Vũ Hằng
Chẳng có thứ máy móc nào có thể phục vụ mãi mà không cần tới bảo trì. Câu này thì ông xã Hằng chịu lắm, nhưng đối với ổng bảo trì chỉ có nghĩa là săn sóc ba cái xe trên sân thôi. Còn mọi sự khác trong nhà hả? “Mẹ nó muốn lo sao thì lo!”. Rốt cuộc, vòi tắm rỉ nước, bồn cầu không thông, cửa sổ gió lùa và… thậm chí mái nhà dột nước cũng “mẹ nó!”. Nói chi đến mấy cái máy giặt máy sấy, chuyện đó đương nhiên là của mình rồi…. Nhưng khi Hằng nói đến việc “giặt rửa” máy giặt thì mấy nhỏ bạn chúng ôm bụng cười, làm như mình đang nói chuyện lẩn thẩn. Không, thưa các bạn, con bé này rất là… serious đấy.
Sau đây là một vài trục trặc thế nào bạn cũng có lúc đã gặp, và rất có thể đã phải xì ra cả bạc trăm cho ông thợ. Dĩ nhiên, một số vấn đề phải gọi thợ chuyên môn, nhưng nhiều vấn đề khác thì lại chỉ là… thần hồn nát thần tính, hoặc do sự chểnh mảng của mình gây ra mà thôi.
* Máy quá rung
Nguyên nhân: Nền đặt máy không thăng bằng. Để chỉnh lại tình trạng này, chúng ta dùng một cây thước đo thăng bằng mà mấy ông thợ xây người mình vẫn gọi là thước ni-vô, người Mỹ gọi là Carpenter’s Level (từ đó sinh ra thành ngữ… Quá cỡ thợ mộc). Đặt thước trên đỉnh máy, và quan sát bong bóng nước bên trong lòng thước, rồi điều chỉnh 4 chân máy sao cho bong bóng nước thăng bằng. Đây là một điều tối quan trọng, nhưng rất tiếc lại không được người sử dụng để ý đúng mức. Do phải vật qua vật lại một khối lượng quần áo lớn và nặng ở bên trong, nếu không thăng bằng, đương nhiên máy sẽ hao mòn không đều, và mau hư.
* Máy chạy, nhưng không nạp nước
Hiện tượng này thường xảy ra với máy Front Loader (máy hông), có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng phổ thông nhất là do bị kẹt… xà bần! Hay nói một cách khác, thủ phạm không có gì khác hơn là xà bông. Như các bạn biết, máy front loader có một ngăn riêng để tiếp xà bông, gọi là dispenser ở trên đỉnh máy. Xà bông dùng không hết sẽ đọng lại trong các ống dẫn từ ngăn dispenser vào lòng máy, và trở thành xà bần, nghĩa là rác rến làm bế tắc giao thông. Nước từ nguồn không chảy vào được, nên chúng ta chỉ nghe tiếng máy sè sè mà không thấy cái gì nhúc nhích cả.
Để đối phó tình trạng này, các bạn nên xem lại ngăn Dispenser. Nếu gỡ ra được, thì hãy gỡ ra, và ngâm trong nước nóng. Bạn sẽ thấy “xà bần” bở ra từ trong các khe kẽ, các đường ống, khoảng trống giữa đỉnh máy và lòng máy. Nếu không gỡ ngăn Dispenser ra được, thì lấy nước nóng đổ vào đây để cạo những tầng “bựa” đó ra. Làm nhiều lần như vậy cho tới khi thấy nước thông mới là được việc.
Bây giờ với một dispenser sạch sẽ và các đường dẫn thông tuột, bạn thử tiếp xà bông vào và bật nút “start” lên xem. Đã nghe tiếng nước ồ ồ chảy vào rồi chứ gì? Như vậy là trúng tẩy! Đó là nguyên nhân thông thường nhất, các bạn cũng không ngờ nó đơn giản như vậy phải không?
* Dùng nhiều xà bông quá!
Thế nhưng cái máy front loader nó không chịu cho bạn ngủ yên trên chiến thắng! Chỉ vài tháng sau nó lại… kẹt, rồi lại kẹt. Cũng với một triệu chứng ấy thôi,nhưng ra tay hoài cũng bắt mệt. Các bạn có biết tại sao không?
Là vì, mình dùng nhiều xà bông quá!
Như lần trước Hằng có nói, máy Front Loader rất tiết kiệm nước, nó chỉ dùng 1/2 lượng nước so với máy Top Loader (chất đồ trên đỉnh) mà thôi. Thí dụ: Một máy đỉnh dùng 40 gallon nước cho một lần giặt thì máy hông chỉ dùng khoảng 20 hoặc 25 gallon mà thôi. Các bạn coi, đối với một gia đình đông người thì cái máy giặt ngày nào chả phải làm việc, có ngày còn phải chạy tới 2 hoặc 3 cối! Cứ tính mỗi lần tiết kiệm được 20 gallon nước thì một năm mình tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền? Nói rằng cả ngàn đồng chắc cũng không ngoa đâu, các bạn ạ.
Từ cái vụ tiết kiệm nước như vậy, máy hông tiết kiệm xà bông cho mình luôn. Như vậy nếu mình cứ quen tay, xối xà bông giống như mình sử dụng máy đỉnh trước kia, thì đương nhiên xà bông dùng không hết, nó phải kẹt lại trong các khe ống dẫn mà thôi.
Chúng ta phải ngưng ngay cái thói quen cũ, và đọc kỹ đề nghị của nhà sản xuất máy giặt và bột giặt. Thậm chí dùng xà bông ít hơn mức đề nghị lại càng tốt. Có lẽ nhà sản xuất nhắm vào số khách hàng to con mà lại có… mồ hôi dầu. Người mình nhỏ con, mồ hôi không nhiều, bạn cứ yên chí dùng xà bông ít hơn mức đề nghị. Bảo đảm quần áo của chúng ta vẫn sạch sẽ thơm tho như thường, mà ngăn Dispenser của máy giặt lại không thường bị kẹt. Đỡ được bao nhiêu thời giờ và công sức! Ấy, cũng phải tính luôn cả số tiền xà bông tiết kiệm nữa chứ nhỉ. Và tổng số tiết kiệm bạn thu được mỗi năm, kể cả nước và xà bông, không phải là nhỏ đâu.
Vuhang231@yahoo.com