Người Việt Khắp Nơi

“Trở Lại Hậu Nghĩa” cùng Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại

Thursday, 03/03/2011 - 07:18:13

SANTA ANA - “Trước thềm năm mới Tân Mão, Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành, Ban Biên Tập Đặc San Hậu Nghĩa xin kính chúc Quý Đồng ...

Quốc Hương/Viễn Đông

haunghiaIMG_3999.jpg

Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại chào mừng đồng hương và chiến hữu – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.






SANTA ANA - “Trước thềm năm mới Tân Mão, Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành, Ban Biên Tập Đặc San Hậu Nghĩa xin kính chúc Quý Đồng Hương, Chiến Hữu và Thân Hữu Gia Đình Hậu Nghĩa ở trong nước và hải ngoại một năm Tân Mão Dồi Dào Sức Khỏe, Vạn Điều May Mắn, Ước Nguyện Thành Đạt Viên Mãn” - Gia Đình Hậu Nghĩa Nam California đã có buổi họp mặt tân niên thường niên vào ngày 27-2-2011 tại nhà hàng Emerald Bay, thành phố Santa Ana. 
Hội trưởng Nguyễn Thành Toán, cựu dược sĩ, cựu trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa sinh trưởng tại Đức Hòa Hậu Nghĩa, có nhiều năm ở tù cộng sản, đến Hoa Kỳ theo chương trình tỵ nạn cộng sản, chào mừng chúc tết đồng hương, trong đó đặc biệt chào mừng có những thành viên mới ở Hoa Kỳ, tuổi trẻ của Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại.
Tường trình công việc hội năm qua, Gia Đình Hậu Nghĩa đã tổ chức họp mặt xuân Canh Dần ngày 14-3-2010 cũng ở nhà hàng Emerald Bay, họp mặt hè ngày 25-7-2010 tại Mile Square Park, họp mặt Gia Đình Hậu Nghĩa Nam Bắc California ngày 10-7-2010, tại nhà hàng Grand Fortune Seafood… Đặc biệt, hội tiếp tục duy trì quỹ Tương Trợ Quả Phụ Tử Sĩ và Phế Binh tỉnh Hậu Nghĩa. Quỹ Phế Binh và Quả Phụ đã trợ cấp 31 hồ sơ Phế Binh-Quả Phụ với số tiền là 3.159 Mỹ kim, tồn quỹ năm 2010 là 2.808,95 Mỹ kim. (Trích “Báo Cáo Tài Chánh năm 2010 của thủ quỹ Mai Thế Nghĩa - Đặc San Hậu Nghĩa). 
“Quyết tâm của chúng tôi là: Tìm cho hết bà con sinh quán tại Hậu Nghĩa (gồm các quận Đức Hòa, Đức Huệ, Trảng Bàng, Củ Chi), tìm cho hết Quân, Cán, Chính đã phục vụ tại Hậu Nghĩa”. (Đặc San Hậu Nghĩa Xuân Tân Mão 2011).
Phó hội trưởng ngoại vụ Gia Đình Hậu Nghĩa, giáo sư Nguyễn Lộc Thọ, chủ bút Đặc San Hậu Nghĩa với tâm thư: “Tuy không hẳn là một chủ đề, nhưng qua đặc san Hậu Nghĩa năm nay, Ban Biên Tập chúng tôi muốn dành một số bài viết để vinh danh Người Lính Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, những người Vợ Lính Không Số Quân nói chung, và trong phần đất Hậu Nghĩa nói riêng, đã âm thầm ngày đêm chiến đấu, chịu đựng hy sinh như Người Lính Chính Quy, để bảo vệ đời sống dân lành trong phần đất địa phương của mình. Nếu nhìn qua trang yểm trợ Quả Phụ Tử Sĩ và Phế Binh, chắc hẳn quý độc giả sẽ nhận thấy sự bảo trợ của Gia Đình Hậu Nghĩa đều dành một phần lớn cho các Quả Phụ, Phế Binh Địa Phương Quân và Nghĩa Quân tỉnh nhà. Ngoài nhiệm vụ làm mối dây liên lạc tình thân giữa các Chiến Hữu, Đồng Hương tỉnh Hậu Nghĩa, chủ trương truyền thống của Gia Đình Hậu Nghĩa vẫn luôn luôn đề cao các tấm gương chiến đấu và hy sinh của Quân, Cán Chính tỉnh Hậu Nghĩa”.

haunghiaIMG_3986.jpg

Bà quả phụ cố tỉnh trưởng Hậu Nghĩa Nguyễn Văn Thành của mùa hè đỏ lửa 1972 (phải) cùng Hội Trưởng Nguyễn Thành Toán (Gia Đình Hậu Nghĩa) – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.

“Trong năm vừa qua, Gia Đình Hậu Nghĩa đã gặp phải hai sự mất mát rất đáng buồn.  Đó là sự ra đi về miền vĩnh cửu của vị Niên Trưởng thuộc Ban Cố Vấn Gia Đình Hậu Nghĩa và cũng là Cựu Tỉnh Trưởng Hậu Nghĩa Đại Tá Võ Hữu Hạnh và anh Tâm Triều Phạm Xuân Huy, Đốc Sự Hành Chánh, Cựu Trưởng Ty Hành Chánh sau cùng của tỉnh Hậu Nghĩa” (Đặc San Hậu Nghĩa).
Trong Ban Cố Vấn Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại, đặc biệt có Niên Trưởng Tôn Thất Soạn, cựu tỉnh trưởng Hậu Nghĩa sau cùng, từ Iowa với bài viết “Chuyến Viếng Thăm Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại (California) 2010” -  “Sài Gòn tôi” là danh hiệu truyền tin của đại tá Tôn Thất Soạn TT/TKT Hậu Nghĩa (Đặc San Hậu Nghĩa).
Về dự họp mặt tân niên và tặng chiếc bánh sinh nhật cho Gia Đình Hậu Nghĩa, đặc biệt có bà quả phụ cố tỉnh trưởng Hậu Nghĩa Nguyễn Văn Thành. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Viễn Đông, bà quả phụ cho biết, cố Tỉnh Trưởng Nguyễn Văn Thành tử trận hy sinh trong thời gian mùa hè đỏ lửa 1972, trong lúc đi thăm đồn thì Việt Cộng giựt mìn. Bà với người con, nhỏ nhất 3 tuổi năm 1975, anh con lớn bị bắt; thấy vậy, một người con khác 19 tuổi đang học luật đã bắn súng tự sát, cũng chỉ 10 ngày sau biến cố 1975; gia đình vượt biên cuối 1977 đầu 1978, anh con lớn sau này được gia đình bảo trợ đi sau. 
Cũng trả lời phỏng vấn của phóng viên Viễn Đông, có nghị viên Westminster Tạ Đức Trí đi dự họp mặt Gia Đình Hậu Nghĩa, cùng thân phụ Tạ Đức Trị và thân mẫu Đỗ Châu Huyền, sinh trưởng tại Hậu Nghĩa, cho biết ông ngoại là cố quận trưởng Hậu Nghĩa đầu tiên Đỗ Văn Rỡ, và  gia đình cũng đã từng đến thăm Hậu Nghĩa, Trảng Bàng vào dịp 30-4-1992 trước khi đi Mỹ.
Từ Việt Nam qua, anh Dũng trả lời phỏng vấn phóng viên Viễn Đông cho biết, anh tham dự lần đầu họp mặt Gia Đình Hậu Nghĩa theo lời mời của “bạn bè cùng binh chủng hồi xưa”, như chiến hữu Phí Văn Trọn ngồi kế bên trong bàn tiệc tân niên. Đây là “lần thứ 2” anh đến Mỹ thấy thích “không khí, pháp luật” ở Mỹ, còn Việt Nam thì “không dám có ý kiến”.
Nhưng Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại với nguyện ước “trở lại Hậu Nghĩa”, như thi sĩ Trạch Gầm và bạn bè Hậu Nghĩa:

“…Giữa tha phương vẫn giữ lời nguyện ước
Đã cùng trao cho Hậu Nghĩa ngày nào
Cái bắt tay này dành cho Đức Huệ…
…Cái gật đầu này dành cho Nhuận Đức…
…Củ Chi ngày nào còn nhớ hay không…
Ly rượu nầy… rót tặng ngày tha thiết
Ngày đổ Tha La, ngày đổ Chà Rầy…
Còn… Bào Trai, bọn mình sẽ quay lại…
…Bởi nơi nầy mới thật là…Quê Hương”

(Trích bài thơ “Trở Lại Hậu Nghĩa” của Trạch Gầm “tặng bạn bè Hậu Nghĩa” - Đặc San Hậu Nghĩa Số 13 Xuân Tân Mão 2011).

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT