Thế Giới

Trở về nhà khi ngưng bắn, thấy cảnh tượng tan nát

Saturday, 26/07/2014 - 10:54:41

Dân chúng trên đường Nazaz tại thành phố Gaza đã trở về nhà hôm thứ Bảy, trong thời gian ngừng bắn 12 giờ trong cuộc chiến ở đây. Họ về không phải là để tiếp tục lại sinh hoạt của mình, mà là để chôn cất những người chết của họ, và lượm lấy những gì còn sót từ tài sản của mình.



Một hình ảnh quen thuộc tại Gaza hôm thứ Bảy: An táng thân nhân bị thiệt mạng sau gần ba tuần chiến tranh. (Getty Images)
 
GAZA - Dân chúng trên đường Nazaz tại thành phố Gaza đã trở về nhà hôm thứ Bảy, trong thời gian ngừng bắn 12 giờ trong cuộc chiến ở đây. Họ về không phải là để tiếp tục lại sinh hoạt của mình, mà là để chôn cất những người chết của họ, và lượm lấy những gì còn sót từ tài sản của mình.

Những ngôi nhà từng ở hai bên con đường này, trong vùng ngoại ô Shejaiya ở mạn đông, đã bị bom đạn bắn tan nát, không còn nhận ra được nữa.

Ở nơi trước đó có những khu chung cư đông người, cao ba hoặc bốn tầng, hiện nay chỉ còn những đống gạch đổ nát, hôi hám. Các cửa tiệm và các cơ sở kinh doanh đều đã bị thay thế bằng những hố bom, rác rưởi và các mảnh vỡ nát.

Trong thời gian có cuộc ngừng bắn dài 12 giờ tại Gaza, được kêu gọi trước tiên bởi Israel và sau đó bởi Hamas, phong trào Hồi giáo cực đoan, người dân được chứng kiến sự tàn phá rộng lớn và tàn hại gây ra bởi cuộc xung đột dài 19 ngày trước khi đôi bên ngưng tiếng súng.

Theo Bộ Y Tế Gaza cho biết, hơn 100 xác chết đã được thu hồi trong giai đoạn này, nâng tổng số người Palestine chết lên tới hơn 1,000 người, tính từ khi Israel bắt đầu mở cuộc tấn công.

Trong khi đó, theo lực lượng quốc phòng Israel loan báo rằng thêm bốn binh sĩ nữa đã bị giết chết, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng lên tới 40 người.

Hàng chục ngàn người Palestine nắm lấy cơ hội, tạo nên bởi thời gian ngừng bắn, để quay trở về khu vực nguy hiểm nhất này, và kiểm tra những căn nhà bị họ bỏ lại.

Trong nhiều trường hợp, thậm chí họ vớt vát bất cứ điều gì có thể lấy lại được từ đống đổ nát.

Shejaiya phải chịu đựng những trận oanh tạc nặng nề nhất trong chiến dịch Chủ Nhật tuần qua, khi vùng này bị Israel tấn công bằng pháo kích và thả bom, làm thiệt mạng ít nhất 70 người.

Mùi hôi thối của xác chết còn phảng phất trên nhiều đống đổ nát, trong suốt thời gian ngừng bắn, và người ta đã tìm thấy thi thể. Trong nhiều trường hợp, họ đã nằm nhiều ngày dưới đống đổ nát, chưa được phát giác, và đang phân hủy.

Ở những nơi khác, không phải chỉ có nhà cửa và các cơ sở kinh doanh là bị nghiền thành bột. Tại thị trấn Beit Hanoun ở phía bắc, nơi xảy ra chiến sự ác liệt nhất, bệnh viện địa phương đã bị tấn công. Khoảng 80 nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện nhỏ này vào lúc nổ ra trận tấn công. May mắn thay, không ai hứng chịu điều gì tồi tệ hơn. Họ chỉ bị thương nhẹ và tất cả đều được di tản đến thành phố Gaza. Bệnh viện đầy vết đạn này bây giờ trống rỗng và bị bỏ hoang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT