Đạo và Đời

Trở về với Cha

Wednesday, 09/03/2016 - 09:55:33

Trên đường trở về, cha chàng đã vui mừng nhìn thấy đứa con từ đàng xa, ông đã vội vã chạy tới ôm chàng, tha thứ tất cả và mở tiệc ăn mừng bởi vì thằng con tưởng như đã chết, nay đã trở về.

Đọc đi đọc lại dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” ăn năn thống hối trở về với cha của mình, chúng ta sẽ thấy tình yêu của người cha thật bao la và nhân hậu. Dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” hay dụ ngôn “Tình Phụ Tử” là đoạn Tin Mừng tuyệt đẹp của Thánh Luca. Khi suy niệm về dụ ngôn này người ta phải xác quyết rằng tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa đã chạm tới tuyệt đỉnh. Sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa thì lớn hơn tất cả tội lỗi của con người. Quả thật câu nói đó là lời an ủi và là chân lý cho tất cả những ai biết từ bỏ con đường tội lỗi, để trở về với Chúa và sẽ không còn sợ hãi vì tội của mình quá lớn, để không được tha thứ, và sẽ không còn bao giờ có mặc cảm, vì những tội đáng xấu hổ đã phạm, bởi vì tình thương và lòng thương xót của Chúa lớn hơn tất cả mọi tội lỗi chúng ta đã phạm.

Để hiểu tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa lớn lao chừng nào, chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện của thằng con “trời đánh” trong dụ ngôn Người Con Hoang Đàng hay còn được gọi là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu: Thằng con hoang đàng đòi người cha chia gia sản cho mình. Rồi sau khi có của cải, chàng đoạn tuyệt với gia đình, không thương tiếc cha mình, chàng lên đường ăn chơi phung phí. Sau khi tiêu hết đồng xu cuối cùng thì trong miền đó xảy ra nạn đói kém, chàng phải sống cùng cực thân phận của một người làm thuê và bị sai ra đồng để chăn heo. Trong giây phút đó, chàng đã nghĩ tới cha của mình và muốn trở về nhà cha. Chàng nghĩ rằng chàng không còn xứng đáng là con nữa và chỉ muốn người cha đối xử với mình như một người làm công. Trên đường trở về, cha chàng đã vui mừng nhìn thấy đứa con từ đàng xa, ông đã vội vã chạy tới ôm chàng, tha thứ tất cả và mở tiệc ăn mừng bởi vì thằng con tưởng như đã chết, nay đã trở về.

Chúa luôn luôn như người mục tử không muốn một con chiên nào bị lạc xa bầy. Chúa luôn luôn là người Cha mong muốn đứa con hoang đàng trở về đón nhận tình thương trong vòng tay tha thứ của Ngài. Trong tình yêu của Thiên Chúa, dù rằng một con người có yếu đuối tội lỗi và hèn mạt đến đâu, thì đó cũng là người con của Chúa, đó vẫn là một nhận vị độc đáo, không gì có thể thay thế được. Tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta, đó là chân lý. Có một nơi kia thường xảy ra nạn trộm cắp, vị quan ra chỉ thị: nếu ai ăn cắp sẽ bị đánh 10 roi, nhưng vẫn bị ăn cắp, quan tăng lên 20 roi. Vẫn không hết nạn ăn cắp, quan tăng lên 30 roi. Bất ngờ người ta khám phá ra mẹ của quan lần này chính là thủ phạm ăn cắp. Thương mẹ lắm, nhưng luật phải thi hành, quan cho lính bắt mẹ lại và cho đánh 30 roi. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu đánh, quan cởi áo ra và nằm trên người mẹ để chịu đòn thay cho mẹ. Quả thật giây phút hy sinh và chịu tội cho người mình thương quá đẹp đẽ! Bởi vì tình thương của Thiên Chúa quá lớn cho nên Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống thế làm người là Chúa Giêsu, Đấng đã bị treo trên thập giá, hy sinh và chịu tội thay cho mỗi người chúng ta. Nhìn lên Thánh Giá của Con Chúa không ai có quyền nghi ngờ và thất vọng về tình thương của Thiên Chúa. Thập giá của Chúa Giêsu Kitô luôn là hình ảnh minh chứng hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa để chúng ta biết quay về với Ngài.
Lm Trần Văn Kiểm


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT