Người Việt Khắp Nơi

Triệu con tim một tiếng nói: “Việt Nam Tôi Đâu” cùng thắp nến cho “Rạng Ngời Nước Nam”

Quốc Hương/Viễn Đông Monday, 29/10/2012 - 08:58:31

“Triệu Con Tim Một Tiếng Nói” cũng là một chiến dịch lên tiếng, trong đó có kêu gọi ký thỉnh nguyện thư nhân quyền cho Việt Nam gởi Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao các nước, với chỉ tiêu 100.000 chữ ký cho đến Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2012.

Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - “Anh là Ai?”, “Việt Nam Tôi Đâu?” (Việt Khang), “Người Việt Nam”, “Rạng Ngời Nước Nam” (Trần Vũ Anh Bình) đó là những nhạc phẩm hay cũng chính là tâm niệm, là tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay ngay trong lòng chế độ cộng sản Việt Nam.
“Việc hai nhạc sĩ trẻ sáng tác những bài ca yêu nước và phản kháng lại những người chống dân yêu nước thì mắc tội gì với nhân dân?” - Trang nhà Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nêu câu hỏi. “Triệu Con Tim Một Tiếng Nói”, nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ (Asia Entertaiment và SBTN) đã vang lên ở Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng (Sài Gòn) trong khi giáo dân cùng mọi người dự lễ cùng cầu nguyện cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam, theo nhạc sĩ Việt Dũng, trưởng ban tổ chức đêm thắp nến Thứ Hai tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở công viên Tự Do (Westminster), cho biết.
Từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm ngày 29-10-2012 tại Westminster, đêm thắp nến diễn ra cùng thời gian khi mà ngày 30-10-2012 tại Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn xét xử hai nhạc sĩ yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng từng và đang kết tội nhiều nhà yêu nước khác trong khi vẫn muốn ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
“Triệu Con Tim Một Tiếng Nói” cũng là một chiến dịch lên tiếng, trong đó có kêu gọi ký thỉnh nguyện thư nhân quyền cho Việt Nam gởi Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao các nước, với chỉ tiêu 100.000 chữ ký cho đến Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2012.


Các tham dự viên cất cao tiếng hát kêu gọi tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam trong đêm thắp nến 29-10-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Trang nhà của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ở Sài Gòn cũng đưa tin: “Tòa án vừa thông báo sẽ đưa hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ra xét xử tại Tòa Án Nhân Dân Sài Gòn, ngày 30-10-2012, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước XHCN, theo khoản 2 điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Theo đó, bản án sẽ từ 10 đến 20 năm, nếu bị tuyên án là có tội.
Nhạc sĩ Việt Khang có tên khác là Võ Minh Trí, sinh năm 1978. Anh có vợ và một con trai 4 tuổi. Nhiều người Việt Nam trên thế giới bắt đầu biết đến Việt Khang từ sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam, vào mùa hè năm 2011. Hai trong nhiều tác phẩm của anh là Anh là Ai? và “Việt Nam Tôi Đâu?”... Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, sinh năm 1975. Anh là ca viên ca đoàn xóm 7 và 8 thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, do các cha DCCT phụ trách. Anh có vợ và một con trai. Anh có nhiều nhạc phẩm được nhiều ca sĩ đang thành danh ở Việt Nam hát... Những tác phẩm của Trần Vũ Anh Bình được nhiều bạn trẻ yêu thích là Người Miền Trung, Vắng Em Vắng Mãi Câu Hò, Người Việt Nam, Rạng Ngời Nước Nam…


Chào quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ trong đêm thắp nến 29-10-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Cả hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đều bị bắt giam từ tháng 12 năm 2011”.
Trong đêm thắp nến với sự cầu nguyện của chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn hiền tài Phạm Văn Khảm cùng các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, với quý vị dân cử Việt Mỹ, đặc biệt các thành phố vùng Little Saigon đều cùng hiện diện như Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley... Đại diện của Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại đã đặt ra câu hỏi “Họ là ai?” dành cho cộng sản Việt Nam và cái gọi là Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn, khi trong đoạn phỏng vấn của cô Ngọc Phương Nam (Thanh Niên Cờ Vàng ở Nam Cali) với thân mẫu của nhạc sĩ Việt Khang và anh trai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình trước đó, thân nhân cho biết chỉ thông qua luật sư thôi chứ chưa nhận được giấy mời dự phiên tòa. Tin tức cập nhật tại đêm thắp nến với tường trình trực tiếp diễn tiến phiên tòa cho biết đó là phiên tòa nội bất xuất ngoại bất nhập.
Cùng ngày, phái đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính từ Nam California cũng đã lên tham dự buổi biểu tình tại Tòa Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam ở San Francisco.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT