Thể Thao

Trong cùng ngày: Arsenal đoạt giải FA Cup, Wolfsburg đoạt Pokal, Paris Saint Germain đoạt Coupe de France, và Barcelona đoạt Copa del Rey

Saturday, 30/05/2015 - 11:35:55

Nhưng ít ra thì cũng có được một ngày theo dõi tin tức đấu đá của 8 đội tranh nhau 4 cái “Cúp” đó trước khi ăn chay nằm đất để được xem các trận World Cup của phụ nữ mở màn vào ngày 6/6 tới đây bên Canada. Vừa xem tài nghề của các nữ lưu đó mà cũng vừa chiêm ngưỡng vóc dáng hấp dẫn của các nữ cầu thủ trong đội của Pháp hay Thụy Điển.

Bài THANH NGUYỄN

Mùa bóng đá Âu Châu đã kết thúc mấy hôm rày thế nhưng còn 4 cái “Cúp” cần phải giải quyết. Chả biết bên Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha các hiệp hội bóng đá họ có sắp xếp hay toa rập gì với nhau hay không mà bốn trận chung kết giải FA Cup, German Cup, Coupe de France và cái Copa del Rey đều diễn ra vào cùng một ngày, chênh lệch nhau trước sau không quá hai tiếng.
Bốn cái giải này tương tự như nhau về hai điểm. Trước hết chúng đều được coi như quan trọng vào hàng nhì trong mỗi nước sau giải vô địch của Premier League bên Anh, Bundesliga bên Đức, Ligue 1 bên Pháp và La Liga bên Tây Ban Nha. Kế đến chúng giống nhau ở chỗ là chỉ các đội trong nhóm hàng đầu như Premier League, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga thì mới tranh nhau chức vô địch trong nước; còn tất cả các đội khác, từ cao đến thấp đều có thể tham gia tranh giải FA Cup, German -tức cái Pokal- Cup, Coupe de France và cái Copa Del Rey.

                                        Đội Arsenal nâng cao FA Cup. (Clive Rose/Getty Images)

 

Nhưng vì cái màn tranh giải theo kiểu hết sức bình dân và dân chủ, không phân biệt giai cấp như vậy mà bấy nay vẫn cứ có những hiện tượng trông đến dở khóc dở cười. Cụ thể là với những cái giải dành cho “thập loại chúng sinh” kiểu như thế thì hóa ra mấy anh “cao thủ” thường lại lọt sổ và vào tứ kết hay bán kết là gương mặt ngơ ngác của những anh chả có biết làm sao mà mình lại có thể lọt được vào đến đấy!
Chỉ phiền cho người xem là cả 4 trận cùng diễn ra một ngày và gần như cùng giờ cho nên ai ưng đám nào thì lo mà xem đám đó. Mà thường thì ai ưng đội nào nhất thì có khuynh hướng quay ra xem đội đó, cho dù nó có đấu với ai đi nữa.
Nhưng ít ra thì cũng có được một ngày theo dõi tin tức đấu đá của 8 đội tranh nhau 4 cái “Cúp” đó trước khi ăn chay nằm đất để được xem các trận World Cup của phụ nữ mở màn vào ngày 6/6 tới đây bên Canada. Vừa xem tài nghề của các nữ lưu đó mà cũng vừa chiêm ngưỡng vóc dáng hấp dẫn của các nữ cầu thủ trong đội của Pháp hay Thụy Điển.
Ấy là chưa đề cập đến chuyện FIFA với UEFA sắp xếp thế nào mà ngày mở màn giải World Cup 2015 cho phụ nữ bên Canada với 24 đội đủ tiêu chẩn tham gia - Nhật hiện là đương kim vô địch- thì cũng là trùng với ngày có trận UEFA Champions League Final giữa Barcelona với Juventus ở Berlin. Rồi sau đó ai có xách cái “Cúp” Champions League đò về xứ thì cái World Cup của phái nữ cũng lại có sự cạnh tranh hết sức ngặt nghèo với giải Copa Sudamericana với 12 đội Nam Mỹ, mở màn tại Chile ngày 11/6.
Kiểu này thì e cái World Cup của phái nữ bên Canada sẽ không đắt khách như món Copa Sudamericana bên Chile.

Trận giữa Arsenal với Aston Villa ở Luân Đôn

Trận đấu diễn ra ở cái sân lớn nhất tại Luân Đôn là sân Wembley, có sức chứa 90,000 người. Trời quang đãng, thời tiết mát mẻ, khoảng 58 độ F. Huấn luyện viên Tim Sherwood của Aston Villa mặc bộ complet màu xanh dương đậm rất nhã, “sơ-mi” trắng với “cravate” đỏ. Đội ngũ Aston Villa mặc áo đỏ sọc xanh dương, quần xanh dương đậm. Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal vắt cái áo “complet” ở đâu đấy, chỉ mặc “sơ-mi” trắng và cũng đeo “cravate” đỏ. Đội Arsenal mặc áo vàng nghệ, vạt xanh dương hai bên vai, quần trắng.
Bốn mặt khán đài nhung nhúc người là người. Vừa đông vừa ồn ào, hò reo ca hát để động viên phe mình từ đầu đến cuối, không ngưng nghỉ.
Nhưng có gì để tường thuật giữa một đội đương kim vô địch giải FA từ năm rồi là Arsenal với một đội hạng 17? Arsenal đã từng là vô địch giải này 11 lần trước trận ngày hôm thứ Bảy trong khi Aston Villa thì chưa từng biết kỹ mặt mũi cái “Cúp” nó ra làm sao!
Phe Aston Villa cứ có được banh là mất banh trong nháy mắt. Cứ chuyền banh là banh lại bay vào chân phe Arsenal. Banh từ đầu đến cuối cứ quanh quẩn trên phần sân của Aston Villa. Suốt 90 phút của trận đấu công thêm tổng cộng 5 phút phụ trội thì Aston Villa không sút được lấy một quả vào khung thành Arsenal! Còn gì nữa để mà tường thuật? Thậm chí đến phút 38 của hiệp 1 mà một “fan” mặc áo đỏ của phe Aston Villa đứng nơi khán đài nhìn ra rồi ngáp dài thì đủ biết tình hình ra sao!
Phút 40. Walcott của Arsenal làm bàn thứ 1.
Hiệp 1 kết thức với 2 phút phụ trội.
Phút 50 của hiệp 2. Alexis Sanchez của Arsenal làm bàn thắng thứ 2.
Phút 62. Mertesacker của Arsenal làm bàn thắng thứ 3.
Trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội sau 90 phút quy định.
Phút 93. Olivier Giroud của Arsenal làm bàn thắng thứ 4. Kết thúc trận đấu, Aston Villa thua Arsenal 4 bàn trắng. Sau phút thứ 80 thì người ta đã tiến hành khắc tên đội được dự trù là thắng trận vào cái “Cúp” đặt nơi cái bàn dựng ngay lối ra vào từ đường hầm vào khu thay quần áo và sân đấu. Có điều khá kỳ lạ là tình hình như vậy mà chỉ những lúc cầu thủ đội mình làm bàn thì mới thấy ông Wenger nhoẻn miệng cười, còn ngoài đấy ra thì trông ông đúng là hình ảnh một “ông già đau khổ”! Cho dù Arsenal lãnh giải lần này là lần thứ 12.

Trận giữa Borussia Dortmund với Wolfsburg

Thời tiết cũng y hệt như bên Luân Đôn, thế mới lạ! Cũng khoảng 55 độ F. Đâu đó quang đãng. Khán đài Olympiastadion tại thủ đô Berlin có sức chứa trên 74,000 người và hẳn nhiên là đông nghẹt! Có trận nào khác đâu nữa để mà xem? Trông ông Wenger của Arsenal lúc ban nãy đăm chiêu, đau khổ bao nhiêu thì huấn luyện viên Jurgen Klopp lúc nào cũng nhe rộng hàm răng ra mà cười rạng rỡ. Trừ một vài lúc khi thấy cầu thủ của mình giao banh hay tiến banh quờ quạng. Còn huấn luyện viên Dieter Hecking của Wolfsburg thì trông “ngầu” chả khác gì tài tử Ray Liotta nổi tiếng trong các phim “gangsters / action” của Mỹ. Ông kia thì đụng tí là toét miệng còn; còn ông này thì đội mình thắng mấy bàn ông cũng vẫn cứ nghiêm!

Huấn luyện viên Dieter Hecking của đội Wolfsburg nâng cao Pokal Cup. (Boris Streubel/Getty Images)

Trận này trông “đã con mắt” hơn trận trước. Vì Wolfsburg đứng hạng 2 trong Bundesliga trong khi Borussia Dortmund tuy đứng hạng 7 nhưng xưa giờ vẫn “thân thế lẫy lừng”! Chỉ có điều biệt danh đội Wolfsburg của hãng xe Volkswagen là “Die Wolfe” (Bầy sói).
Phút thứ 5, cầu thủ Aubameyang làm bàn thắng cho Borussia! Xem chừng như đã có triển vọng đến nơi.
Nhưng “bầy sói” bèn hùa nhau “cắn” lại! Phút thứ 22, Gustavo của Wolfsburg gỡ hòa 1-1 cho đội. Phút 33 De Bruyne của Wolfsburg lại bồi thêm 1 bàn thắng nữa. Rồi chỉ 5 phút sau, Bas Dost của Wolfsburg làm thêm bàn thắng thứ 3.
Qua hiệp 2, Borussia làm đủ mọi cách để gỡ, thế nhưng thời lượng đội này có banh trong chân bao nhiêu thì phía Wolfsburg cũng giữ banh hiệu quả như vậy. Sau 45 phút đấu của hiệp 2 cộng thêm 4 phút phụ trội, tỷ số vẫn là 3-1 giữa Wolfsburg với Borussia. Lần đầu tiên trong lịch sử của đội, phe Wolfsburg kéo nhau đi lãnh cái “Cúp”! Khi bắt tay khen tặng ông Dicker của Wolfsburg thì ông Klopp với cười rạng rỡ. Bề nào thì hết mùa bóng này Jurgen Klopp cũng giã từ đội Borussia Dortmund sau 7 năm làm huấn luyện viên ở đấy!

Trận giữa Paris Saint Germain với Auxerre

Đấu với nhau tại Stade de France ở vùng St Denis, phía Bắc thành phố Paris. Xem trận đấu mà cảm thấy “não nề”! Không phải vì anh hạng 1 ở Ligue 1 ăn hiếp anh hạng 9 ở Ligue 2, mà ê chề ở chỗ là đến phút thứ 65 thì Cavani của PSG mới làm được 1 bàn thắng duy nhất cho cả trận đấu.
Tại sao cái đội Auxerre đó, làm tình làm tội cái anh hạng 1 ở Ligue1 suốt 90 phút đấu mà nó lại nằm ở Ligue 2, hạng 9 thì kể cũng là chuyện cực kỳ khó hiểu! Đây là lần thứ 9 đội PSG đoạt giải này. Thắng được vỏn vẹn có mỗi một bàn mà cả huấn luyện viên Laurent Blance cùng toàn đội đều hớn ha hớn hở khi nâng cái “Cúp” lên khoe bá tánh!

Đội Paris Saint Germain với cái Coupe De France.



Trận giữa Barcelona với Athletic Bilbao

Thời tiết dưới miệt Nam này ấm áp hơn. 68 độ F. Sân Camp Nou của đội Barcelona thuộc vào hàng những sân banh rộng nhất thế giới. Nó chứa được trên 99.000 người. Chỉ có điều là xem trận đấu thì cũng dễ nản chí như xem nai đấu với beo! Cũng y hệt cái cảnh như giữa Aston Villa đấu với Arsenal. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất là Aston thua Arsenal 3 bàn trắng trong khi Athletic Bilbao sau khi thua Barcelona 3 bàn cho đến phút thứ 79 thì cậu Williams 20 tuổi của Athletic gỡ được 1 bàn an ủi cho đội mình. Trong khi đó thì phe Barcelona tiến quân vào đất của Athletic trông hết sức dễ dàng.


Đội Barcelona mừng thắng giải Copa Del Rey ngày thứ Bảy. (Osep Lago/Getty Images)

Phút 20, Messi làm một bàn. Phút 36 Neymar làm một bàn. Phút 73 Messi lại làm thêm một bàn nữa. Một trận đấu không chút yếu tố ngạc nhiên. Một trận mà người xem có ấn tượng là trước sau gì cũng dẫn đến kết quả như thế! Athletic không thua thêm là nhờ công của thủ môn Herrerin.
Nếu ngày 6/6 tới đây ở Berlin mà Barcelona thắng Juventus trong trận chung kết giải UEFA Champions League nữa thì năm nay đội này có được trong tay 2 giải quốc nội và một giải quốc tế loại lớn! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT