nữ họa sĩ gốc ...

Trienlam_Hue_017w.jpgBài và ảnh: Anh Thành

 

WESTMINSTER (California), 02.01.09 - Lễ cắt băng khai mạc phòng triển lãm của nhóm họa sĩ thiện nguyện Huế vào tối thứ Sáu, ngày 2 tháng Giêng năm 2009, tại phòng sinh hoạt Việt Báo, đã diễn ra trước sự chứng kiến của hơn một trăm văn nghệ sĩ, khách thưởng ngoạn và thân hữu.

 

[Từ trái: Các nữ họa sĩ Hoàng Hoài My, Đoàn Vi Hương, Lê Thúy Vinh và Nguyễn Đoàn Đan Nhã trong phòng triển lãm Thương Huế Trong Mưa]



Soeur Hồ Thị Tạo và ông Nam Lộc là hai vị chủ tọa cắt băng khai mạc phòng tranh với khoảng 70 họa phẩm của 4 nữ họa sĩ gốc Huế: Lê Thúy Vinh, Hoàng Hoài My, Đoàn Vy Hương, và Nguyễn Đoàn Đan Nhã. Bốn nữ họa sĩ trẻ đã giới thiệu tác phẩm của mình chung quanh phòng tranh trong bầu không khí thân mật và ấm cúng.

 

Soeur Hồ Thị Tạo lên ngỏ lời đầu tiên với các họa sĩ trẻ gốc Huế, phần lớn đã từng là môn sinh của Soeur ở Đại Học Huế trước 1975. Soeur Hồ Thị Tạo đã từng du học ở Hoa Kỳ từ giữa thập niên 1960. Sau khi tốt nghiệp, Soeur trở về Huế dạy tại các Đại Học Huế cho đến 1975. Hiện nay Soeur vẫn tiếp tục phục vụ về tôn giáo và xã hội tại Huế. Trong dịp qua công tác ở Hoa Kỳ và thăm gia đình, Soeur đã có dịp hội ngộ lại với các học trò cũ của mình. Trong thành phần quan khách còn có sự hiện diện của họa sĩ Hồ Thành Đức, Bé Ký, Huy Dũng, Lương Văn Tỷ... và khá đông bạn trẻ thưởng ngoạn.

 

Bốn nữ họa sĩ thiện nguyện Huế cùng nhau tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Thương Huế Trong Mưa” để gây quỹ làm quà sung vào quỹ cứu trợ người nghèo ở Huế, đặc biệt là các vùng Sói Dừa và Diêm Trụ.

 

Qua cuộc phỏng vấn của MC Uyển Diễm, họa sĩ Lê Thúy Vinh, môn sinh của Soeur Hồ Thị Tạo, cho biết các nữ họa sĩ Huế đã ghi lại bằng màu sắc trên vải bố những hình ảnh của Huế trong mùa mưa qua tâm tư và ký ức của từng người.

 

TrienlamHue_031w.jpg[Soeur Hồ Thị Tạo]

 

Nhìn chung quanh phòng tranh, khách thưởng ngoạn thấy những nét Huế đặc biệt qua tác phẩm như hình ảnh của những cô gái nữ sinh Đồng Khánh, cầu Tràng Tiền, những mùa sen của Huế cũng được thể hiện trong nhiều tác phẩm.

 

Ngoài ra, các nữ họa sĩ còn thể hiện cảm hứng của mình dàn trải trên khung vải qua những nhạc phẩm của nhiều nhạc sĩ trước 1975, như tác phẩm Chiếc Cầu Đã Gẫy qua cảm hứng bản nhạc Chuyện Chiếc Cầu Đã Gẫy của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng viết về cầu Tràng Tiền trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968; tác phẩm Hoa Biển với cảm hứng qua bản nhạc Hoa Biển của Trần Thiện Thanh; tác phẩm Cái Nón Sắt qua bản nhạc Cái Nón Sắt trong phim Người Tình Không Chân Dung, một phim nổi tiếng của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc vào đầu thập niên 1970...

 

Phòng tranh “Thương Huế Trong Mưa” còn có những tác phẩm diễn tả Huế trong những cơn mưa dầm, nhưng nổi bật nhất trong phòng triển lãm vẫn là những bức tranh chân dung của các cô gái Huế thể hiện qua các nữ họa sĩ Huế, lột tả được những nét đặc trưng của Huế không thể nhầm lẫn với các phụ nữ ở các miền khác.

 

Một chương trình thơ nhạc thính phòng gồm những sáng tác của những nhạc sĩ đất Thần Kinh viết về Huế và do những nghệ sĩ Huế trong dáng người thon thả trong những chiếc áo dài đã làm cho khán trường ấm áp dù bên ngoài trời sương xuống khá lạnh...

 

Trong số khách thưởng ngoạn, có nhiều khách bản xứ cũng tham dự cùng thưởng thức chương trình nhạc thính phòng với ly rượu vang và chả giò nóng.

 

Phòng triển lãm “Thương Huế Trong Mưa” mở đến ngày 7 tháng Giêng năm 2009. Liên lạc họa sĩ Lê Thúy Vinh: 714-487-3498.

 

Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT